Thi Ẩm Lâu
Cùng trăng!!! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Cùng trăng!!! (/thread-1785.html)

Pages: 1 2


Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 25-11-2013

Mắt nhìn nhau mà ngập tràn nỗi khổ
Bởi men tình sao lận đận quá đi thôi
Gió đông kia sao cứ muốn tràn về
Làm lạnh giá hồn đơn say hay tỉnh?

Thả nỗi buồn chìm vào men rượu đắng
Vắng tình em đời sao thấy cô đơn
Vầng trăng ơi mi đang tròn hay méo
Sao trong ta bỗng như muốn có nàng

Cứ rót mãi cho nguôi ngoai nỗi nhớ
Ly bia này sẽ vơi nỗi nhớ nhau
Thì lúc đó hồn mơ bay lên tận
Cõi vĩnh hằng tìm nhật nghuyệt trăng sao

Giọt rượu rơi nghe lòng mình quặn đắng
Giọt tình buồn...nghe chát mặn bờ môi
Phải không em khi đêm đến trăng về
Ta còn nhớ giọt sầu trong men rượu!!!



RE: Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 28-11-2013

Thuyền trăng lờ lững Bến Thi Lâu
Mặc khách tao nhân mộng ý đầy
Sóng trỗi nhịp khoan xuôi mái đẩy
Vầng quang nguyệt tỏa đóa sầu bay

Thuyền trăng lặng lẽ đón heo may
Thu chớm về chăng giữa tháng này
Bàng bạc sương giăng vây biển nhớ
Mịt mờ khói nước cảnh bồng lai

Thuyền trăng oằn sức chất đầy mơ
Thiếu chỗ nên thơ ngã bóng chờ
Nguyệt rọi vàng tay soi trắc trở
Duyên phần nức nở đón bơ vơ

Thuyền trăng một bóng giữa màn đêm
Bến hạ xa xôi dõi mắt huyền
Hết đợi rồi trông buồn tẻ ngắt
Người Nam kẻ Bắc nặng ưu phiền.



RE: Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 02-12-2013

Biết là hư ảo trong thơ
Mà sao day dứt đợi chờ xanh xao
Phải chăng huyễn ngữ ngọt ngào
Tháng năm mòn mỏi chiêm bao dịu dàng
Vẫn lời tha thướt nhẹ nhàng
Chao ôi mộng ước theo nàng đăng khoa
Bên nhau xướng họa hòa ca
Tấu nhịp biển nhớ mặn mà bẻ đôi

Mơ hoài thương mãi bờ môi
Tim si khát vọng nụ cười Thủy Tâm
Ừ thì hổng có nhớ gì
Chỉ là hạt cát chạm mi mắt buồn
Ngược dòng ký ức ngông cuồng
Đăng trình sắc hạc đầu nguồn sông tương
Phân ly cách biệt nghê thường
Nhờ mây chở gió đoạn trường ra khơi...



RE: Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 06-12-2013

Gởi tiếng thở dài suối mắt cay
Ngoài trời gió hú cỏ hoa lay
Năm canh trăng lẽ nghiêng nghiêng bóng
Giận dỗi miên trường bạc ánh cây.

Trăng viếng nhà ai trắng một phương
Nơi đây rượu đắng trọn đêm hương
Phải chi em cũng như trăng nhé
Soi sáng phòng đơn đẹp chiếu giường.

Ngàn ánh trăng vàng xao xuyến tim
Nguyệt Hằng lộng lẫy từ nguyên sinh
Ước gì ta ở bên em nhỉ???
Vuốt sợi tóc mây thoả sóng tình.

Khuya lắm mà sao không thấy em
Lạc loài khung cửa giữa màn đêm
Ngoài ánh trăng côi thao thức khóc
Hồn thơ men thấm giấc mơ huyền.



RE: Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 10-12-2013

Trăng tròn ảo ảnh cheo leo
Rơi niềm nhung nhớ lao đao đêm dài
Nghe hồn chuyển động bóng ai
Long lanh tinh tú mộng cài dáng xinh

Đêm trăng vàng rụng tơ mành
Men dâng ta uống thơ tràn trong em
Cô đơn bóng trải bên thềm
Ngả nghiêng nhừ khước say mềm kiêu sa

Canh khuya tì bút ngân nga
Bài thơ tình ái hồn ta phiêu bồng
Tung cao cánh mộng chờ mong
Kéo mây gom liễu lại gần trong tay

Nhẹ nhàng kẻo nét ngọc phai
Em về mắt ướt phủ vai tóc sầu
Trông kìa liễu rũ mày châu
Bâng khuâng dạ rối ta nhàu con tim

Trăng tàn mộng chẳng chung mền
Co ro giá rét giữa trời bơ vơ
Nửa say nửa tỉnh ngẩn ngơ
Ước gì ta mãi chung mơ mộng huyền.



RE: Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 18-12-2013

Trăng qua mười bốn thì tròn
Em vẫn chưa chồng anh còn ước mơ
Trăng vui trăng sáng nên thơ
Trăng buồn trăng khóc bơ vơ trăng còm.

Trăng ròm lại đến trăng non
Trăng trên đỉnh núi giận hờn trăng xưa
Trăng mờ kế tiếp trăng thưa
Trăng huyền đáy nước trăng vừa lên ngôi.

Trăng buồn trăng khuyết lẻ loi
Trăng đi biền biệt quên lời chia ly
Hai người quen biết làm chi
Sao mình không có tình gì cho nhau.

Trăng cao nửa mảnh trên đầu
Sao không rơi xuống chia sầu cùng ta
Bên này bên đó bao xa
Ta đây trăng đó âu là số duyên.



RE: Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 30-12-2013

Đan nhung nhớ tặng người tri kỷ
Dệt ngôn từ hoa mỹ vào thơ
Sắp Xuân ánh nắng buông lơ
Tô xanh lối cỏ đợi chờ em qua

Tương tư khúc tình là men đắng
Mòn mỏi chờ ngày tháng tàn phai
Lặng nhìn mưa gió sầu bay
Hồng lan tơi tả rớt đầy vườn hoa

Ươm vương vấn lệ nhòa mắt biếc
Để duyên đầu da diết bủa vây
Tình yêu nào dễ đổi thay
Ai khơi nước mắt tràn đầy ước mơ

Xin em chớ hững hờ trọn kiếp
Tim ưu hoài luyến tiếc thơ ngây
Thuyền neo bến mộng đêm nay
Tìm đâu nửa mảnh trăng cài giữa khuya.



RE: Cùng trăng!!! - Hồ Yên Dung - 30-12-2013

Đêm nay trăng bỏ ta đi
Ta buồn ta khóc ta thì nhớ...trăng! 033


RE: Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 20-01-2014

Anh chờ em ghé góc thơ nhà
Kể chuyện tâm tình mộng gối hoa
Viếng chỗ thăm nơi anh thệ ước
Mong tình đôi lứa dệt mơ ngà

Anh chờ em hỏi chuyện cau trầu
Đợi đến bao giờ dưới nguyệt lâu
Khoác áo cô dâu trao nhẫn cưới
Trai thanh gái lịch kết tơ hồng

Anh chờ em đến đón Xuân sang
Ra giêng,tháng chạp rước kiệu vàng
Ghé tượng Đức Bà thầm khấn tạ
Đời trai diễm phúc được bên nàng

Anh chờ em tính chuyện ta mình
Má phấn môi hường hạ trắng in
Khả ái kiêu sa tha thướt gợi
Phù dung một đóa ngự đài xinh

Anh chờ em mãi rũ tàn mơ
Tội giấc chiêm bao sống dật dờ
Góc phố con đường hoài đổi mới
Riêng anh hạnh phúc mãi thờ ơ.



RE: Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 23-02-2014

Vầng trăng một bóng ngả nghiêng
Nửa chao đáy nước nửa huyền bóng mây
Em ơi thơ ý nồng say
Đất trời xao xuyến tháng ngày sầu vơi

Trăng lên chênh chếch núi đồi
Lẻ loi chiếc bóng giữa trời lạnh đêm
Như đời trôi nổi bấp bênh
Hương thơ gió lộng lời em thoáng buồn

Vắng trăng thi sĩ điên cuồng
Tìm đâu ảo ảnh thi nguồn mê say
Thiếu em vóc dáng trang đài
Lang thang khắp nẻo đọa đầy cô liêu

Nhìn trăng tưởng nhớ người yêu
Ánh vàng lấp lánh Thúy Kiều gần xa
Nguyệt cầm dạ khúc phôi pha
Không em ngắm áng trăng tà vui sao?