Thi Ẩm Lâu
Nước mắt - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Nước mắt (/thread-1723.html)

Pages: 1 2


Nước mắt - Lụa Trắng Trên Sông - 08-10-2013

Mình có xem qua phim Bạch Xà truyện và thấy nói đến 8 giọt nước mắt trong nhân gian, nhưng mình không biết những giọt nước mắt đó có tên là gì và có ý nghĩa như thế nào? Thánh nào cho mình lĩnh ngộ với! Có phải giọt nước mắt cuối cùng là giọt nước mắt chia ly không?007007007


RE: Nước mắt - TuuThi - 08-10-2013

Theo mình biết thì 8 giọt nước mắt đó là do muốn sớm tu luyện thành Tiên, nên Bạch Xà và Thanh Xà đã được sự giúp đỡ của Quan Âm, Quan Âm đưa cho Bạch Xà một hồ lô và bảo rằng xuống trần gian để thu thập nước mắt, muốn có nhiều nước mắt thì phải làm nhiều việc thật tốt.Sau đó thì Bạch Xà lập gia đình với Hứa Tiên,nhưng do Pháp Hải hãm hại nên Hứa Tiên chết.Muốn cứu Hứa Tiên chỉ còn cách lấy Linh Chi, nhưng Tiên Ông và các vị thần canh giữ Linh Chi lại không cho nên Bạch Xà đã hy sinh 8 giọt nước mắt mình đã vất vả kiếm được từ khi xuống trần.Sau khi cứu được Hứa Tiên, chàng ta bị Pháp Hải dụ dỗ, không cho gặp mặt Bạch Xà, sau này khi sinh con ra, Bạch Xà đã phải đưa con cho vị tiên đã theo mình từ khi xuống trần nuôi dưỡng. Thanh Xà thì theo Quan Âm tu luyện, Bạch Xà phải chịu hình phạt là bị nhốt trong Lôi Phong Tháp. Hứa Tiên thì cạo tóc đi tu. Không bao giờ được đoàn tụ.

Có lẽ do kết cục như vậy nên mọi người đều nghĩ giọt nước mắt cuối cùng là giọt nước mắt chia ly chăng???



RE: Nước mắt - Lụa Trắng Trên Sông - 08-10-2013

Mọi người thì mình không rõ, nhưng mình nghĩ như vậy đó. còn bạn nghĩ sao? Vậy còn 7 giọt nước mắt trước đó bạn có biết là gì không?


RE: Nước mắt - Mr.Kind - 08-10-2013

thì là nước mắt hứng zô cái lọ thôi 016


RE: Nước mắt - Lạc Lõng - 08-10-2013

Em thì có đọc 1 truyền thuyết khác... Trong đó thì do bạch xà muốn làm người nên mới xuống trần gian thu thập 8 giọt nước mắt tình cảm. Nhưng mà chưa thu thập đủ, nàng lại lỡ sa chân vào lưới tình nhân gian, rồi kết nên duyên vợ chồng với Hứa Tiên, đổi lấy ngàn năm đạo hạnh mong muốn ba năm hạnh phúc, để rồi nhốt mình trong Lôi Phong tháp suốt 700 năm.
Nhưng mà em biết thì tình cảm của con người bao gồm "hỉ, nộ, ai, cụ, ái, tư, dục" (vui mừng, giận dữ, đau đớn, sợ hãi, yêu thương, nhớ nhung, ham muốn), em cũng không biết loại thứ 8 là gì 029 nên em cũng không biết truyền thuyết này có đúng không hay chỉ là 1 bản sao truyền miệng của nhân gian nữa. 007


RE: Nước mắt - Lụa Trắng Trên Sông - 08-10-2013

Trước kia mình đọc trong tam tự kinh thì thất tình là : Hỷ, Nộ, Ai, Cụ, Ái, Ố, Dục... Ố là ghét, hôm nay thấy bạn cho là "tư". uh kể cũng phải... Chắc như vậy mới đủ


RE: Nước mắt - Phụng - 09-10-2013

(08-10-2013, 01:43 PM)Lạc Lõng Đã viết: Em thì có đọc 1 truyền thuyết khác... Trong đó thì do bạch xà muốn làm người nên mới xuống trần gian thu thập 8 giọt nước mắt tình cảm. Nhưng mà chưa thu thập đủ, nàng lại lỡ sa chân vào lưới tình nhân gian, rồi kết nên duyên vợ chồng với Hứa Tiên, đổi lấy ngàn năm đạo hạnh mong muốn ba năm hạnh phúc, để rồi nhốt mình trong Lôi Phong tháp suốt 700 năm.
Nhưng mà em biết thì tình cảm của con người bao gồm "hỉ, nộ, ai, cụ, ái, tư, dục" (vui mừng, giận dữ, đau đớn, sợ hãi, yêu thương, nhớ nhung, ham muốn), em cũng không biết loại thứ 8 là gì 029 nên em cũng không biết truyền thuyết này có đúng không hay chỉ là 1 bản sao truyền miệng của nhân gian nữa. 007

(08-10-2013, 10:46 PM)Lụa Trắng Trên Sông Đã viết: Trước kia mình đọc trong tam tự kinh thì thất tình là : Hỷ, Nộ, Ai, Cụ, Ái, Ố, Dục... Ố là ghét, hôm nay thấy bạn cho là "tư". uh kể cũng phải... Chắc như vậy mới đủ

Mình thì không nhớ đọc ở đâu, mà trước giờ cứ đinh ninh là "hỉ, nộ, ái, ố, ai, tư, lạc".

Sao nhiều dị bản thế nhỉ? big green


RE: Nước mắt - TuuThi - 09-10-2013

(09-10-2013, 07:18 AM)Phụng Đã viết:
(08-10-2013, 01:43 PM)Lạc Lõng Đã viết: Em thì có đọc 1 truyền thuyết khác... Trong đó thì do bạch xà muốn làm người nên mới xuống trần gian thu thập 8 giọt nước mắt tình cảm. Nhưng mà chưa thu thập đủ, nàng lại lỡ sa chân vào lưới tình nhân gian, rồi kết nên duyên vợ chồng với Hứa Tiên, đổi lấy ngàn năm đạo hạnh mong muốn ba năm hạnh phúc, để rồi nhốt mình trong Lôi Phong tháp suốt 700 năm.
Nhưng mà em biết thì tình cảm của con người bao gồm "hỉ, nộ, ai, cụ, ái, tư, dục" (vui mừng, giận dữ, đau đớn, sợ hãi, yêu thương, nhớ nhung, ham muốn), em cũng không biết loại thứ 8 là gì 029 nên em cũng không biết truyền thuyết này có đúng không hay chỉ là 1 bản sao truyền miệng của nhân gian nữa. 007

(08-10-2013, 10:46 PM)Lụa Trắng Trên Sông Đã viết: Trước kia mình đọc trong tam tự kinh thì thất tình là : Hỷ, Nộ, Ai, Cụ, Ái, Ố, Dục... Ố là ghét, hôm nay thấy bạn cho là "tư". uh kể cũng phải... Chắc như vậy mới đủ

Mình thì không nhớ đọc ở đâu, mà trước giờ cứ đinh ninh là "hỉ, nộ, ái, ố, ai, tư, lạc".
Sao nhiều dị bản thế nhỉ? big green

Cái của anh là "Thất Tình" của nhà Phật (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn),còn của Lạc Lõng là thuyết của Nho Giáo(mừng, giận, thương, ghét, buồn, sợ, muốn).Còn mấy thuyết nữa nè anh:

+Đại Thừa Chơn Giáo: Thất tình gồm:
Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Cụ.
(mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, sợ)

+Dưỡng Chơn Tập: Thất tình gồm:
Hỷ, Nộ, Ai, Lạc, Ưu, Khủng, Kinh.
(mừng, giận, buồn, vui, lo, sợ, hoảng sợ)

+Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp: Thất tình gồm:
Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục.
(mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn)




RE: Nước mắt - Lụa Trắng Trên Sông - 09-10-2013

hehe... Còn theo thuyết của F.A đạo bọn em thì thất tình là bị bồ đá. hiu hiu 040


RE: Nước mắt - Ngạo - 10-10-2013

Hứa Tiên, vs Bạch Xà yếu quá ..gì mà mấy năm trời mà 2 người mần dc có 8 giọt..chia tay nhau là phải thôi 017

Tính bình quân từ 2 - 5ml /lần ..thế mà 2 người mần dc có 8 giọt trong suốt khoảng thời gian bên nhau ..may mà có một đứa con chứ không tốn cả 300tr chữa vô sinh sad

Mà cũng hay, vì tu tiên nên Bạch Xà cất lại được 8 giọt tinh túy,

Thống, Bi, Hỉ, Nộ , Ái, Ố, Lạc, Ai

oài zzz