Thi Ẩm Lâu
Cải Lương_ Lãnh Côn và đêm lụy tù - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Ca kỹ phòng (https://thiamlau.com/forum/forum-10.html)
+---- Diễn đàn: Hòa Âm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-31.html)
+---- Chủ đề: Cải Lương_ Lãnh Côn và đêm lụy tù (/thread-1691.html)



Cải Lương_ Lãnh Côn và đêm lụy tù - Ngạo - 25-09-2013

Tằng tăng tăng tăng tằng

Nhạc :
Dười trăng thu Lãnh lựa mấy cung tù khúc
Rượu đã cạn bầu mà đâu bạn tri âm
Lênh đênh thuyền ..sóng sô sóng rì rầm
Trăng vằng vặc giữa dòng miên du huyễn cảnh

Ôi tiếng tù bên bến đò ngang
Thổi mấy nhịp thương ai như khóc
Tù và ơi nắn nót cung hạt ngọc
Khóc than vì đau quặn thắt bàng quang.

Bất chợt một tiếng cầm ca :

Ôi Tiếng Tù thê lương âm phúc
Khuya mang đi mấy cung nhịp hỡi đa mang
Có phải chăng vì chán ngán tình bạc bẽo
Nên người mới trút ngọn trào lòng lên mấy khúc Lưu thủy cao sơn?

Đáp:
Kìa, qu‎ý hữu là ai mà thấu hiểu tâm sự của Lãnh
Rảy huyền cầm nghe đau nhói màng tang..
Kìa quý hữu phải chăng là gái dỡ dang
Nhịp thuyền quyên đang yên lành đà đứt gảy
Ghé thuyền đi..cần chi ngã ba ngã bảy
Uống rượu tình thấm đẫm ngọt vị môi
Kìa quý hữu ..chiếu son em hãy ngồi
Đừng xa lạ làm Lãnh côn ta đau xót..

Trả :

Lãnh côn kia đừng ong bướm mật ngọt
Em đây là công chúa Bình Thân
Bởi khuya lơ khuya lắc đường trần
Phụng nhà em say chổ mô chưa chịu về bái
Lãnh có tật hay sao mà tái tái
Dấu nhà em ở thuyền sắc phấn hương
Đừng để em cho thấy cảnh đau thương
Nào mau khai Lãnh cùng ai say khướt
Đáp:
Dạ thưa chị tướng em tiểu nhược
Đang ru đời , miền sáng tối gió qua
Phụng mới nãy còn nhậu phà phà
Có ngờ đâu hắn lăn đùng gãy gọng
Trên thuyền em chỉ có em và hắn
Cùng mây trời biển nước , sóng triền loang
Chỉ có em và một áng trăng vàng
Ôm thân ròm, đưa mình nghiêng đầu ngắm

Ừ được rồi, mấy ông được lắm
Mỏi chân chưa , cho cả thảy Bình Thân
Chợt vọng về cả hai tiếng dạ rân
Cảm tạ người chân của ta sắp gãy

Chuyện diễn ra chỉ là từng ấy
Mỏi phiếm rồi ,gà cũng gáy canh tư
Giấc ngủ mê..nằm mớ vẫn ậm ừ
Sáng bảnh mắt biết ai quầng đen mắt.


Tây Ngạo


RE: Cải Lương_ Lãnh Côn và đêm lụy tù - hvn - 25-09-2013

Phải có đào Hớ thể hiện mới được chớ đọc không cũng khó hình dung laughing


RE: Cải Lương_ Lãnh Côn và đêm lụy tù - Phở - 25-09-2013

(25-09-2013, 08:18 AM)Ngạo Đã viết: Tằng tăng tăng tăng tằng

Nhạc :
Dười trăng thu Lãnh lựa mấy cung tù khúc
Rượu đã cạn bầu mà đâu bạn tri âm
Lênh đênh thuyền ..sóng sô sóng rì rầm
Trăng vằng vặc giữa dòng miên du huyễn cảnh

Ôi tiếng tù bên bến đò ngang
Thổi mấy nhịp thương ai như khóc
Tù và ơi nắn nót cung hạt ngọc
Khóc than vì đau quặn thắt bàng quang.

Bất chợt một tiếng cầm ca :

Ôi Tiếng Tù thê lương âm phúc
Khuya mang đi mấy cung nhịp hỡi đa mang
Có phải chăng vì chán ngán tình bạc bẽo
Nên người mới trút ngọn trào lòng lên mấy khúc Lưu thủy cao sơn?

Đáp:
Kìa, qu‎ý hữu là ai mà thấu hiểu tâm sự của Lãnh
Rảy huyền cầm nghe đau nhói màng tang..
Kìa quý hữu phải chăng là gái dỡ dang
Nhịp thuyền quyên đang yên lành đà đứt gảy
Ghé thuyền đi..cần chi ngã ba ngã bảy
Uống rượu tình thấm đẫm ngọt vị môi
Kìa quý hữu ..chiếu son em hãy ngồi
Đừng xa lạ làm Lãnh côn ta đau xót..

Trả :

Lãnh côn kia đừng ong bướm mật ngọt
Em đây là công chúa Bình Thân
Bởi khuya lơ khuya lắc đường trần
Phụng nhà em say chổ mô chưa chịu về bái
Lãnh có tật hay sao mà tái tái
Dấu nhà em ở thuyền sắc phấn hương
Đừng để em cho thấy cảnh đau thương
Nào mau khai Lãnh cùng ai say khướt
Đáp:
Dạ thưa chị tướng em tiểu nhược
Đang ru đời , miền sáng tối gió qua
Phụng mới nãy còn nhậu phà phà
Có ngờ đâu hắn lăn đùng gãy gọng
Trên thuyền em chỉ có em và hắn
Cùng mây trời biển nước , sóng triền loang
Chỉ có em và một áng trăng vàng
Ôm thân ròm, đưa mình nghiêng đầu ngắm

Ừ được rồi, mấy ông được lắm
Mỏi chân chưa , cho cả thảy Bình Thân
Chợt vọng về cả hai tiếng dạ rân
Cảm tạ người chân của ta sắp gãy

Chuyện diễn ra chỉ là từng ấy
Mỏi phiếm rồi ,gà cũng gáy canh tư
Giấc ngủ mê..nằm mớ vẫn ậm ừ
Sáng bảnh mắt biết ai quầng đen mắt.


Tây Ngạo

Ta sẽ thu bài này của Ngạo. Kakakaka...