Thi Ẩm Lâu
TỐ NHIÊN _ MỘT CUỘC ĐỜI_MỘT TÌNH YÊU - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Phiếm Luận Đường (https://thiamlau.com/forum/forum-14.html)
+--- Chủ đề: TỐ NHIÊN _ MỘT CUỘC ĐỜI_MỘT TÌNH YÊU (/thread-1690.html)



TỐ NHIÊN _ MỘT CUỘC ĐỜI_MỘT TÌNH YÊU - Ngạo - 25-09-2013

Tố Nhiên, Cụ Hột ,hvn, Ngọc Tiêu Thần Thám, Chị Về Bến Cũ Mưa Sa , Huế Buồn Rồi Đừng Khóc nữa Em Ơi ..đó là những tên gọi,những cuộc đời trên giấy? .Những dòng chảy lãng đãng nổi trôi,hay tên gọi có thật trong đời ?.


Và đó cũng chả có gì quan trọng bởi khi người đời biết đến những câu chuyện ấy cũng là biết đến Hoàng Vỹ Nhiên..Một nhà phê bình văn học danh tiếng, một nhà thơ Cách Mạng, một con người hào hoa và tài năng của vùng đất Mê Linh trỗi khởi ..


Chân dung của Hoàng Vỹ Nhiên có thể ví như một đại diện cho nền văn hóa TAL và rộng hơn là nước nhà và thế giới.
Ở ông ta phát hiện nét vừa trẻ trung,vừa cổ kính, vừa hóm hỉnh, giễu cợt, xen lẫn cái chua chát của sự đời đen bạc ..Đọc văn của ông xong chúng ta cảm giác đang soi tấm gương vào thực trạng xã hội với triết lý nhân sinh.

Sinh ngày …Tháng …Năm .Tại Làng Lạc Quần..Xã Hành Quần ,Huyện Tiên Quần _Vũng Cố .Mê Linh.
Hoàng Vỹ Nhiên lớn lên trong một gia đình nhà nho,vào thời điểm ấy tầm ảnh hưởng của triết lý Nho học dần tàn lụi.Phải chăng vì thế mà vào thời điểm Ngũ đại thi nhân chưa ai biết đến là ai.Ông đã có cái nhìn chuẩn mực và phóng khoáng,tuy nhiên vẫn rất thâm trầm nho nhã còn gọi là Thâm Nho.Ông đã viết bài luận để đời.Và từ đó trên nền trời TAL có 5 ngôi sao rực sáng...



Và cả khi Ngũ đại Thi Nhân đàn áp Phó Rùm , gần như một chế độ thực dân, một chế độ tàn sát phụ nữ..hàng loạt tên tuổi nữ thi nhân chịu không nổi kềm xiết đã ra đi ..có thể là mãi mãi cũng có thể đang núp trong lùm, hoặc coi cọp từ ngoài vào ..Dẫu sao thời điểm ấy Điềm Nhi, Đông Nhi, Tiểu Tử, Café Vỉa Hè, Thiên Nhai,Minh Thy..và cả Lãng , Hà Miên đã là nạn nhân ..máu họ đã đổ vì Ngũ Đại.
Khi đó ông vẫn một mực liên lạc , một mực chăm sóc trìu mến, ve vuốt những số phận bi ai , rủ rỉ tâm tình , trau chuốt vầng nguyệt đôi ..nhưng hoài công vô ích ../Họ đã đi và họ đã xa..xa lắm .Thất vọng lắm , suy nghĩ lung lắm để rồi ông phán :


_ Ngũ Đại Thi Nhân sáng tài là vì ông phát hiện. ..Và cũng những tài năng này đã giết chết tâm hồn ông..Đã thế Ông theo Cách Mạng cho biết tay.


Nỗi lòng của người chiến sĩ Thâm Nho vẫn đau đáu ngày đêm với các vấn đề biện chứng, duy vật vã, và duy tâm ngã một cách triệt để .Ông dồn hết tâm lực vào đào tạo lớp trẻ.Trước là Lan Phương sau là Hương Nhu.Sau là Tử Diệp Nguyệt, Kind, Tee, Bỏng Ngô, Băng Phong (dù có thu tiền cắt cổ, nhưng xứng đáng từng chữ ).Đồn tai truyền miệng thế nào mà bọn ác ý đồn thổi là ông bị bất lực và sợ đàn bà.!?



Hoàng Vỹ Nhiên vẫn trung thành với những nguyên tắc của cuộc đời mình .Ông ăn rau luộc, trứng luộc, thịt luộc và tất thảy lạt. Vì với ông Thuốc Lá Đắng, Trà Ngọt, và phụ nữ là Chị.


Thế đấy..cho đến một ngày ..Con Sông Thạch Hãn hung dữ bỗng dưng dâng đầy chất thục nữ yểu điểu của người con gái Kinh Bắc và đẫm chất đa tình sốc nổi của vùng đất Đông Nam Bộ. Hoàng Vỹ Nhiên vẫn thừa khôn khéo và gan dạ vượt qua tất thảy Ngũ Đại Thi Nhân và độc chiếm Ấy Ơi .



Sự thật hiển nhiên làm cho người ta có cảm giác thời gian qua như một sự sắp đặt của tạo hóa trớ trêu.
Kẻ dùng tiền , kẻ dụng tài, kẻ dụng mẽ , tất thảy đều bại dưới sự nhỏ nhẹ..chân chất ..nhưng cũng không kém bi kịch .Bi kịch diễm tình!!!


Cũng có thể,thiên nhiên đã thấm vào con người của ông..tình yêu cách mạng đã đi sau trong tiềm thức.và thế là bầu trời Thi Ẩm lại sản sinh ra một nhà giáo, một trụ cột cách mạng, và một nghệ sỹ nhân dân .Và một’’ ấy ơi’’ trong trắng !

Vâng , với sự thán phục tự đáy lòng Tây Ngạo ta đành thức đêm thức hôm, gõ máy đến sưng cả tay chỉ để viếc về ông .

Hoàng Vỹ Nhiên bất diệt .(Tiền)

Tây Ngạo Kính Phiếm


RE: TỐ NHIÊN _ MỘT CUỘC ĐỜI_MỘT TÌNH YÊU - Nguyên Huân - 25-09-2013

Anh HVN ! Em thần tượng anh rồi đó nghen 015015


RE: TỐ NHIÊN _ MỘT CUỘC ĐỜI_MỘT TÌNH YÊU - Ngạo - 25-09-2013

(25-09-2013, 10:39 AM)Nguyên Huân Đã viết: Anh HVN ! Em thần tượng anh rồi đó nghen 015015

017 Tại sao không thần tượng người viết bài này nhỉ 024


RE: TỐ NHIÊN _ MỘT CUỘC ĐỜI_MỘT TÌNH YÊU - Bỏng Ngô Ngố - 25-09-2013

(25-09-2013, 08:15 AM)Ngạo Đã viết: Tố Nhiên, Cụ Hột ,hvn, Ngọc Tiêu Thần Thám, Chị Về Bến Cũ Mưa Sa , Huế Buồn Rồi Đừng Khóc nữa Em Ơi ..đó là những tên gọi,những cuộc đời trên giấy? .Những dòng chảy lãng đãng nổi trôi,hay tên gọi có thật trong đời ?.


Và đó cũng chả có gì quan trọng bởi khi người đời biết đến những câu chuyện ấy cũng là biết đến Hoàng Vỹ Nhiên..Một nhà phê bình văn học danh tiếng, một nhà thơ Cách Mạng, một con người hào hoa và tài năng của vùng đất Mê Linh trỗi khởi ..


Chân dung của Hoàng Vỹ Nhiên có thể ví như một đại diện cho nền văn hóa TAL và rộng hơn là nước nhà và thế giới.
Ở ông ta phát hiện nét vừa trẻ trung,vừa cổ kính, vừa hóm hỉnh, giễu cợt, xen lẫn cái chua chát của sự đời đen bạc ..Đọc văn của ông xong chúng ta cảm giác đang soi tấm gương vào thực trạng xã hội với triết lý nhân sinh.

Sinh ngày …Tháng …Năm .Tại Làng Lạc Quần..Xã Hành Quần ,Huyện Tiên Quần _Vũng Cố .Mê Linh.
Hoàng Vỹ Nhiên lớn lên trong một gia đình nhà nho,vào thời điểm ấy tầm ảnh hưởng của triết lý Nho học dần tàn lụi.Phải chăng vì thế mà vào thời điểm Ngũ đại thi nhân chưa ai biết đến là ai.Ông đã có cái nhìn chuẩn mực và phóng khoáng,tuy nhiên vẫn rất thâm trầm nho nhã còn gọi là Thâm Nho.Ông đã viết bài luận để đời.Và từ đó trên nền trời TAL có 5 ngôi sao rực sáng...



Và cả khi Ngũ đại Thi Nhân đàn áp Phó Rùm , gần như một chế độ thực dân, một chế độ tàn sát phụ nữ..hàng loạt tên tuổi nữ thi nhân chịu không nổi kềm xiết đã ra đi ..có thể là mãi mãi cũng có thể đang núp trong lùm, hoặc coi cọp từ ngoài vào ..Dẫu sao thời điểm ấy Điềm Nhi, Đông Nhi, Tiểu Tử, Café Vỉa Hè, Thiên Nhai,Minh Thy..và cả Lãng , Hà Miên đã là nạn nhân ..máu họ đã đổ vì Ngũ Đại.
Khi đó ông vẫn một mực liên lạc , một mực chăm sóc trìu mến, ve vuốt những số phận bi ai , rủ rỉ tâm tình , trau chuốt vầng nguyệt đôi ..nhưng hoài công vô ích ../Họ đã đi và họ đã xa..xa lắm .Thất vọng lắm , suy nghĩ lung lắm để rồi ông phán :


_ Ngũ Đại Thi Nhân sáng tài là vì ông phát hiện. ..Và cũng những tài năng này đã giết chết tâm hồn ông..Đã thế Ông theo Cách Mạng cho biết tay.


Nỗi lòng của người chiến sĩ Thâm Nho vẫn đau đáu ngày đêm với các vấn đề biện chứng, duy vật vã, và duy tâm ngã một cách triệt để .Ông dồn hết tâm lực vào đào tạo lớp trẻ.Trước là Lan Phương sau là Hương Nhu.Sau là Tử Diệp Nguyệt, Kind, Tee, Bỏng Ngô, Băng Phong (dù có thu tiền cắt cổ, nhưng xứng đáng từng chữ ).Đồn tai truyền miệng thế nào mà bọn ác ý đồn thổi là ông bị bất lực và sợ đàn bà.!?



Hoàng Vỹ Nhiên vẫn trung thành với những nguyên tắc của cuộc đời mình .Ông ăn rau luộc, trứng luộc, thịt luộc và tất thảy lạt. Vì với ông Thuốc Lá Đắng, Trà Ngọt, và phụ nữ là Chị.


Thế đấy..cho đến một ngày ..Con Sông Thạch Hãn hung dữ bỗng dưng dâng đầy chất thục nữ yểu điểu của người con gái Kinh Bắc và đẫm chất đa tình sốc nổi của vùng đất Đông Nam Bộ. Hoàng Vỹ Nhiên vẫn thừa khôn khéo và gan dạ vượt qua tất thảy Ngũ Đại Thi Nhân và độc chiếm Ấy Ơi .



Sự thật hiển nhiên làm cho người ta có cảm giác thời gian qua như một sự sắp đặt của tạo hóa trớ trêu.
Kẻ dùng tiền , kẻ dụng tài, kẻ dụng mẽ , tất thảy đều bại dưới sự nhỏ nhẹ..chân chất ..nhưng cũng không kém bi kịch .Bi kịch diễm tình!!!


Cũng có thể,thiên nhiên đã thấm vào con người của ông..tình yêu cách mạng đã đi sau trong tiềm thức.và thế là bầu trời Thi Ẩm lại sản sinh ra một nhà giáo, một trụ cột cách mạng, và một nghệ sỹ nhân dân .Và một’’ ấy ơi’’ trong trắng !

Vâng , với sự thán phục tự đáy lòng Tây Ngạo ta đành thức đêm thức hôm, gõ máy đến sưng cả tay chỉ để viếc về ông .

Hoàng Vỹ Nhiên bất diệt .(Tiền)

Tây Ngạo Kính Phiếm

Thầy dạo này là cảm hứng của huynh Ngạo rùi ta? Thật là nghi ngờ quá nhen 014014014


RE: TỐ NHIÊN _ MỘT CUỘC ĐỜI_MỘT TÌNH YÊU - hvn - 25-09-2013

Nhờ đạo đức cách mạng với lương tâm nghề nghiệp của thầy đó trò yêu quý 016


RE: TỐ NHIÊN _ MỘT CUỘC ĐỜI_MỘT TÌNH YÊU - Agift - 25-09-2013

(25-09-2013, 10:39 AM)Nguyên Huân Đã viết: Anh HVN ! Em thần tượng anh rồi đó nghen 015015

Cụ Nguyễn Huân này lập trường tư tưởng chưa vững vàng lắm nhỉ, mới hôm trước vào chào anh Lãnh, quý anh Lãnh lắm, nay đã kịp thần tượng Ấy rồi, mai có khi lại hâm mộ tui laughing


RE: TỐ NHIÊN _ MỘT CUỘC ĐỜI_MỘT TÌNH YÊU - Nguyên Huân - 25-09-2013

(25-09-2013, 11:10 AM)Ngạo Đã viết:
(25-09-2013, 10:39 AM)Nguyên Huân Đã viết: Anh HVN ! Em thần tượng anh rồi đó nghen 015015

017 Tại sao không thần tượng người viết bài này nhỉ 024

Vì anh sát người quá 030

@ chị Agift .
Em hâm mộ thơ anh lanhdien, nhưng em hâm mộ cách làm người của anh HVN mà chị .
Còn hôm qua em có coi clip ảnh thành viên của chị làm .Thích lắm chị ,nhưng tiếc là em không có mặt !


RE: TỐ NHIÊN _ MỘT CUỘC ĐỜI_MỘT TÌNH YÊU - hvn - 25-09-2013

(25-09-2013, 11:49 AM)Nguyên Huân Đã viết:
(25-09-2013, 11:10 AM)Ngạo Đã viết:
(25-09-2013, 10:39 AM)Nguyên Huân Đã viết: Anh HVN ! Em thần tượng anh rồi đó nghen 015015

017 Tại sao không thần tượng người viết bài này nhỉ 024

Vì anh sát người quá 030

@ chị Agift .
Em hâm mộ thơ anh lanhdien, nhưng em hâm mộ cách làm người của anh HVN mà chị .
Còn hôm qua em có coi clip ảnh thành viên của chị làm .Thích lắm chị ,nhưng tiếc là em không có mặt !

@cụ Huân : tài năng của tôi cũng chỉ ngang với các cụ ở đây, có hơn là hơn được cái đạo đức cách mạng với lương tâm nghề nghiệp thôi cụ ạ!

Cụ cứ tự nhiên sinh hoạt với quần chúng ở đây một thời gian xem có tìm được tiếng nói chung về đường lối tư tưởng cách mạng không đã. Clip trên còn thiếu khá nhiều người, cụ có ảnh ăn chơi nhảy múa gì thì post vào Ảnh phòng coi như đặt sẵn cái vé.