Thi Ẩm Lâu
Trà Quán - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Trà Quán (/thread-1683.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


RE: Trà Quán - Bỏng Ngô Ngố - 25-09-2013

(25-09-2013, 01:18 PM)Phụng Đã viết:
(25-09-2013, 11:24 AM)Bỏng Ngô Ngố Đã viết: Hồi đêm uống có ly trà
Mà thức tới sáng đúng là mệt ghê 009009009

Ún trà thì phải trả công,
Chứ chạy lòng vòng, thì chết với điên,
Cũng như ăn bánh trả tiền,
Ăn xong hết nợ, như tiên, mệt gì? thinking

Em uống nào phải trà Điên
Trà em tự chế nên không trả tiền
Ghé quán để kiếm ít tiền
Để đóng học phí cho thầy xấu zai rolling on the floor


RE: Trà Quán - thangdiennhat - 25-09-2013

Mời em một tách trà này
Đông qua rồi đến xuân rày lại qua
Mai Đào khoe sắc chan hòa
Dừng bên đời những mùa qua lại mùa
Chân son vui tiếng hài khua
Để nghe rộn rã chốn chùa tịnh liêu
Chuyện đời ngọt đắng dẫu nhiều
Trò đời ta cũng ít nhiều góp thêm.


RE: Trà Quán - A Tử - 25-09-2013

Ghé quán xin huynh hớp nước trà.


RE: Trà Quán - thangdiennhat - 25-09-2013

(25-09-2013, 03:28 PM)A Tử Đã viết: Ghé quán xin huynh hớp nước trà.

để lại lời là giả tiền rồi A Tử chứ hem cần chuyển ngân lượng


RE: Trà Quán - Túy Nhân - 25-09-2013

Ngôn đè tràn quá dậy đâu đưng
Cước béo lân thê tứng chúc mời
Chậy huyên a cổ cà nghiêng ngữi
Thui mờ u chánh giậm trầm ngong

Kẻ kèo giá cọ mé hiên trai
Hoang thưởng ngở ngân ké vị chài
Vượt đí gới đành văng thả đại
Tráo vồn quàn trá ngẻ khỏe ru!


RE: Trà Quán - Agift - 25-09-2013

(25-09-2013, 03:50 PM)Túy Nhân Đã viết: Ngôn đè tràn quá dậy đâu đưng
Cước béo lân thê tứng chúc mời
Chậy huyên a cổ cà nghiêng ngữi
Thui mờ u chánh giậm trầm ngong

Kẻ kèo giá cọ mé hiên trai
Hoang thưởng ngở ngân ké vị chài
Vượt đí gới đành văng thả đại
Tráo vồn quàn trá ngẻ khỏe ru!

Đọc lẹo hết cả lưỡi 030


RE: Trà Quán - Đông Mai - 25-09-2013

(25-09-2013, 03:00 PM)thangdiennhat Đã viết: Mời em một tách trà này
Đông qua rồi đến xuân rày lại qua
Mai Đào khoe sắc chan hòa
Dừng bên đời những mùa qua lại mùa
Chân son vui tiếng hài khua
Để nghe rộn rã chốn chùa tịnh liêu
Chuyện đời ngọt đắng dẫu nhiều
Trò đời ta cũng ít nhiều góp thêm.

GHÉ vào uống một tách trà
QUÁN trưa tĩnh lặng, mưa, và heo may...
ĐIÊN điên, tỉnh tỉnh lúc này
HUYNH ơi, buông hết, chua cay mặc lòng
CẢM ơn trà mộc, nước trong
TẠ từ lưu lại đôi dòng tri ân
THẬT tâm mong giữa hồng trần
NHIỀU phen gặp gỡ, một lần hữu duyên!
happy :p


RE: Trà Quán - thangdiennhat - 25-09-2013

(25-09-2013, 03:55 PM)Đông Mai Đã viết:
(25-09-2013, 03:00 PM)thangdiennhat Đã viết: Mời em một tách trà này
Đông qua rồi đến xuân rày lại qua
Mai Đào khoe sắc chan hòa
Dừng bên đời những mùa qua lại mùa
Chân son vui tiếng hài khua
Để nghe rộn rã chốn chùa tịnh liêu
Chuyện đời ngọt đắng dẫu nhiều
Trò đời ta cũng ít nhiều góp thêm.

GHÉ vào uống một tách trà
QUÁN trưa tĩnh lặng, mưa, và heo may...
ĐIÊN điên, tỉnh tỉnh lúc này
HUYNH ơi, buông hết, chua cay mặc lòng
CẢM ơn trà mộc, nước trong
TẠ từ lưu lại đôi dòng tri ân
THẬT tâm mong giữa hồng trần
NHIỀU phen gặp gỡ, một lần hữu duyên!
happy :p

Em tôi ở giữa cõi thiền
sao nghe nặng muộn phiền vây quanh
Về đây nhé giữa yên lành
Quán tranh với tấm lòng thành anh mong
Ta pha trà mộc nước trong
Vui chung kệ mặc để dòng đời trôi
vi há sợ đất trời
Cùng nhau ta khởi cuộc chơi vô thường


RE: Trà Quán - A Tử - 25-09-2013

Cảm ơn huynh Điên, huynh gửi lố tiền rồi này.
Đệ ko biết làm thơ gì cả, thôi thì gửi quán "Bài Thơ Điếu Thuốc" của HaNinh, mem 9D ngày xưa. Vì trà phải có thuốc mới dân dã chứ ! Hehe.

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ kể về điếu thuốc
Khi trong đời quá nhiều điều phụ thuộc
Thì chút lửa tàn cũng nhiều nỗi vẩn vơ.

Điếu thuốc đơn sơ, ai phát hiện bao giờ?
Mà đốt cháy muộn phiền, cực nhọc
Ba phần thân, chỉ một phần đầu lọc
Mùi hôi rình mà sao mãi đắm say.

Đã thành quen, anh vẫn hút hàng ngày
(Thế mà cũng có mấy lần bị sặc)
Khi gần em toả ra mùi nồng nặc
Nụ hôn vụng về lởm chởm toàn râu.

Điếu thuốc theo anh đi bất cứ nơi đâu
Mời nịnh sếp, chia bạn bè nửa điếu
Lúc nghèo hèn, lúc chơi toàn hàng hiệu
Trong túi quần luôn có sẵn một bao.

Mất em rồi anh sẽ sống ra sao?
Có khác gì nửa đêm hết thuốc
Phố xá im lìm tìm đâu mua được
Và cơn thèm giống như nỗi nhớ em.

Điếu thuốc trên môi, răng càng lúc càng đen
Sâu trong ngực, phổi hóa xơ chằng chịt
Người trơ xương, cân được dăm lạng thịt
Tuổi thọ ngắn dần cho khói thuốc vươn xa.

Cũng giống như tình yêu của đôi ta
Muốn cháy tận cùng đến tàn điếu thuốc
Dù biết rằng mối dây tình ràng buộc
Chỉ vô hình như khói thuốc mong manh.

Chút nicotin mang thi vị cho anh
Khi ngồi viết câu thơ tình gửi tặng
Dẫu vụng về nhưng tình sâu nghĩa nặng
Lời ngọt ngào dù khói đắng trên môi.

Cứ mặc anh hút hết điếu này thôi
Rồi sẽ ngủ với nồng say hơi thuốc
Khi trong đời quá nhiều điều phụ thuộc
Một chút riêng mình cũng tốt phải không em?


HaNinh.

[b][b]Bi giờ người ta quote bài này tùm lum, ai cũng nhận là thơ của mình cả.[/b][/b]


RE: Trà Quán - thangdiennhat - 25-09-2013

Trà đã pha xong ta thủng thẳng
Kê bàn xếp ghế đợi nàng trăng
Nào hay Quỳnh ấy he hé mở
Thôi thì Quỳnh đã hẵng với Hằng