Trà Quán - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Trà Quán (/thread-1683.html) |
RE: Trà Quán - kanguru - 24-09-2013 hihi quà khai trương muôn RE: Trà Quán - Phụng - 24-09-2013 Em thích ún trà xanh, Vì có vị thanh thanh, Đã thế còn rất mát, Lọc cơ thể trong lành. Trà làm cho hết nóng, Xua nguy cơ đóng bi (sỏi), Ngủ không cần đội ngón, Mát quá thì cần gì? RE: Trà Quán - thangdiennhat - 24-09-2013 Gom đắng đót đưa về trên đầu lưỡi Để ngọt ngào thấm đẫm lúc rời môi Đêm nay trà đã pha rồi Người ơi đến để cùng tôi tâm tình Gom đắng đót đưa về trên đầu lưỡi Để ngọt ngào thấm đẫm lúc rời môi Đêm nay trà đã pha rồi Lỡ tay đậm quá uống rồi ngủ đíu được RE: Trà Quán - Mr.Kind - 24-09-2013 (23-09-2013, 11:10 PM)hvn Đã viết: Trà quán cụ Điên đang đông vui, thầy trò ta qua đây học luôn nhé Ảnh 1: Chị kia ăn uống nhồm nhoàm Anh kia lo lắng tính toan trong lòng Ảnh 2: Em như cái bát phở chiều Mắm rau loãng xoẹt... nhưng kiêu lạ thường @cụ bốn: iêm bí qua hóa liều, cụ đừng chém iêm hỹ. có chém thì chém cụ hột có ý so sánh ngầm ấy ạ RE: Trà Quán - thangdiennhat - 24-09-2013 Gom đắng đót đưa về trên đầu lưỡi Để ngọt ngào thấm đẫm lúc rời môi Đêm nay trà đã pha rồi Lỡ tay đậm quá uống rồi ngủ đíu được RE: Trà Quán - hvn - 24-09-2013 Học viên Kai chém thế vợ chồng cụ Bốn giận chết Chạy ra Cồn ông Lãnh học thôi các anh chị RE: Trà Quán - thangdiennhat - 25-09-2013 Trà khách ta đem tiếp khách trà Không vốn toàn lời đã quá ta Quán mở hai ngày đà rủng rẻng Khà Khà RE: Trà Quán - Agift - 25-09-2013 Sáng ghé quán Điên uống tách trà Nhìn quanh thấy khách chẳng ai ra Khách ghé quán buôn nhiều chuyện quá Nhưng ngồi lâu nhất vẫn là ta RE: Trà Quán - MrTee - 25-09-2013 Mắt nhắm mắt nhìn mở chẳng ra Ghé quán huynhdien kiếm miếng trà Ngồi thêm một tí cho thanh tỉnh Vì không ngủ được tối hôm qua RE: Trà Quán - mechichi - 25-09-2013 Sớm ghé quán trà lòng nhẹ thênh Trút bỏ bao nhiêu nỗi ưu phiền Tri ân gửi tới người xây quán Một chén trà thơm vạn dặm tình |