Trà Quán - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Trà Quán (/thread-1683.html) |
RE: Trà Quán - thangdiennhat - 23-09-2013 (23-09-2013, 11:35 PM)Hạc Đỉnh Hồng Đã viết: Trong làn hương thoảng cánh Sen tan Mi cứ tự nhiên mà mượn hé hé RE: Trà Quán - tieubangphong - 23-09-2013 Hình ảnh 1: Thôi thì em thích cứ măm Riêng anh méo mặt tiền trăm đi rồi Hình ành 2: Nhìn vào chợt thấy buồn so Hỡi ơi nào phải bò kho bánh mì RE: Trà Quán - Bỏng Ngô Ngố - 24-09-2013 Hình 1: Tỷ Chiêu quay mặt ra chào Bốn tranh thủ gắp miếng nào to hơn. Hình 2: Tô gì mà nhỏ xí xi Toàn rau với bún ăn gì đây cha. Hixhix, làm cái bài tập mà rụng mí cọng lông.....mi RE: Trà Quán - thangdiennhat - 24-09-2013 [Hôm nay 08:18 AM] thangdiennhat: không bán trá Đạo Tặc nữa [Hôm nay 08:17 AM] thangdiennhat: hôm nay bán Trà Văn Hóa [Hôm nay 08:17 AM] thangdiennhat: tiền trả bằng vài từ góp vui hay gì đó cũng được [Hôm nay 08:17 AM] thangdiennhat: ai có nhu cầu thì vô ăn [Hôm nay 08:17 AM] thangdiennhat: Tình hình là hôm qua mở quán được một mớ cóc tối qua làm chà bông sáng nay lên bán mỳ RE: Trà Quán - thangdiennhat - 24-09-2013 Me em còn thiếu nợ Lần ghé thăm hôm qua Nhưng anh không cho trả Để Duyên nợ chén trà RE: Trà Quán - hothiethoa - 24-09-2013 Hôm nay trà văn hóa Chủ quán không chơi khó Chẳng đòi tiền lung tung Tên ta trả thơ đó! RE: Trà Quán - Agift - 24-09-2013 Hôm nay anh bán chà bông Bánh mì anh kẹp ăn không lấy tiền Ăn xong được uống trà tiên Xàm vài câu với bạn hiền rồi đi RE: Trà Quán - mechichi - 24-09-2013 (24-09-2013, 08:39 AM)thangdiennhat Đã viết: Me em còn thiếu nợ Em chẳng lấy duyên chỉ thưởng trà Anh có lòng mời cứ sẵn pha Thanh tao, bình dị em nào quản Vì tình vì nghĩa đã đậm đà RE: Trà Quán - thangdiennhat - 24-09-2013 (24-09-2013, 09:42 AM)mechichi Đã viết:(24-09-2013, 08:39 AM)thangdiennhat Đã viết: Me em còn thiếu nợ Trà anh pha buổi sáng Ướp nồng hương của đêm Cho thêm vài giọt nắng Dọn bàn sẵn bên thềm RE: Trà Quán - Mr.Kind - 24-09-2013 Biết cụ mở quán đã mấy hổm rồi nhưng mà bận công cán linh tinh, Đoảng dạo này cũng chuẩn bị họp hành liên miên nên iêm cứ suốt ngày lang thang ngoài đàng đá ông bơ vơ rơm mốc nên chả có rẽng vô đây uống méng nác trác vài câu với cụ và bà con được. Bựa ni trời nắng đẹp mà hắc xì hoài, chắc bị ai đó trách khéo, thôi thì muộn còn hơn không, iêm đường đột tạt qua xin cốc trà và có món quà mọn ban đầu chúc quán cụ mần ăn phát đạt vậy. MỪNG TRÀ QUÁN (Thủ nhất thanh- Thủ vĩ ngâm) Mừng vui quán nhỏ đượm hương trà Mừng chén sum vầy mãi thiết tha Mừng rộn muôn phương tình lắng đọng Mừng yên một chốn nghĩa chan hòa Mừng thơ ý nhị từng câu tạc Mừng họa tang bồng mỗi nét pha Mừng bác bên dì, “eng” gặp “ả” (^^) Mừng vui quán nhỏ đượm hương trà 24.09.2013 Nói chung quà iêm chỉ có rứa, iêm mới tập phọt loại ni, nhưng hứng quá nên iêm phọt luôn. Hay dở chi cũng là chút lòng thành, mong bác đừng chê P/S: Sau ni đã là khách quen rồi bác chịu khó chừa iêm 1 góc để iêm làm ổ thực hành cái dạng "đê" ở trển của iêm nhé |