Trà Quán - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Trà Quán (/thread-1683.html) |
RE: Trà Quán - Lysvotinh - 01-10-2013 Chốn xưa em lại trở về Trà thơm quán nhỏ, bốn bề khách quen. Người còn nhớ một cái tên Lòng em bỗng ấm giữa đêm thu buồn. Những ngày này em đang chuẩn bị cho đợt thanh tra, kiểm tra của Sở nên lu bu với bài vở, giấy tờ, ko thể vào hàn huyên với mọi người thường xuyên đc. Tranh thủ lúc nào rảnh là em sign in để cập nhật tình hình tí rùi out. Mong mọi người ko buồn trách ạh. Đến giữa tháng 10 chắc em thư thả hơn. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành và ngày mới vui vẻ nha! RE: Trà Quán - thangdiennhat - 01-10-2013 (01-10-2013, 07:23 AM)Lysvotinh Đã viết: Chốn xưa em lại trở về Quán mới ta ngồi với khách xưa Nghe trong hương vị mới như vừa Ngọt lòng kỷ niệm muôn năm cũ Trước hiên mưa............ RE: Trà Quán - Phụng - 01-10-2013 (01-10-2013, 07:23 AM)Lysvotinh Đã viết: Chốn xưa em lại trở về Quan trọng là em đã, Về lại với chốn này, Rỗi làm ly trà đá, Giải khát rồi hẵng hay! RE: Trà Quán - kanguru - 01-10-2013 Số người đang vô trà quáng kanguru thiamlau : 49 (5 thành viên, 0 người đang núp lùm, và 39 khách). Google, Baidu, Feedburner, Alexa Internet, AhrefsBot, hothiethoa, kanguru, MrTee, Ngạo, Phở RE: Trà Quán - Mr.Kind - 01-10-2013 đêm khuya ngậm chút trà bạn hữu ở gần xa ngẫm ra gần chi lạ từ kí ức hôm qua RE: Trà Quán - Bỏng Ngô Ngố - 02-10-2013 Trà quán hôm nay vắng quá àh Đầu tháng bán buôn kỳ cục ta Hay do ngày xấu người mua ít Hay tại chính ta phá quán trà RE: Trà Quán - thangdiennhat - 02-10-2013 Hôm nay chế trà mộc
Đậm nồng hương vị quê Tặng khách người lữ thứ Lâu lắm chưa trở về RE: Trà Quán - TuuThi - 02-10-2013 Đổi rượu đi!một mình xin uống hết men đắng nào giờ cũng giống như nhau viên kẹo kia khi tan vỏ ngọt ngào tê đầu lưỡi chất chát chua còn đọng.... RE: Trà Quán - thangdiennhat - 02-10-2013 (02-10-2013, 09:23 AM)TuuThi Đã viết: Đổi rượu đi!một mình xin uống hết Rượu có đây mồi đâu cần thiết Dăm chuyện vui cũng đủ mặn môi rồi Nào ngồi lại ta cùng nâng ly nhé Mặc mẹ đời ngoài cửa quán cứ trôi RE: Trà Quán - quynhhuongtvvk - 02-10-2013 Trà xanh rót một chén đầy Nhấp môi em thắm nghe say sóng tình Phải chăng Điên Nhất là anh Bỏ bùa trong chén trà xanh giữ người? |