Tập làm thơ tứ Tuyệt - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Tập làm thơ tứ Tuyệt (/thread-1673.html) Pages:
1
2
|
Tập làm thơ tứ Tuyệt - hothiethoa - 20-09-2013 Theo mrkind đề nghị lập 1 topic để mọi người luyện về luật thơ Tứ Tuyệt. Hớ thấy cũng cần thiết vì giống như rèn viết, phải rèn chữ mới đẹp. Dự định lập 1 topic chỉ cần thơ đúng, không cần thơ hay nhưng lại ngại mọi người hiểu lầm lại có tranh cãi này nọ mất vui, nên chưa biết trình bày thế nào cho phải. Giống như rèn viết thì chỉ cần tập làm sao cho chữ đẹp vậy! Tạm thời post trong mật thất để các huynh đệ tỷ muội góp ý, khi mọi người đa số đồng ý Hớ sẽ đem ra ngoài. Trích dẫn:BẢNG LUẬT: RE: Tập làm thơ tứ Tuyệt - hothiethoa - 20-09-2013 Theo Hớ, bản luật trên chưa đủ và dài dòng khó nhớ. Ta chỉ cần quan tâm 2 vấn đề với thơ Tứ Tuyệt: - Vần và niêm. I/ Vần: Quan tâm từ cuối mỗi câu, có thế áp dụng 1 trong 4 luật sau: - Câu 1-2-4 -Câu 2-4 -Câu 1-3 - Câu 1-4 Lưu ý: Những câu không theo vần thì từ cuối cùng bắt buộc phải đối thanh với câu có vần. (Thường từ này sẽ là vần trắc). Ví dụ: "Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn".Ở câu này thì vì nguyên bài, các câu có vần đều là thanh bằng, nên câu không theo thanh phải là trắc. II/ Niêm -Trong một câu: Quan tâm từ thứ 2-4-6 mỗi câu. Phải ngược thanh nhau. (từ thứ 2 và 6 ngược với từ thứ 4,trong giang hồ gọi là Nhị Tứ Lục phân minh) -Trong 1 bài: Từ thứ 2 của câu 1 và 4 giống thanh và ngược với từ thứ 2 của câu 2 và 3 Sau khi luyện nhuyễn cái này thì bạn đã khá khá về Thơ Tứ Tuyệt rồi! có thể học thêm và tự rút luật riêng, vẽ vời thêm thuận nghịch, đối câu ..v..v.. Luật này Hớ tự soạn quan nhiều bài thơ đã đọc, có tham khảo thêm các nguồn khác nhau. Mọi người thấy sai xin bổ sung để Hớ hoàn thiện thêm nha! Ví dụ: Một bài Tứ Tuyệt kinh điển Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nước non Rắn nát mặt dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ tấm lòng son HXH RE: Tập làm thơ tứ Tuyệt - Mr.Kind - 22-10-2013 Tập làm chơi: Cu Tee tới Thái để lên đời Ỏn ẻn ra vào dáng lả lơi Mắt chớp đưa tình mơ hạ trắng Môi chu gợi ái mộng xuân ngời RE: Tập làm thơ tứ Tuyệt - Mr.Kind - 22-10-2013 HOA SỮA Nồng nàn phố nhỏ quyện sương rơi Trắng sữa từng bông tựa cốm trời Ấp ủ men say ngây ngất lặng Hương tràn đắng nhạt nổi niềm khơi RE: Tập làm thơ tứ Tuyệt - thủy tâm - 22-10-2013 (22-10-2013, 02:09 PM)Mr.Kind Đã viết: Thu về phố nhỏ quyện hương rơi Đượm sắc tinh khôi trắng giữa trời Mỏng mảnh đài hoa e ấp dậy Nồng nàn phấn nhụy thẹn thùng khơi Cho ké miếng. pé kai bị bắt ở lại lớp sáu vì câu 4 bị trùng thanh kìa :p RE: Tập làm thơ tứ Tuyệt - Mr.Kind - 22-10-2013 À trùng thanh 2-7 hả Đổi lại "Hương tràn" thôi, cái đó làm vội ko chú ý hay quên hehe Theo lý thuết là tránh trùng âm chứ ko phải trùng thanh mà Tưởng nói bên kia. Bên kia trường sập rùi thì phải,thấy chả ai chấm bài RE: Tập làm thơ tứ Tuyệt - thủy tâm - 22-10-2013 (22-10-2013, 03:38 PM)Mr.Kind Đã viết: À trùng thanh 2-7 hả hihi, lâu quá nhớ lớp nên bắt bẻ tý chứ em làm cũng có đúng đâu RE: Tập làm thơ tứ Tuyệt - Mr.Kind - 22-10-2013 Uhm nói chung cố gắng làm đc yêu cầu kia cũng tốt. Đạt đc là nó đã hay hay rồi, còn ý thì hay kiểu của ý nói sau. Theo lý thuyết trên cùng thì tránh trùng âm thui, mà mấy ng bên lớp bắt cả trùng thanh. ác ôn thiệt RE: Tập làm thơ tứ Tuyệt - thủy tâm - 22-10-2013 cái đó là theo luật thơ cũ chắc vì cái luật đó mà ông Tú Xương thi hoài rớt hoài đó (nói bừa ) Sau này người ta mới ra cái luật nhất - tam - ngũ bất luận để dễ làm hơn. Luật mới này chủ yếu là đúng niêm (ở các từ 2-4-7) và vần(1-2-4) là ok rồi anh à. Cái luật mới nó thoáng và dễ làm hơn nhìu RE: Tập làm thơ tứ Tuyệt - Mr.Kind - 22-10-2013 HOA LƯU LY Dâng đời sắc biếc mãi ngàn sau Cánh mỏng đài thon thắm một màu Hẹn ước thu về hoa nở rộ Thay lời nhắn nhủ chớ quên nhau * * Truyền thuyết: Có một truyền thuyết rất thuyết phục của người Đức giải thích nguồn gốc tên của loài hoa màu xanh tím nhỏ bé xinh đẹp này, cũng như ý nghĩa của nó trong ngôn ngữ các loài hoa: Ngày nọ, có một hiệp sĩ trẻ và người yêu đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Cô gái trông thấy một đám hoa màu xanh đang trôi xuôi theo dòng sông: “Em muốn có đóa hoa xinh đẹp đó!”, cô gái la lên. Ngay tức khắc, người tình dũng cảm của cô phóng mình xuống dòng sông và vớt lấy đám hoa trôi. Nhưng hỡi ơi, do bị vướng víu bởi sức nặng của bộ áo giáp hiệp sĩ, anh ta đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trợt dù đã cố gắng hết sức, cảm thấy mình đang nhanh chóng bị chìm xuống, anh ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng những hơi thở tàn cuối cùng của mình trước khi chìm mãi, anh gọi nàng một lời như trăn trối : “Xin đừng quên nhau!”. Lại có câu chuyện khác cũng nói về hoa Lưu ly. Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau. Một sáng mùa xuân trời trong vời vợi. Họ dắt nhau dạo chơi bên bờ một con suối, hoa Lưu ly mọc dày, cố vươn cành, nghiêng mình soi bóng xuống dòng nước trong xanh. Trong khi chàng trai tần ngần ngắm nhìn dòng thác đổ thì cô gái say sưa hái hoa. Cô choài người ra bờ suối hái mấy nhành hoa đẹp, chẳng may nàng bị trượt chân ngã xuống suối bị dòng nước cuốn trôi. Nàng cố hết sức ném lại nhành hoa có ý trao tặng người yêu và gọi với “Xin đừng quên em”. (ST) |