Huế buồn rồi đừng khóc nữa em ơi - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Ca kỹ phòng (https://thiamlau.com/forum/forum-10.html) +---- Diễn đàn: Hòa Âm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-31.html) +---- Chủ đề: Huế buồn rồi đừng khóc nữa em ơi (/thread-1658.html) |
RE: Huế buồn rồi đừng khóc nữa em ơi - hvn - 21-09-2013 Tuyệt tác! Bản thu âm sau của bác Phụng và bản sáo trúc của Tee đều hay. Bản của bác Phụng có thể xuất bản được rồi đấy ạ RE: Huế buồn rồi đừng khóc nữa em ơi - MặcThôi - 22-09-2013 Thức đến 2h sáng, và thành quả đây ạh. Đệ chỉ biết gửi dạng tập tin đính kèm, bao gồm file pdf hoàn chỉnh và cả file midi nữa ! Phần bè thì đệ xin lỗi, chưa soạn được ! Và thật ra mình dùng bè quãng 3 thôi nên cũng đơn giản, hát theo ko cần soạn cũng được ! Đệ cũng ko biết cách thêm beat, chỉ có đơn âm nghe như nhạc chuông điện thoại, mong huynh chiếu cố ! Huynh Hột biết cách chuyển file thành link thì chuyển dùm đệ hen. https://app.box.com/s/r45k43vndu4ngo9iazfv Quả thật, khi nghe lại file midi, đệ mới thấy phần ký âm của đệ chưa chính xác, nghe ko mượt mà như huynh Phụng hát tẹo nào ! Hix ! Cơ mà nhìn bản nhạc cũng ... chuyên nghiệp phết ! Huynh Phụng đem in ra, đóng vào tập album đi ! Biết đâu tất cả mới chỉ bắt đầu thôi, nhỉ ? Món quà này gửi tặng huynh Phụng và huynh Hột. ...Cho đệ xin ít ngân lượng lại. RE: Huế buồn rồi đừng khóc nữa em ơi - hvn - 22-09-2013 (22-09-2013, 02:16 AM)MặcThôi Đã viết: Thức đến 2h sáng, và thành quả đây ạh. Thiệt vất vả cho cụ quá! Có bản nhạc vào nhìn chuyên nghiệp hơn hẳn Mà cụ nói cái gì sau cùng nhỏ quá tui không nghe rõ RE: Huế buồn rồi đừng khóc nữa em ơi - hothiethoa - 22-09-2013 Bài này cụ Mặc ký âm nhìn đạt rồi! Chỉ có đoạn "rồi mai đây hai phương trời xa khuất", Chỗ đó tui nghĩ chỗ đó chữ "khuất" đẩy lên thiệt cao tới Mi chẳng hạn sẽ hay hơn là ép nó xuống thấp. Vì đoạn đó đang cao trào, thụt xuống làm cảm giác hát khá hụt hẫng! Cụ nghiên cứu lại xem. RE: Huế buồn rồi đừng khóc nữa em ơi - MặcThôi - 22-09-2013 (22-09-2013, 10:30 AM)hothiethoa Đã viết: Bài này cụ Mặc ký âm nhìn đạt rồi! Chỉ có đoạn "rồi mai đây hai phương trời xa khuất", Chỗ đó tui nghĩ chỗ đó chữ "khuất" đẩy lên thiệt cao tới Mi chẳng hạn sẽ hay hơn là ép nó xuống thấp. Vì đoạn đó đang cao trào, thụt xuống làm cảm giác hát khá hụt hẫng! Cụ nghiên cứu lại xem. Cái nì, thiệt khó giải thích. Đệ xin giữ nguyên ý kiến của đệ ! Theo như bản chính thức mà huynh Phụng phát hành, thì có đôi chỗ như "Huế buồn rồi", chữ "Buồn" huynh ấy đã sửa rơi vào nốt Si thấp, thay vì nốt Là như bản demo, nghe ngọt hơn. Nhưng chỗ "...phương trời xa khuất" thì huynh ấy vẫn giữ nguyên như bản demo. Chữ "khuất" vẫn để cùng cao độ với "uất" ở trước đó, nốt Đô cao ko luyến. Thôi thì tạm chấp nhận vậy. Cơ mà theo ý huynh, sửa lên tới nốt Mí, thì nghe chỏi giai điệu lắm ạh. Trong đoạn điệp khúc, hầu hết các điểm nhấn đều đã rơi vào nốt cao hơn chủ âm. Đoạn này để sửa xuống thấp, để dọn đường sau 2 ô nhịp sẽ trả về chủ âm. Hơn nữa, chữ "khuất" rơi vào nốt Fa(#), khi hát sẽ thành chữ "khuật uhm...uhm", ngân nhẹ nhẹ, nghe giọng rất Huế chứ ạh. Một số chữ như "uất", "lẽ" luyến nhẹ nửa phách từ La lên Đô cao và ngân dài ở nốt Đô, đệ cũng cố gắng tạo âm hưởng của giọng Huế đó thôi. Dù chưa đạt lắm, hehe ! RE: Huế buồn rồi đừng khóc nữa em ơi - hothiethoa - 22-09-2013 Hic, hát lại 2 lần chỗ chữ Khuật đó vẫn khó chịu lắm! Hay cụ ...demo luôn thì hay biết mấy! Hôm nào hẹn lên lão Lãnh làm luôn! RE: Huế buồn rồi đừng khóc nữa em ơi - MặcThôi - 22-09-2013 Chài ạh, chữ "khuật" đâu khó hát nhỉ ? Đợi đệ một chút, đệ hát thử đoạn này cho huynh nghe. RE: Huế buồn rồi đừng khóc nữa em ơi - MặcThôi - 22-09-2013 https://app.box.com/s/d43oxw3pd4sesz6cvupk Đây, huynh nghe thử ! Đệ ko có hơi, mới ngủ dậy mà ! Nghe giọng yếu yếu. RE: Huế buồn rồi đừng khóc nữa em ơi - MrTee - 22-09-2013 Răng mà xa khuật hè, đệ thấy hát giống huynh Phụng bản cuối là ngon rồi RE: Huế buồn rồi đừng khóc nữa em ơi - lanhdien - 22-09-2013 Cái bản demo số 04 lão Phụng hát hạy quạ! zé zé zé |