Ra ràng... - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Ra ràng... (/thread-1656.html) |
Ra ràng... - Mr.Kind - 16-09-2013 Vào TAL chơi đã lâu mà chưa có nhà riêng. Nay xây cái ổ con con ở đây, lâu lâu vào tập bay chút hì hì... Chiều Khi buổi chiều đã sắp sửa trôi qua Ta đói bụng vét niêu trưa cháy nhẹm Bếp nhà bên khói lam mờ nhom nhén Cọng rều manh ẩm ướt bếp ta tro RE: KuTit... ra ràng... - hvn - 16-09-2013 (16-09-2013, 04:07 PM)Mr.Kind Đã viết: Vào TAL chơi đã lâu mà chưa có nhà riêng. Nay xây cái ổ con con ở đây, lâu lâu vào tập bay chút hì hì... Ảo vãi cụ ơi! Đang ở thành phố lấy đâu ra khói bếp RE: KuTit... ra ràng... - Mr.Kind - 16-09-2013 (16-09-2013, 04:44 PM)hvn Đã viết:(16-09-2013, 04:07 PM)Mr.Kind Đã viết: Vào TAL chơi đã lâu mà chưa có nhà riêng. Nay xây cái ổ con con ở đây, lâu lâu vào tập bay chút hì hì... Đang bắt chước tự kỉ tập bay cụ à hic hic.. cho iêm phiêu vài vòng đi, cụ đập phát mạnh quá iêm gãy cánh ai đỡ RE: KuTit... ra ràng... - quynhhuongtvvk - 16-09-2013 (16-09-2013, 04:47 PM)Mr.Kind Đã viết:(16-09-2013, 04:44 PM)hvn Đã viết:(16-09-2013, 04:07 PM)Mr.Kind Đã viết: Vào TAL chơi đã lâu mà chưa có nhà riêng. Nay xây cái ổ con con ở đây, lâu lâu vào tập bay chút hì hì... Nhóc ơi có tỷ đỡ nè Cụ mà phang nhóc lỡ què dò đi Có Tỷ băng bột lo gì Cụ mà đập nhóc đầu u máu tràn Có Tỷ khâu lại đừng nhăn Kind yêu quý cứ cánh dang ra ràng! RE: KuTit... ra ràng... - Mr.Kind - 16-09-2013 Khi tình yêu đi qua “Khi đàn sếu bay qua” Chiến tranh lùi vào quá khứ Giấc mơ bình yên,sum vầy ngự trị Bầu trời xanh mây trắng cứ trôi đều Khi tình yêu đi qua Họ nói với nhau lời từ biệt Chẳng hơn thua Chẳng lời chì chiết “Từ nay chẳng ai vướng bận gì nhau hết!” Im lặng bao trùm… Bầu trời xanh mây trắng vẫn trôi đều RE: KuTit... ra ràng... - Mr.Kind - 16-09-2013 Triết lý? “Đừng khóc vì những điều đã qua Hãy cười cho những ngày sắp tới” Lời ai răn lướt vội Qua mắt một thằng không thích triết như tôi. Kim đồng hồ lướt qua tích tắc thôi Vạn vật bao điều thay đổi Ngày mai Mặt trời chưa tới Biết điều gì xảy ra? Những đứa trẻ bi bô vần chữ Những cụ già thanh tịnh tập yoga Chị công chức thông thả Anh thợ cần mẫn sửa xe Tai tôi vẫn lắng nghe Và măt tôi vẫn thấy Bao lâu rồi vẫn vậy Mặt trời đi qua, ngày lại hết Vẫn còn một điều tôi chưa biết Triết lý nào giữa hai ta? RE: KuTit... ra ràng... - Biên Thành Lãng Tử - 16-09-2013 Thơ lão nay hay thế RE: KuTit... ra ràng... - Mr.Kind - 16-09-2013 (16-09-2013, 08:19 PM)Biên Thành Lãng Tử Đã viết: Thơ lão nay hay thế Hay chi mô? Ta nghỉ lâu rồi chừ mới tập bay lại ko thấy à RE: KuTit... ra ràng... - Mr.Kind - 17-09-2013 Sau rèm mưa 1. Mưa cứ rơi lộp độp con chim sẻ ướt mềm chân vẫn hoài nhảy nhót miệng tha mồi, rỉa, rê... Ở phía sau của kính Tôi thấy mình nhòe đi... 2. Mưa rơi hoài không dứt xe cộ lượt thượt qua vòng lăn nhanh hối hả người tất bật đi, về... Ở phía sau cửa kính bóng của tôi chảy, nhòa RE: KuTit... ra ràng... - Ngạo - 17-09-2013 Thơ của Kai có tính thiền nhỉ..có gì đó lắng đóng và chiêm nghiệm |