Thi Ẩm Lâu
Thi Ẩm Lâu trong tôi - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Thi Ẩm Lâu trong tôi (/thread-1655.html)

Pages: 1 2 3 4 5


RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - Bỏng Ngô Ngố - 25-09-2013

Topic này đâu phải để chém nhau đâu 040040040


RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - Tử Diệp Nguyệt - 25-09-2013

có ng k hiểu cái tiêu chí píc này hay sao mà thả chữ/khoe chữ tùm lum vậy chài 016


RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - LanPhuong - 29-08-2014

Không màu mè và khách sáo, tất cả những gì TAL sẽ còn đọng lại đối với LP là :
- Huynh lanhdien là người khiến LP tò mò đến đây big green. Lp thích thơ huynh, đến giờ vẫn hay đọc happy
- Hồi LP mới đến, khá nhiều điều tiếng laughing. Nhưng LP quý cách cư xử thân thiện và bao dung mà chị Di, chị Dung dành cho LP happy
- Ấn tượng với huynh Ngạo vì lập hẳn 1 topic "chào đón" LP (tuy sặc mùi sát khí) laughing
- Ghét anh 1234 vì "tội" ném đá LP trong topic Hôn nhưn gì đó, nhưng quý anh vì cái bông hoa tím anh tặng LP trong 1 lần LP "mè nheo" trên cb tongue
- Ghét bác hvn vì hồi đầu hay "ném đá" LP ( có lần bị ném u đầu mà còn hông biết sad ), quý bác vì bác viết nhạc hẳn cho 1 bài thơ của LP cùng mấy thứ linh tinh bác tặng LP trong kho đồ tongue
- Mến anh Quang Tạ và còn nhớ cái topic huynh Ngạo lập cho anh QT và Tee "song đấu" laughing
- Thích MrTee như Tee thích thơ LP big green
- Ngưỡng mộ chị Hàn Tuyết
- Thích huynh Phụng, dù chả biết gì về huynh, mà tại thấy bài viết nào trong TAL huynh ấy cũng đa tạ, LP đoán huynh là người cởi mở.
- Hông biết gì về aydada, nhưng thích bạn này vì bạn này hay ...khen thơ LP laughing
- Quý chị TieuChieu, tieubangphong...mà ...hông rõ lí do, chắc tại ngang tầm tuổi LP nên thấy dễ nói chuyện, cũng ko phải quá e dè trong xưng hô. Thơ chị TC có 1 vài bài LP rất thích, điển hình là bài Mùa Chưa Cũ happy.
- Giựn kanguru
- Và rất mến chị Agift, chị rất thân thiện, bữa hôm LP "mè nheo" đòi bông hoa tím , chị cũng tặng LP 1 bông big green. Cuối cùng là LP có hẳn 2 bông hoa tím tongue. LP rất xúc động khi đọc thấy TAL trong chị có cả LP happy

Và tất nhiên, cảm ơn admin hothiethoa , vì có chuyện gì toàn pm nhờ admin giải quyết happy

Đọc lại, cũng thấy hơi chạnh lòng, vì TAL của chị Dung, của bác hvn...không hề có mình trong đó ...

Vậy đó, sẽ nhớ mãi ...


RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - hnhu - 30-08-2014

Nghỉ lễ, quỡn, hổng có chuyện làm, dzô chơi TAL. Thấy chỗ này được mang lên, coi dzui dzui. Nhớ là mình đã để lại cảm xúc ở đây gùi, nhưng bữa nay lại có thêm cảm xúc.
Cho nên lại viết.
TAL là chỗ của dân đê tiện. Hehe, hồi nẫm hông có hiểu, nghĩ "chắc chỗ này mấy ông bà toàn...gấu dzới beo". Hồi quynh Lãnh kiu qua chơi, cũng qua coi cho biết họ "tiện" tới cỡ nào.
Qua đây thấy chị Hòa thượng, Mthy...a, hai chị mà cợp yêu...hổng lẽ hai bà chị mình cũng...đê tiện!?
Rồi lâu dần quen biết thêm nhiều nhiều, thấy tự dưng mình cũng bị...đê tiện hóa thì phải, cho dù tới giờ vẫn ứ hiểu cái danh xưng "đê tiện hội" nó tròn, méo ra làm sao big green
Nhớ anh hvn, giờ hông thấy ở đây nữa.
Nhớ quynh ngạo hay coi bói cho cợp
Nhớ quynh Hớ dzới quynh hvn mần nhạc cho thơ cợp
Nhớ nhiều nữa mà toàn là nhớ mấy ...quynh hông hà! Có lẽ số cợp hông hạp gái chỉ hạp dzới con chai.
À có, có thích chị Gif thân thiện.
Túm lại TAL vẫn là chốn đi dzìa trong lặng thầm của cợp.
Thu rồi, TAL lại thi mần thơ đi ạ!



RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - hvn - 02-09-2014

Hei, linh tính có người nhắc vội vào coi, ra là bé Nhu laughing


RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - Agift - 08-09-2014

(02-09-2014, 11:13 PM)hvn Đã viết: Hei, linh tính có người nhắc vội vào coi, ra là bé Nhu laughing

Có cả bé LanPhuong nữa kìa ấy :-)


RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - MrTee - 09-09-2014

Nhớ cả nhà quá, ở trên núi mạng yếu quá chỉ vô đc fb khoc


RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - Mr.Kind - 12-09-2014

nhớ rùi răng? big green


RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - Hồ Yên Dung - 26-02-2015

Nhớ!!!


RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - Hồ Yên Dung - 07-08-2015

Một chuyến “công du”


Cô bay lên trên những cụm mây bồng bềnh , trìu mến nhìn về thành phố xinh đẹp nằm duyên dáng dưới kia trong vòng tay ôm dịu dàng của biển đang dần rời xa, lòng khấp khởi mừng vui vì chốc lát nữa thôi cô sẽ bắt đầu những cuộc hạnh ngộ, với những người bạn mà cô quý mến.
Những chuyến đi của cô thật tình cờ, thật bất ngờ vì đó thường là những chuyến đi không hề dự định trước. Mùa hè năm ngoái cô đã chẳng bất ngờ có chuyến đi Hà Giang đẹp như một giấc mơ đó sao! Mùa hè năm nay cô đã làm việc suốt từ đầu kỳ nghỉ, nên khi em gái điện rủ đi Sài Gòn cô đã ừ không ngần ngại, dù sau đó cô lại phân vân mãi, cô sẽ làm gì cho hết năm ngày ở chốn đô thành náo nhiệt lúc nào cũng bận rộn ấy? Cô nhắn tin cho bạn, mình sắp vào , có thời gian để gặp mình không, bạn hồ hởi, có, vào đi. Và cô xác định, đây không là một chuyến du lịch, mà là một cuộc hẹn hò _ cuộc hẹn hò với những người bạn.
Người đầu tiên cô hẹn gặp là chị OM, một người bạn tài hoa cô quen được ở làng blog. Chị ấy có cái tên thật diễn tả đúng với những gì cô biết về chị, vừa trí tuệ, vừa ngát hương: Hà Tuệ Hương. Bài viết của chị trong blog đã cuốn hút cô ngay từ lần đầu tiên cô vào đấy đọc. Cô cảm nhận được từ những bài viết của chị một thế giới nội tâm trù phú, những đam mê đẹp đẽ, những suy nghiệm sâu sắc và cả những rung động mong manh. Chị từng chọn theo nghiệp Văn chương, lại chọn cả Hội họa. Lên Google gõ tên chị, sẽ thấy tên chị kèm theo hàng loạt cái tít được đăng tải ở nhiều trang báo mạng khác nhau: “Gia đình có 23 họa sỹ…” Cô hạnh phúc lắm đã gặp chị, một Hà Tuệ Hương mà cô ngưỡng mộ, yêu quý, bằng xương bằng thịt đã ngồi cùng cô trò chuyện trong một chiều Sài phố, cảm giác thật gần gũi, thân quen, và cảm xúc luyến tiếc dâng đầy khi phải nói lời từ tạ lúc phố lên đèn.
Cô nhắn tin cho chị: Chị ơi, gặp nhau chừng quá ít…
Và chị trả lời, tinh tế như mọi lần trả lời còm-men trên blog: Những điều chưa nói lại quá nhiều/ Để nhớ lại xem từ kiếp trước/ Ta đã gần nhau được bao nhiêu…
Thật ra cô biết, có những điều chưa nói nhưng với cả chị và cô, chỉ cần ngồi bên nhau lặng im, chỉ cần nhìn vào mắt là có thể hiểu, có thể sẻ chia…
Cô đến với cuộc hẹn thứ hai vào buổi tối. Nơi ấy có những người bạn tài hoa mà chân thành đang đợi cô. Có những người cô đã gặp nhiều lần, và có cả những người cô đã cùng họ trò chuyện, thiết thân như tỷ muội một nhà nhưng đây mới chỉ là lần gặp mặt đầu tiên.
Cô đã gặp một hoathuongsitinh (Hòa thượng si tình) trẻ trung, chân thành, cởi mở, phóng khoáng với những tư tưởng rất mới, một hoathuongsitinh mà cô từng được biết đến qua những áng văn miên man, rời rợi vốn sống miền Tây của nàng í, một hoathuongsitinh có thể khiến người nghe ngơ ngẩn với giọng ca tuyệt vời qua những làn điệu ca cổ, từng hát tặng cô qua điện thoại, dù rằng rất ít người được nghe nàng í hát bởi nàng í có thói quen không hát cho ai nghe trừ khi nàng í …say! Dễ thương, là cảm nhận cô dành cho nàng í trong lần gặp mặt đầu tiên ngoài đời này.

[Hình: 11811497_1184055851611855_18826494877354...7e2d951da3]