Thi Ẩm Lâu
Thi Ẩm Lâu trong tôi - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Thi Ẩm Lâu trong tôi (/thread-1655.html)

Pages: 1 2 3 4 5


Thi Ẩm Lâu trong tôi - Hồ Yên Dung - 16-09-2013

Với mỗi thành viên Thi Ẩm Lâu, nơi này là một góc thân thương...
Nơi ta ghé vào sau những giờ làm việc căng thẳng mệt nhọc. Thả hồn theo một bài ca nhỏ. Đọc một câu thơ hay. Khúc khích cùng những chuyện cười làng Thi Ẩm....
Nơi ta ghé đến thăm bạn ta, để được nghe bạn ta cười nói, để sẻ chia những vui buồn cùng bạn nơi trang Nhật ký Thi Ẩm Lâu...
Vậy sao ta còn chần chừ? Hãy gõ ngay vào bàn phím, rằng ta yêu nơi này đến thế nào, ta đã gắn bó với nơi này ra sao...
In Jun đang chờ nghe những tâm tình của bạn đó nè 015


RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - Agift - 16-09-2013

Dễ thương quá tỷ Jun, muội tem đã từ từ chia sẻ tiếp big green


RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - Ngạo - 16-09-2013

Có lẽ ..có lẽ mãi ta sẽ cô độc trong cái thế giới riêng.. một thế giới đầy màu đen.. ta nghi hoặc những gì gọi là tình bạn..ta nghi hoặc sự trong sáng vô tư trong cách đối nhân xử thế giữa người và người..Thế giới của ta chỉ có những mưu toan vụ lợi..tranh đoạt..đôi khi man trá nối tiếp man trá, khi ấy ta đang nuối..nuối một mối tình ảo vọng..thế rồi như một phép màu ta lần khân bước vào làng thi ẩm..

Lão Hớ..

Tôi nhớ mãi cái lúc thù tạc cũng hắn bên chai rượu Mao Đài cháy xé cuống họng. Nhớ cả những vần thơ mượt như con gái khi viết về biển cùng nàng của hắn.Nhiệt tâm..và chân tình

Lão Điên..
Bạt ngàn thơ..chất điên và phóng khoáng thấm đẫm từng câu từng chữ.. cháy cả lòng ..cuộn từng thớ yêu.. và nhớ cả lúc hắn ăn cơm trộn chung với bụi bặm/ thân thể gầy nhom bị vô số con gì đó cắn nát thân khi cùng ta vượt gian nan..

Lão Phụng..

Hắn có lẽ rất đau... nhưng sao hắn có thể cười hoài nhỉ.. sau cặp mắt kiếng có chút ngông ngông.. lúc lại trầm mặc như ông cụ non bên ly rượu.. say chết mịa vẫn ăn nói chỉnh chu..hắn yêu như ăn cơm.. và làm thơ rất đời.. nó thật và phản biện được nội tâm của hắn không ta không biết.. chỉ biết hắn cũng phải cắt đôi con người ra để sống.. và hẳn là hắn đang đau..

Lão Lãnh

Rất du côn.. nóng như lửa.. và cũng ấm tình người như lửa.. hắn có thể cho bạn bè bất cứ thứ gì trừ..vợ con..Không có hắn có lẽ ta đã không hiểu thế nào là bạn. Và đôi khi ta tự hỏi..ta có làm được như hắn không..
Thơ hắn có bài ta đọc chả hiểu mô tê, có bài ta giật mình tưởng hắn đi ăn cắp.. nhưng rồi cái tài và sự trau dồi chịu khó học hỏi đã làm hắn vượt lên trên ..hòa nhập thật nhanh vào làng thơ.nếu có thằng bạn nào xấu ( xí nhất )thìu hắn xấu nhất.. và nếu có thằng bạn nào dám chửi ta thì may ra cũng chỉ có hắn..

Bao nhiêu chữ.. bao nhiêu sắc màu.. bao nhiêu con người.. tụ lại với nhau đâu phải chỉ vì cùng chung sở thích là yêu thơ.. nó tự nhiên như hơi thở.. gắn kết cái tình của con người với nhau.. với ta có lẽ trang thiamlau hơn cả một ngôi nhà, ở đó ta có vô số em gái.. bạn bè.. chiến hữu.. cả cái bác Phều yêu quí.. thơ bác em ứ thích.. thế cơ mà không thấy em lại nhớ.. rõ khổ

Hoathuong.. xinh quá đi.. đứng xa ngắm( an toàn)

Minh Thy.. ta sợ đọc thơ em.. vừa đau, buồn và ma quái.. sợ yêu thơ và yêu cả người( trèo cao)

Lenne với ta em mãi như một cô bé với ánh mắt trong veo nhìn vào mọi sự việc.. mong em mãi thế.. nhưng vẫn thơ cứ mang chất hồn nhiên

Chao.. nhà mình đông quá kể sao hết.. thôi đành quẳng bút..

Viết..mãi cũng chỉ để cám ơn đời ..một cơ may mà ta bỗng trở thành một thành viên nhỏ của ngôi nhà lớn..văn thì dốt thơ sai luật.. trùm nhảm..có lẽ cả đời ta cũng chỉ có thế..Một ngày nào đó khi con ta lớn ta sẽ kể cho nó nghe giai thoại về cái trò chơi đá chữ..Dịch Nhảm thơ Đường..và cả cái Bác thổi tù và nịnh vợ bên sông Tô...

Chợt chạnh lòng khi chả giúp được gì cho chuyến đi hội ngộ này .. giá như ta còn trên đọt thì.. âu cũng là duyên phận..ta nhận nhiều quá..khi nào được trao đây..

27-09-2011, 07:03 PM





RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - Mr.Kind - 16-09-2013

Để mà viết ra mấy cấy ni thì nghe hắn rợn rợn răng đó ko tả được Nhưng mà nói chung là với tui là chơi không có đều, lúc chơi lúc không - nói chung là hứng là chơi, mà chơi là thấy sướng... (ý là có thời gian vô đều có thời gian không vô). Nói nghiện thì có lẽ là không, mà nói không nghiện thì hơi ít độ... Nói chung vô đây có cảm giác được chiều, vì cứ nhớ cách vô là chơi được (nhớ Pass) - Lâu quá không ghé thì vẫn được nhớ mềng là ai, lâu lâu đút cẳng vô vẫn không bị "quá đát", vì rứa mà trước hết là tui khoái cái hiếu khách, mến khách và chiều khách của bổn lầu ni.
Dạo ni thì ngày mô mở màn lên cũng chơi, không chơi cũng ngâm đó... nghe cũng ưng hung. Cái đầu thì sảng khoái, cái bụng thì tâm đắc, mấy cái lắt nhắt khác cũng sướng theo... thậm chí nằm chèo queo nghỉ trưa cũng mò chơi bằng điện thoại. Nỏ để mần chi cả, đôi khí vô ngó cấy rồi thôi nhưng mà thỏa....
Nảy chừ toàn nói chung là... nói chung là rứa, sướng á! Còn nói riêng thì... trước chừ chưa nói big green


RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - Hồ Yên Dung - 16-09-2013

Tôi đến nơi này vào một buổi sáng mùa đông năm 2011, qua lời giới thiệu của một người bạn. Mọi thứ đều lạ lẫm với tôi, người đàn bà bao năm qua chỉ cặm cụi, lẩn quẩn ở ba chốn đi về: trường học (nơi công tác), chợ và ngôi nhà nhỏ nơi có bao điều phải lo toan.
Sau khi mày mò đăng ký và post thử vài bài, tôi lang thang vào Lơ ngơ lời mình, Những vần thơ bất chợt, Cho những đêm không ngủ, Không đề,….. Tôi đọc Nắng, Violet, Vũ Thiên Di, Tiểu Chiêu, Phụng, thangdiennhat, lanhdien, Nguoivebongnho…, và tôi thường xuyên gặp những cái tên hothiethoa, Ngạo thế cuồng sinh, Thương Hoài Ngàn Năm, Nhược Thủy, Hoathuongsitinh, chopmat, Hỏa Tà Nương, Hạc Đĩnh Hồng, hvn, Phiêu Dao, …. ở mọi chủ đề.
Tôi cũng hóng mọi người trò chuyện trên chatbox. Những icon ngộ nghĩnh trông thật vui nhộn, trẻ trung. Những câu đùa đầy ngụ ý (mà sau này tôi mới biết đấy gọi là “chém gió”) khiến tôi ngẩn tò te vì chẳng hiểu mô tê …
Cảm nhận ban đầu của tôi là, ở nơi này có hai thế giới cùng tồn tại song song : một của những cảm xúc lắng sâu, của thâm trầm, và một của tếu táo, của “đê tiện”*, mà những ai mới tiếp xúc lần đầu dễ có cảm giác khó chịu.
Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi ngượng khi thấy lanhdien, 1t2u3a4n (1234) gọi nhau là Bốn lành, Lãnh cồn, và vân vân những từ ngữ mà nói lái lại theo cách của người Quảng Nam tôi sẽ là những từ ngữ rất thô tục. Cảm giác khó chịu khiến tôi quyết định xóa bài đã đăng, không đăng nhập vào nữa.
Suốt một năm như vậy tôi chỉ thi thoảng vào đọc, và nghe nhạc, xem phim. Tôi thích Chuyện cười làng thi ẩm, ghiền cái list nhạc 100 ca khúc hay nhất mọi thời đại , khoái chí với những bài “đá đểu” của hvn, yêu những bài thơ của Nắng, Violet, lanhdien, TieuChieu, Phụng, 1234, thangdiennhat, Nguoivebongnho. Thích nhất có lẽ là xem những video clip Hớ tự hát, tự ghi hình, và ca khúc là những bài nhạc cải biên do các thành viên tự “chế” lời để trêu nhau ở đây. Thích cả những bức hình ghi lại những khoảnh khắc ngộ nghĩnh và thân thương khi các bạn tham gia những chuyến off cùng nhau.
Chợt nhận thấy mình yêu và nể cái tếu táo, hóm hỉnh, hài hước của bạn từ lúc nào không biết. Phải là những cái đầu thông minh mới có thể hài hước được như thế. Bốn lành hay Lãnh cồn thì đã sao? Bốn lành là Bốn rất hiền, Lãnh cồn là Lãnh nhà ở chỗ cồn, ai bảo là thô tục chứ? Cho là ý nghĩ có tục thật, nhưng không dễ gì tục được thế. Tục mà thanh. Tục mà không thô thiển.
Chợt nhận ra mình quý cách sống chân thành, tình cảm của các bạn biết bao nhiêu. Tự nhận mình “đê tiện”, để được sống thật với chính mình, còn hơn nhan nhản những ai kia tỏ ra ta đây thanh cao, học cao biết rộng, khoác lên mình chiếc áo sạch sẽ thơm tho mà lòng thì vẩn đục.
Ngoài lanhdien, bạn đồng hương, cũng chính là người đã giới thiệu cho tôi diễn đàn tuyệt vời này, những thành viên Thi Ẩm đầu tiên tôi gặp là 1234, TieuChieu, hothiethoa và Vũ Thiên Di. Một 1234 điềm tĩnh, nhã nhặn, tinh tế. Một TieuChieu bé nhỏ hay cười rúc rích. Một hothiethoa thân thiện đáng mến ngay phút gặp đầu tiên. Một nàng Thiên Di xinh đẹp, chu đáo và quan tâm. Tất cả, ngay lần gặp đầu tiên, lần gặp của những người bạn Thi Ẩm Lâu với Cô nhỏ của làng Yahoo Blog, đã khiến tôi có cảm giác như đã quen thân tự thuở nào.
Sau lần hạnh ngộ tại Sài Gòn ấy Thi Ẩm Lâu đón thêm thành viên mới là Dalatpho (bây giờ đã đổi tên thành Phở theo cách gọi thân mật chết tên của những người bạn), vốn là một anh chàng cô đơn, giàu cảm xúc trong làng blog được Cô nhỏ và lanhdien giới thiệu đến với Thi Ẩm Lâu, và sự quay trở lại của Hồ Yên Dung- Cô nhỏ- Tôi.
Còn nhớ lần đầu tôi vào chatbox, với icon mỉm cười. TieuChieu đón tôi bằng câu chào: “Dung tỷ tỷ!”. Cảm giác là lạ vì lần đầu tiên được kêu là “tỷ tỷ”, như kiểu xưng hô của các nhân vật trong phim Võ lâm. Cảm giác cũng ấm áp và thương mến lắm, mặc dù trước đó cũng không thích cách xưng hô tỷ-đệ-muội của những kẻ đang lộng hành ngang ngược trên Biển Đông cho mấy. Dù sao, cũng không sao, cũng hay đấy chứ, khi nhận ra đó là cách xưng hô của tình huynh-đệ-muội nơi này. Vì tôi lớn tuổi hơn đa số các bạn, nên tôi được gọi là Dung tỷ. Với tôi, tiếng “tỷ” thiệt là dễ thương, dễ thương cực kỳ từ khi tôi phát hiện ra, tiếng “tỷ” là kết hợp của hai chữ cái T-Y ! 015
Tôi đã trở thành thành viên chính thức của Thi Ẩm Lâu như thế.
Với tôi, Thi Ẩm Lâu như mái nhà chung của những người bạn chân thành, đến đây để chia buồn sớt vui, để cười, để lãng đãng, để thấy đời thật là đáng yêu…
Và, để ấm lòng giữa cuộc đời đầy bão giông chống chếnh này, khi tôi biết rằng bên tôi, còn có NHỮNG NGƯỜI BẠN CHÂN THÀNH. Heart

*đê tiện: cách dùng từ các thành viên TAL


RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - hvn - 16-09-2013

Gặp các cụ tui mới hiểu hết cái ý tứ của câu "giang hồ tứ hải giai huynh đệ". Không gì bằng trong mưa gió, được ngồi bên các cụ, trầm tư phá mồi và nhìn các cụ lai rai chém gió. Mưa gió cuộc đời lúc ấy nào có ý nghĩa gì trước gió mưa các cụ tuôn ra laughing

Tui cũng giống như bác Ngạo ở cái chủ nghĩa hoài nghi, cóc tin bố con thằng lào. Nhưng ở bên các cụ thì không chút đắn đo, đêm khuya mặc lòng kê cao gối mà ngủ, đi với các cụ đến nơi nào cũng chẳng ngại ngần. Trong tâm trí tui, bác Ngạo, bác Phụng, bác Lãnh, bác Điên là những ông anh đáng kính, gần hơn cả anh chị trong gia đình. Tui rời nhà theo kháng chiến 15 năm rùi chưa về, khi tới nhà cụ Điên, nhà cụ Lãnh mới có được cảm giác như về nhà.

Cụ Bốn đúng là thằng bạn thân thiết hiếm hoi trong đời tui, nhiều khi giật mình vì bị lão đọc vị trúng ngay chóc! Riêng cụ Hớ với tui là một liên hệ đặc biệt kỳ lạ. Tui có cảm giác cụ vừa gần gũi, vừa cách biệt. Vừa quý nhau như tri kỷ, vừa trọng nhau như tân khách. Thành thử chưa khi nào dốc bầu tâm sự với nhau, mà mỗi khi hội ngộ, cứ phải nhìn thấy vẻ mặt đê tiện của cụ ấy xuất hiện tui mới thấy thoải mái trọn vẹn laughing

Chi bộ miền Trung còn có chị Dung đẹp người đẹp nết, chú Tee xinh xắn đa tài, cả hai đều thân tình chất phác, ai gặp cũng sẽ quý mến ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ không riêng gì tui.

Ấy là cái cảm nhận ở ngoài đời thực, nơi mà tôi thích giữ một cách sống trầm lặng để quan sát, chiêm nghiệm. Còn khi lên lầu thì đa dạng hơn rất nhiều. Phần lớn anh chị em ở đây tôi chưa gặp được ngoài đời, hoặc ít gặp. May có thêm cái blog và Facebook nên cũng hiểu được một chút về cuộc đời của nhau. Tôi thích những phụ nữ nhân hậu như ThiênDi, thật thà như TieuChieu, sâu sắc như Hàn Tuyết, mạnh mẽ nghị lực như hoathuongsitinh, thân thiện cởi mở như Agift, mơ mộng thuần khiết như hnhu... Không gian nào có những con người như thế cũng sẽ sáng lên, đẹp hơn, thơ hơn rất nhiều.

Xin hết ạ Cheek kiss


RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - Mr.Kind - 16-09-2013

(16-09-2013, 04:36 PM)hvn Đã viết: Gặp các cụ tui mới hiểu hết cái ý tứ của câu "giang hồ tứ hải giai huynh đệ". Không gì bằng trong mưa gió, được ngồi bên các cụ, trầm tư phá mồi và nhìn các cụ lai rai chém gió. Mưa gió cuộc đời lúc ấy nào có ý nghĩa gì trước gió mưa các cụ tuôn ra laughing

Tui cũng giống như bác Ngạo ở cái chủ nghĩa hoài nghi, cóc tin bố con thằng lào. Nhưng ở bên các cụ thì không chút đắn đo, đêm khuya mặc lòng kê cao gối mà ngủ, đi với các cụ đến nơi nào cũng chẳng ngại ngần. Trong tâm trí tui, bác Ngạo, bác Phụng, bác Lãnh, bác Điên là những ông anh đáng kính, gần hơn cả anh chị trong gia đình. Tui rời nhà theo kháng chiến 15 năm rùi chưa về, khi tới nhà cụ Điên, nhà cụ Lãnh mới có được cảm giác như về nhà.

Cụ Bốn đúng là thằng bạn thân thiết hiếm hoi trong đời tui, nhiều khi giật mình vì bị lão đọc vị trúng ngay chóc! Riêng cụ Hớ với tui là một liên hệ đặc biệt kỳ lạ. Tui có cảm giác cụ vừa gần gũi, vừa cách biệt. Vừa quý nhau như tri kỷ, vừa trọng nhau như tân khách. Thành thử chưa khi nào dốc bầu tâm sự với nhau, mà mỗi khi hội ngộ, cứ phải nhìn thấy vẻ mặt đê tiện của cụ ấy xuất hiện tui mới thấy thoải mái trọn vẹn laughing

Chi bộ miền Trung còn có chị Dung đẹp người đẹp nết, chú Tee xinh xắn đa tài, cả hai đều thân tình chất phác, ai gặp cũng sẽ quý mến ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ không riêng gì tui.

Ấy là cái cảm nhận ở ngoài đời thực, nơi mà tôi thích giữ một cách sống trầm lặng để quan sát, chiêm nghiệm. Còn khi lên lầu thì đa dạng hơn rất nhiều. Phần lớn anh chị em ở đây tôi chưa gặp được ngoài đời, hoặc ít gặp. May có thêm cái blog và Facebook nên cũng hiểu được một chút về cuộc đời của nhau. Tôi thích những phụ nữ nhân hậu như ThiênDi, thật thà như TieuChieu, sâu sắc như Hàn Tuyết, mạnh mẽ nghị lực như hoathuongsitinh, thân thiện cởi mở như Agift, mơ mộng thuần khiết như hnhu... Không gian nào có những con người như thế cũng sẽ sáng lên, đẹp hơn, thơ hơn rất nhiều.

Xin hết ạ Cheek kiss

Bài phát biểu của cụ thật sâu sắc, chân thành và cảm động. Tui tin chắc rằng ĐT đảng sẽ nêu cao tấm gương dám tự phê này của cụ và cống hiến của cụ choa cách mệnh trong thời gian qua. Xin nhiệt liệt tiên dương cụ! big green


RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - Agift - 16-09-2013

Hai tháng trước đây Agift còn chưa hình dung được TAL là gì, như thế nào nữa cơ.

Một ngày kia vào FB thấy một người bạn (chị Mihoalai) chị ấy post bài thơ “Chiếc quần dây kéo sau mông” xong rồi mở ngoặc Phụng – TAL, sau đó chị lại chia sẻ một link nhạc “Chiều tàn em đi” lại thấy ghi Phụng-TAL. Thắc mắc không biết cái anh Phụng này là ai mà vừa làm thơ vừa hát hay thế! Nhưng chỉ là thắc mắc thoáng qua rồi thôi!

Gặp và quen với Phở cũng khá lâu rồi mà chẳng bao giờ nghe hắn nhắc đến TAL, và cũng không hề biết hắn có một cái nick trong đó. Một hôm vào FB thấy hắn post một bài thơ Sự Tích Hoa Dâm Bụt (Hothiethoa – TAL) lại tự hỏi TAL là gì, đến khi hắn post bài “Chiều ngang qua thung lũng” (Lãnh Diện) thì Agift thực sự bị thu hút bởi sao có một người chưa bao giờ được nghe nhắc đến lại làm thơ hay như thế! Và TAL là chốn nào mà sao nhiều người làm thơ hay thế? Không kìm được sự tò mò, Agift hỏi bạn TAL là gì và được trả lời là “Thi Ẩm Lầu”, không chần chừ gõ ngay ba từ ấy vào Google và tìm được FB của TAL, từ đó tìm thấy http://blog.thiamlau.com/, thế là mở ngay một nick cho mình. Vừa mới mở nick xong thì vào FB thấy Phở nhắn tin “Chào mừng tỷ đến với Đê tiện hội”. Hóa ra hắn đã ở đó từ bao giờ mà không kêu mình vô, lại để mình phải tự mò vô thế đấy, đúng là “đê tiện” mà!

Agift thì từ nhỏ chỉ thích học Toán, không thích học văn nên vốn từ không được phong phú lắm, đã thế lại còn làm một công việc hết sức khô khan: Kế toán – liên quan tới số nhiều hơn là chữ. Thỉnh thoảng cũng làm thơ nhưng chỉ là mấy bài thơ con cóc vu vơ với bạn bè cho vui. Từ lúc vào TAL, mày mò tìm và đến được link blog của Jun tỷ tỷ và Lãnh ca ca, thế là bị lôi cuốn, mê hoặc, có khi đọc cả ngày không biết chán. Rồi lần lượt vào các topic của TAL, coi ảnh các thành viên, đọc thơ từng người và như bị thôi miên vào những vần thơ ấy. Thỉnh thoảng vào đọc bình thơ và bật cười với cách nói lái của bổn lầu, nhất là Hớ, hoặc là đọc những câu đại loại như “Trai Thi Ẩm đêm đêm lái gió/ Gái Văn Đàn sáng sáng đu mưa” chợt bật cười và thấy sao thành viên TAL đầu óc có thể “đê tiện” một cách dã man như thế!

Từ khi biết TAL lúc nào cũng thấy thời gian thật là ít ỏi đối với mình và cứ tiếc sao mình không vào TAL sớm hơn một chút. Mỗi ngày vào đây nhìn thấy những cái tên quen thuộc như Phụng, Phở, lanhdien, 1234, tieuchieu, Hồ Yên Dung, Bongngo, Ngạo, hvn, kanguru, hothiethoa, thangdiennhat, Đông Mai, MrTee, quynhhuong, mechichi, violet, hoathuong, Cận nguyệt, Nắng, tieubangphong, Mr.Kind, hnhu, mihoalai, lanphuong… tự nhiên thấy lòng ấm áp, như là ở trong ngôi nhà mới xây của chính mình với những thành viên như đã thân thuộc từ lâu.

Tình cảm ở nơi đây rất chân thành và Agift trân trọng điều đó, như một món quà của cuộc sống ban tặng cho mình khi bước vào TAL.

I love you all…



RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - quynhhuongtvvk - 16-09-2013

(16-09-2013, 05:51 PM)Agift Đã viết: Hai tháng trước đây Agift còn chưa hình dung được TAL là gì, như thế nào nữa cơ.

Một ngày kia vào FB thấy một người bạn (chị Mihoalai) chị ấy post bài thơ “Chiếc quần dây kéo sau mông” xong rồi mở ngoặc Phụng – TAL, sau đó chị lại chia sẻ một link nhạc “Chiều tàn em đi” lại thấy ghi Phụng-TAL. Thắc mắc không biết cái anh Phụng này là ai mà vừa làm thơ vừa hát hay thế! Nhưng chỉ là thắc mắc thoáng qua rồi thôi!

Gặp và quen với Phở cũng khá lâu rồi mà chẳng bao giờ nghe hắn nhắc đến TAL, và cũng không hề biết hắn có một cái nick trong đó. Một hôm vào FB thấy hắn post một bài thơ Sự Tích Hoa Dâm Bụt (Hothiethoa – TAL) lại tự hỏi TAL là gì, đến khi hắn post bài “Chiều ngang qua thung lũng” (Lãnh Diện) thì Agift thực sự bị thu hút bởi sao có một người chưa bao giờ được nghe nhắc đến lại làm thơ hay như thế! Và TAL là chốn nào mà sao nhiều người làm thơ hay thế? Không kìm được sự tò mò, Agift hỏi bạn TAL là gì và được trả lời là “Thi Ẩm Lầu”, không chần chừ gõ ngay ba từ ấy vào Google và tìm được FB của TAL, từ đó tìm thấy http://blog.thiamlau.com/, thế là mở ngay một nick cho mình. Vừa mới mở nick xong thì vào FB thấy Phở nhắn tin “Chào mừng tỷ đến với Đê tiện hội”. Hóa ra hắn đã ở đó từ bao giờ mà không kêu mình vô, lại để mình phải tự mò vô thế đấy, đúng là “đê tiện” mà!

Agift thì từ nhỏ chỉ thích học Toán, không thích học văn nên vốn từ không được phong phú lắm, đã thế lại còn làm một công việc hết sức khô khan: Kế toán – liên quan tới số nhiều hơn là chữ. Thỉnh thoảng cũng làm thơ nhưng chỉ là mấy bài thơ con cóc vu vơ với bạn bè cho vui. Từ lúc vào TAL, mày mò tìm và đến được link blog của Jun tỷ tỷ và Lãnh ca ca, thế là bị lôi cuốn, mê hoặc, có khi đọc cả ngày không biết chán. Rồi lần lượt vào các topic của TAL, coi ảnh các thành viên, đọc thơ từng người và như bị thôi miên vào những vần thơ ấy. Thỉnh thoảng vào đọc bình thơ và bật cười với cách nói lái của bổn lầu, nhất là Hớ, hoặc là đọc những câu đại loại như “Trai Thi Ẩm đêm đêm lái gió/ Gái Văn Đàn sáng sáng đu mưa” chợt bật cười và thấy sao thành viên TAL đầu óc có thể “đê tiện” một cách dã man như thế!

Từ khi biết TAL lúc nào cũng thấy thời gian thật là ít ỏi đối với mình và cứ tiếc sao mình không vào TAL sớm hơn một chút. Mỗi ngày vào đây nhìn thấy những cái tên quen thuộc như Phụng, Phở, lanhdien, 1234, tieuchieu, Hồ Yên Dung, Bongngo, Ngạo, hvn, kanguru, hothiethoa, thangdiennhat, Đông Mai, MrTee, quynhhuong, mechichi, violet, hoathuong, Cận nguyệt, Nắng, tieubangphong, Mr.Kind, hnhu, mihoalai, lanphuong… tự nhiên thấy lòng ấm áp, như là ở trong ngôi nhà mới xây của chính mình với những thành viên như đã thân thuộc từ lâu.

Tình cảm ở nơi đây rất chân thành và Agift trân trọng điều đó, như một món quà của cuộc sống ban tặng cho mình khi bước vào TAL.

I love you all…

Kế toán sao tỷ viết hay thế nhể? happy



RE: Thi Ẩm Lâu trong tôi - Agift - 16-09-2013

(16-09-2013, 06:02 PM)quynhhuongtvvk Đã viết: Kế toán sao tỷ viết hay thế nhể? happy

Hihi, chắc tại yêu chốn này quá nên cảm xúc tuôn trào đó muội muội, xong việc là viết liền một mạch post luôn big green