Thi Ẩm Lâu
Phỏng vấn MÓT HỚ trước giờ G.. - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Phỏng vấn MÓT HỚ trước giờ G.. (/thread-1636.html)

Pages: 1 2 3 4


Phỏng vấn MÓT HỚ trước giờ G.. - kanguru - 11-09-2013

UI kang cảm tưởng thilau như rất nhộn nhịp bận rộn búa xua ..

Thôi thì mời huynhdetumoi cùng vào chém MOD Hớ vài ba câu cho vui nhà vui cửa nhen
Hớ ơi!

-Trước sự kiện cho ra đời tác phẩm thiamlau có ít ý kiến lung tung -linh tinh
Có làm Hớ lúng ta- lúng túng ?? từ phơi phới thành phụng phịu??

-Lầu yên bình -chỉ là 1 khoắng đọng nhỏ thôi..kang thấy hớ đã rơi vào tình cảnh xì xụp ý quên" xuy xụp " vậy??

-hihi túm lại mần mod khó hay dễ???

mời huynhdetuymuoi.. cứ thoải mái trêu tiếp ..


RE: Phỏng vấn MÓT HỚ trước giờ G.. - Phụng - 11-09-2013

Chài, tình hình chiến sự tại TAL diễn ra ngày một khốc liệt nhểy? big green

Tinh binh được gửi ra tiền tiến tới tấp!

Xin chàng Hớ cho biết việc cứ thế này thì hậu phương sẽ ra sao nhỉ? 3


RE: Phỏng vấn MÓT HỚ trước giờ G.. - Ngạo - 11-09-2013

(16-08-2012, 11:15 AM)hothiethoa Đã viết: [Hình: xongchuong.gif]


Làm MOD chắc phải suốt ngày nhe răng cười và hoa chân múa tay như thế này nhỉ ..Thế nhở bực quá có chửi hem ..tongue


RE: Phỏng vấn MÓT HỚ trước giờ G.. - Phở - 11-09-2013

Với tình trạng các thành viên đè lên nhau và đè lên cả mót. Hỏi khí không phải, Hớ có cảm thấy sướng không? :d


RE: Phỏng vấn MÓT HỚ trước giờ G.. - Tử Diệp Nguyệt - 11-09-2013

Nghề mót là 1 nghề rất vật vã lo A đến Z, từ ảo đến thực, từ dưới lên,... cho Lầu to đùng này, có bao giờ h bị tẩu hỏa nhập ma hay đâu cài điền chưa?


RE: Phỏng vấn MÓT HỚ trước giờ G.. - Phụng - 11-09-2013

Lão Hớ này gây hận quá nhiều. Dự là sẽ bị xâu xé kịch liệt trong thớt này! big green


RE: Phỏng vấn MÓT HỚ trước giờ G.. - hothiethoa - 11-09-2013

(11-09-2013, 07:49 AM)kanguru Đã viết: UI kang cảm tưởng thilau như rất nhộn nhịp bận rộn búa xua ..

Thôi thì mời huynhdetumoi cùng vào chém MOD Hớ vài ba câu cho vui nhà vui cửa nhen
Hớ ơi!

-Trước sự kiện cho ra đời tác phẩm thiamlau có ít ý kiến lung tung -linh tinh
Có làm Hớ lúng ta- lúng túng ?? từ phơi phới thành phụng phịu??

-Lầu yên bình -chỉ là 1 khoắng đọng nhỏ thôi..kang thấy hớ đã rơi vào tình cảnh xì xụp ý quên" xuy xụp " vậy??

-hihi túm lại mần mod khó hay dễ???

mời huynhdetuymuoi.. cứ thoải mái trêu tiếp ..

Dễ òm! Làm Mót đóng vai trò trung gian hòa giải. Phải thật công tâm.
Mót những năm 90 tìm cách vét cho đầy túi, vòi tiền ai phải vòi cho đều. Mót 2010 giàu có, cho tiền ai phải cho cho đều. Còn Mót 2013 kinh tế khó khăn. Không vòi tiền cũng không cho tiền ai hết! Chỉ khổ tâm là làm sao gom được tiền mà người ta không oán thán thôi!
Những tâm hồn trong lầu vốn rất nhạy bén và đa cảm nên sự xáo trộn là xì sụp liền, tuy nhiên những ý kiến trái chiều sẽ phân tích cho thấy hết những mặt lợi và hại để ta cân nhắc. Chấp nhận tính hai mặt của một vấn đề thì sẽ thấy thoải mái hơn. Ví dụ mua con thỏ thì nhà sẽ đẹp…nhưng tốn xèn vậy!


(11-09-2013, 07:54 AM)Phụng Đã viết: Chài, tình hình chiến sự tại TAL diễn ra ngày một khốc liệt nhểy? big green

Tinh binh được gửi ra tiền tiến tới tấp!

Xin chàng Hớ cho biết việc cứ thế này thì hậu phương sẽ ra sao nhỉ? 3

Hậu Phương có cô Kang, tỷ Agift, tỷ Yên Dung và các mợ thì không còn gì phải lo nữa! Các đồng chí cứ ở tiền tiến tiêu diệt kẻ thù nhé!

(11-09-2013, 08:11 AM)Ngạo Đã viết:
(16-08-2012, 11:15 AM)hothiethoa Đã viết: https://lh6.googleusercontent.com/-f-7ozHuxrbQ/UClqaFg0jzI/AAAAAAAAHt8/X-FjmoiiGeE/s448/xongchuong.gif


Làm MOD chắc phải suốt ngày nhe răng cười và hoa chân múa tay như thế này nhỉ ..Thế nhở bực quá có chửi hem ..tongue

Không. Làm mót là lúc nào cũng phải tươi cười! Bực thì ban IP cho khỏi vào chứ không có ban nick laughing
(11-09-2013, 08:11 AM)Phở Đã viết: Với tình trạng các thành viên đè lên nhau và đè lên cả mót. Hỏi khí không phải, Hớ có cảm thấy sướng không? :d

Rất nghẹt thở! Nhưng cố được! hee hee
(11-09-2013, 08:21 AM)Tử Diệp Nguyệt Đã viết: Nghề mót là 1 nghề rất vật vã lo A đến Z, từ ảo đến thực, từ dưới lên,... cho Lầu to đùng này, có bao giờ h bị tẩu hỏa nhập ma hay đâu cài điền chưa?

Bị tẩu rượu nhập ma thì có! Tình hình khan hiếm năng lượng trên toàn thế giới đang diễn ra, vì vậy không có hỏa để tẩu.

(11-09-2013, 08:28 AM)Phụng Đã viết: Lão Hớ này gây hận quá nhiều. Dự là sẽ bị xâu xé kịch liệt trong thớt này! big green

Iem chỉ hy vọng còn giữ được những thứ không thể tái tạo, hoặc tái tạo sẽ không chất như cũ. Ví dụ…lòng tin.


RE: Phỏng vấn MÓT HỚ trước giờ G.. - hvn - 11-09-2013

Nọ ngồi ngắm cụ, mới thấy cụ giống Hồ Thiết Hoa thật! Cũng cái vẻ ngoài hào sảng, chất phác, lương thiện mà lại phừng phực tiện khí, chém cụ Thánh cụ Tiên bất cứ lúc nào có dịp laughing Cái này tui rất phục vì chém được Tiên và Thánh thì phải có thủ đoạn ghê gúm lắm. Cụ có thể cho bổn lầu biết 3 nhược điểm chính của Tiên và Thánh không big green


RE: Phỏng vấn MÓT HỚ trước giờ G.. - MrTee - 11-09-2013

Cái tên nói lên tất cả, làm mót chắc là huynh nhịn tốt lắm nên đệ tin là mọi chuyện của Lầu dẽ diễn ra êm đẹp. Để an toàn hơn, vì hạnh phúc & tương lai của Lầu, đệ khuyên huynh nên liên hệ quynhhuong tỷ để nhở tư vấn cấp thuốc chứ thiệt tình làm mót lâu mà cứ nhịn hoài cũng nguy hiểm chết, lỡ có ngày huynh lên tới đỉnh rồi tức nước vỡ bờ ra lầu thì họa luôn nhè


RE: Phỏng vấn MÓT HỚ trước giờ G.. - hothiethoa - 11-09-2013

(11-09-2013, 09:30 AM)hvn Đã viết: Nọ ngồi ngắm cụ, mới thấy cụ giống Hồ Thiết Hoa thật! Cũng cái vẻ ngoài hào sảng, chất phác, lương thiện mà lại phừng phực tiện khí, chém cụ Thánh cụ Tiên bất cứ lúc nào có dịp laughing Cái này tui rất phục vì chém được Tiên và Thánh thì phải có thủ đoạn ghê gúm lắm. Cụ có thể cho bổn lầu biết 3 nhược điểm chính của Tiên và Thánh không big green

Tiên Thánh hay phàm nhân đều có một nhược điểm là thích làm những cái mình không làm được. Ví như cụ Cụ Tiên lái được xe máy cày lại nhòm sang xe tăng, còn cụ Thánh chỉ chuẩn lái xe đạp thì lại khoái lái đến … máy bay.
Thứ nữa trong truyện cổ tích cho thấy Tiên hay Thánh đều rất mủi lòng, bằng chứng là lão Bụt, chả biết đúng sai gì, cứ thấy khóc là giúp đỡ chị em nghèo ngay (mấy chị em nghèo ở nhà hàng ít được các cụ này quan tâm vì không chịu khóc). Vì vậy cứ khổ nhục kế đằng nào cũng hại được.
Nhược điểm kế nữa là khi chém, nước văng rào rào, nên đối thủ nếu không kịp lau mặt sẽ ngộp chết! Tốt nhất là chọn vị trí ngồi cạnh thì coi như vô hiệu hóa được thứ vũ khí lợi hại này!