Thi Ẩm Lâu
Thơ là món cocktails ngôn từ dành cho tâm hồn! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Thơ là món cocktails ngôn từ dành cho tâm hồn! (/thread-1632.html)

Pages: 1 2


Thơ là món cocktails ngôn từ dành cho tâm hồn! - thangdiennhat - 09-09-2013

[Hình: 6330.Cocktail_2D00_Flow_2D00_screenshot_...44BE2D.jpg]



RE: Thơ là món cocktails ngôn từ dành cho tâm hồn! - Phụng - 09-09-2013

Thiệt là bí hiểm à nha?


RE: Thơ là món cocktails ngôn từ dành cho tâm hồn! - thangdiennhat - 09-09-2013

(09-09-2013, 07:45 AM)Phụng Đã viết: Thiệt là bí hiểm à nha?

Có chi mô Lão, tự nhiên nghĩ đến món cocktails nên lập píc thế thôi. Mỗi nhà thơ hay người xếp chữ chẳng phải chỉ xáo xào 32 con chữ thôi mà lão. Mỗi con chữ ngữ vần như là một hương vị để pha chế, người pha chế ngon người pha chế dở có người chuyên một món lại có người chuyên nhiều món có người pha hợp với nhiều người có người pha chỉ hợp với ít người ngon dở thì bản chất vẫn là cocktails big green ôi tự dưng thèm một ly cocktails


RE: Thơ là món cocktails ngôn từ dành cho tâm hồn! - lanhdien - 09-09-2013

(09-09-2013, 08:31 AM)thangdiennhat Đã viết:
(09-09-2013, 07:45 AM)Phụng Đã viết: Thiệt là bí hiểm à nha?

Có chi mô Lão, tự nhiên nghĩ đến món cocktails nên lập píc thế thôi. Mỗi nhà thơ hay người xếp chữ chẳng phải chỉ xáo xào 32 con chữ thôi mà lão. Mỗi con chữ ngữ vần như là một hương vị để pha chế, người pha chế ngon người pha chế dở có người chuyên một món lại có người chuyên nhiều món có người pha hợp với nhiều người có người pha chỉ hợp với ít người ngon dở thì bản chất vẫn là cocktails big green ôi tự dưng thèm một ly cocktails

Nghĩ đơn giản thế mà bảo thủ thì chết mịa laughing


RE: Thơ là món cocktails ngôn từ dành cho tâm hồn! - thangdiennhat - 09-09-2013

(09-09-2013, 08:45 AM)lanhdien Đã viết:
(09-09-2013, 08:31 AM)thangdiennhat Đã viết:
(09-09-2013, 07:45 AM)Phụng Đã viết: Thiệt là bí hiểm à nha?

Có chi mô Lão, tự nhiên nghĩ đến món cocktails nên lập píc thế thôi. Mỗi nhà thơ hay người xếp chữ chẳng phải chỉ xáo xào 32 con chữ thôi mà lão. Mỗi con chữ ngữ vần như là một hương vị để pha chế, người pha chế ngon người pha chế dở có người chuyên một món lại có người chuyên nhiều món có người pha hợp với nhiều người có người pha chỉ hợp với ít người ngon dở thì bản chất vẫn là cocktails big green ôi tự dưng thèm một ly cocktails

Nghĩ đơn giản thế mà bảo thủ thì chết mịa laughing

Lẫu Bẩu ta bảo thủ cái gì ?


RE: Thơ là món cocktails ngôn từ dành cho tâm hồn! - thangdiennhat - 09-09-2013

Mỗi nhà thơ là một bartender pha chế cocktails có người pha ra ngon có người pha ra dở nhưng dẫu ngon hay dở cũng có người thưởng thức bởi thưởng thức rồi mới biết được hương vị của nó ngon dở là tương đối ngon với người này dở với người kia và có món cocktails người ta chỉ làm riêng cho mình uống như một sự từ từ để đó rồi bựa mô đó mình ngồi lan man làn màn tiếp


RE: Thơ là món cocktails ngôn từ dành cho tâm hồn! - lanhdien - 09-09-2013

(09-09-2013, 09:23 AM)thangdiennhat Đã viết: Mỗi nhà thơ là một bartender pha chế cocktails có người pha ra ngon có người pha ra dở nhưng dẫu ngon hay dở cũng có người thưởng thức bởi thưởng thức rồi mới biết được hương vị của nó ngon dở là tương đối ngon với người này dở với người kia và có món cocktails người ta chỉ làm riêng cho mình uống như một sự từ từ để đó rồi bựa mô đó mình ngồi lan man làn màn tiếp

Ặc! laughing

Nói thêm chút. Zậy cần gì cocktails nhở? Ta thấy mấy bà nội trợ nấu ăn cũng y như rứa mà chớ có khác chi mô hè laughing


RE: Thơ là món cocktails ngôn từ dành cho tâm hồn! - thangdiennhat - 09-09-2013

(09-09-2013, 09:25 AM)lanhdien Đã viết:
(09-09-2013, 09:23 AM)thangdiennhat Đã viết: Mỗi nhà thơ là một bartender pha chế cocktails có người pha ra ngon có người pha ra dở nhưng dẫu ngon hay dở cũng có người thưởng thức bởi thưởng thức rồi mới biết được hương vị của nó ngon dở là tương đối ngon với người này dở với người kia và có món cocktails người ta chỉ làm riêng cho mình uống như một sự từ từ để đó rồi bựa mô đó mình ngồi lan man làn màn tiếp

Ặc! laughing

Nói thêm chút. Zậy cần gì cocktails nhở? Ta thấy mấy bà nội trợ nấu ăn cũng y như rứa mà chớ có khác chi mô hè laughing

Bà nội trợ là của mài còn cocktails là của tao đâu có liên qua đíu gì nhau đâu chứ nhể, mài cảm nhận nó là bà nội trợ thì kệ mài còn tao cảm nhận là cocktails là kệ tao mài không cảm được cocktails thì phé về bu đít mấy bà nội trợ của mài đi


RE: Thơ là món cocktails ngôn từ dành cho tâm hồn! - lanhdien - 09-09-2013

(09-09-2013, 09:36 AM)thangdiennhat Đã viết:
(09-09-2013, 09:25 AM)lanhdien Đã viết:
(09-09-2013, 09:23 AM)thangdiennhat Đã viết: Mỗi nhà thơ là một bartender pha chế cocktails có người pha ra ngon có người pha ra dở nhưng dẫu ngon hay dở cũng có người thưởng thức bởi thưởng thức rồi mới biết được hương vị của nó ngon dở là tương đối ngon với người này dở với người kia và có món cocktails người ta chỉ làm riêng cho mình uống như một sự từ từ để đó rồi bựa mô đó mình ngồi lan man làn màn tiếp

Ặc! laughing

Nói thêm chút. Zậy cần gì cocktails nhở? Ta thấy mấy bà nội trợ nấu ăn cũng y như rứa mà chớ có khác chi mô hè laughing

Bà nội trợ là của mài còn cocktails là của tao đâu có liên qua đíu gì nhau đâu chứ nhể, mài cảm nhận nó là bà nội trợ thì kệ mài còn tao cảm nhận là cocktails là kệ tao mài không cảm được cocktails thì phé về bu đít mấy bà nội trợ của mài đi

Ta chứng minh cái mà gọi là " bảo thủ " rồi nhé!

Đầu hàng đi rolling on the floor


RE: Thơ là món cocktails ngôn từ dành cho tâm hồn! - thangdiennhat - 09-09-2013

(09-09-2013, 09:41 AM)lanhdien Đã viết:
(09-09-2013, 09:36 AM)thangdiennhat Đã viết:
(09-09-2013, 09:25 AM)lanhdien Đã viết:
(09-09-2013, 09:23 AM)thangdiennhat Đã viết: Mỗi nhà thơ là một bartender pha chế cocktails có người pha ra ngon có người pha ra dở nhưng dẫu ngon hay dở cũng có người thưởng thức bởi thưởng thức rồi mới biết được hương vị của nó ngon dở là tương đối ngon với người này dở với người kia và có món cocktails người ta chỉ làm riêng cho mình uống như một sự từ từ để đó rồi bựa mô đó mình ngồi lan man làn màn tiếp

Ặc! laughing

Nói thêm chút. Zậy cần gì cocktails nhở? Ta thấy mấy bà nội trợ nấu ăn cũng y như rứa mà chớ có khác chi mô hè laughing

Bà nội trợ là của mài còn cocktails là của tao đâu có liên qua đíu gì nhau đâu chứ nhể, mài cảm nhận nó là bà nội trợ thì kệ mài còn tao cảm nhận là cocktails là kệ tao mài không cảm được cocktails thì phé về bu đít mấy bà nội trợ của mài đi

Ta chứng minh cái mà gọi là " bảo thủ " rồi nhé!

Đầu hàng đi rolling on the floor
Sự thực hiển nhiên ai cũng biết thì chứng minh để làm cái đíu gì nhể ???