Topic gửi Link Thơ đề cử - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html) +--- Chủ đề: Topic gửi Link Thơ đề cử (/thread-1628.html) |
RE: Topic gửi Link Thơ đề cử - hothiethoa - 14-09-2013 (14-09-2013, 10:27 AM)Phở Đã viết: Cuối cùng cũng lộ cái bản chất ĐT của Hớ, quảng cáo bài hát hắn phổ thơ Nhỏ nhỏ chứ lão. Lão có bầu bài nào hem! RE: Topic gửi Link Thơ đề cử - Phở - 14-09-2013 (14-09-2013, 10:31 AM)hothiethoa Đã viết:(14-09-2013, 10:27 AM)Phở Đã viết: Cuối cùng cũng lộ cái bản chất ĐT của Hớ, quảng cáo bài hát hắn phổ thơ Có chứ. Đang chuẩn bị để bầu RE: Topic gửi Link Thơ đề cử - hvn - 14-09-2013 Dịu dàng. Đằm thắm. Mênh mang. Thanh khiết. Thơ mộng. Yêu em Tác giả đưa tâm hồn tôi phiêu du từ "thuở mây ngàn" tới "chốn quan san" rồi trở về bình yên bên "viền nôi nhỏ", đuổi theo những cảm nhận của cô về tình yêu như nhành hoa trắng muốt ngà ngọc, như vết tơ trùng óng mượt giăng qua thời gian và không gian miệt vườn trầm lắng. Tôi đã thử tái hiện lại cảm xúc của mình bằng giai điệu phổ nhạc bài thơ này. RE: Topic gửi Link Thơ đề cử - MrTee - 14-09-2013 Chừ mà đề cử theo cá nhân thì đệ bình chọn thì kể ra phải mấy chục bài ^^ Nhớ bài mô thì lục lại cái đã Đầu tiên là bài Chưa có tên của Hallulejah, đệ thấy rất thích bài ni RE: Topic gửi Link Thơ đề cử - 1t2u3a4n - 14-09-2013 Nghe chuyện không đúng ý tác giả mà nhớ ở VN ta, có con ông nhà thơ gì đó đi học. Cô cho phân tích bài thơ của bố mình, cu cậu về đưa bố viết hộ. Cô phê: "hiểu lan man, không đúng ý tác giả" RE: Topic gửi Link Thơ đề cử - Hồ Yên Dung - 15-09-2013 Rất ít khi thuộc thơ, nhưng Tự khúc xám của Hàn Tuyết thì tôi thuộc nằm lòng. Bài thơ sáu chữ, nhịp dứt trúc trắc như gõ đều từng tiếng một vào lòng người, chao chát, nhức nhối. Đọc bài thơ này vào một "ngày xám", một ngày buồn ngơ ngác, tìm thấy mình trong đó, thấy "đã" sao đâu! Cả bài thấy câu nào cũng thích nên trích dẫn nguyên bài luôn vậy Tự khúc xám Gió mùa đông bắc ùa về Ngõ gầy xám màu u tịch Xác lá rải đầy lối mê Quanh co quãng ngày vô định Đóa sầu hờn phiến hư vô Phím tơ dây chùng lạc phách Nốt son trượt ngón hững hờ Lã chã giọt trầm ứa... Lạnh! Không mưa. Mà hoen nét cọ Không khói. Mà mi mắt cay Khúc mùa không ru nổi gió Ru thơ. Ta khép lòng này... Từ trăng đắm dòng phiêu bạt Khóe rằm lõm vết xanh xao Lời yêu lỗi mùa, thất lạc Buông tay, giã biệt chiêm bao Từ anh không còn lận đận Ruổi rong tìm cõi hồng hoang Tương tư tuột triền dốc cạn Cung mây trễ chuyến địa đàng Từ em đóng khung hoài niệm Dỗ mùa cuộn giấc khôi nguyên Thả trôi xuôi dòng miên viễn Là thôi, tình nhé, bình yên! HT - 31/12/2012 Tự khúc xám- Hàn Tuyết RE: Topic gửi Link Thơ đề cử - lanhdien - 15-09-2013 - Nhắc đến Hớ thì không thể nhắc đến bài này được. Vì nó có nét đặc trưng theo cái kiểu " Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ" như thế này: "Em-hiền hòa êm ái Tôi- Bão nổi sóng cồn Em- Bình minh rực cháy Tôi-Đêm về hoàng hôn" Của một cặp tình nhân có hai tâm thế trái ngược, có sự giằng co của cảm xúc để đẩy đưa lên thành một nhịp thơ. Hai linh hồn hóa thân Và một bài này nói về một nỗi niềm của kẻ xa quê, có những giây phút tư lự quay đầu nhìn lại và đành chấp nhận chảy xuôi theo dòng thời đại. Như một cái chậc lưỡi tiếc rẻ rồi lại tự an ủi mình khi " ước mơ chỉ là ước mơ, quá khứ vẫn là quá khư" một bài thơ không có đoạn kết mà sao vẫn cứ mãi là Tư cố hương? HVN thì lão Tứ đã đề cử rồi, những bài đó thật sự cá nhân tôi rất thích. Chỉ bổ sung thêm một bài để độc giả thấy sự lãng mạn của cụ nó trào dâng như thế nào thôi... " Dòng Hương giang xin hãy cuốn sầu đi Cho em tôi và Huế đừng u uất" - Khi đọc tới câu này tôi bất chợt nhớ đến câu thơ của Phương Xích Lô: “Cho ta xin hồn đàn tranh thủa ấy Ta sẽ dâng mười sáu sợi dây lòng Để em gảy khúc tình ca huyền ảo Trăng phương Đông sáng lại giữa đêm hồng.” Đó là sự xúc cảm của nòi thi sĩ mà nghiệp dĩ vốn là dâng hiến những rung động của tâm hồn để tưới tràn lên thơ khi sự đồng cảm đã đạt đến sự cao độ. Huế và em một bài thơ đẫm nỗi buồn man mác. - Khi tôi gặp bài thơ này của tác giả thì tôi biết mình phải nói gì rồi! Nó phải như thế này... Đây mới chính là tác giả, là những lí luận xoay vòng mà thơ chính là thứ xúc tác để tác giả giải tỏa. " Bài thơ hợp với chủ trương và đường lối cách mệnh" Mời các bạn cùng thưởng thức: Hỏi Chúa RE: Topic gửi Link Thơ đề cử - Hồ Yên Dung - 15-09-2013 Thích Huế buồn rồi, đừng khóc nữa em ơi! -hvn Hơi thắc mắc chút cụm từ "chốn tục huyền" trong Hỏi Chúa của thangdiennhat... RE: Topic gửi Link Thơ đề cử - 1t2u3a4n - 15-09-2013 (15-09-2013, 05:36 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: Thích Huế buồn rồi, đừng khóc nữa em ơi! -hvn Để giải đáp mọi thắc mắc, ngoài tác giả, tỷ có thể thỉnh ý nhà thơ gia truyền đời đầu Pháp Thi Đường mà RE: Topic gửi Link Thơ đề cử - Ngạo - 16-09-2013 Mùa Riêng ... Đặt gạch bình sau |