Thi Ẩm Lâu
Trò Chơi Đá Chữ - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Trò Chơi Đá Chữ (/thread-16.html)

Pages: 1 2 3 4 5


RE: Trò Chơi Đá Chữ - Long Giao Anh - 07-01-2011

Hồ Kia mặt nước trong xanh
Điệp trùng dãy núi bao quanh mặt hồ
Khách xa trông cảnh họa đồ
Nhìn lên phía trước mặt hồ xa xa
Trộm lòng lại thấy phôi pha
Gái kia sao giống tiên sa vậy trời
Tắm trong làn nước gọi mời
Tiên nhân,tục cảnh mơ thời hay sao



RE: Trò Chơi Đá Chữ - }{ồ điệp khách - 22-01-2011

thơ bút te^^

Long thời đã có thằng ku
ngắn dài nhiêu tuổi,gái bu có nhiều
đêm dài có mộng làm liều
xắn lên xắn xuống lên nhiều cơ tay
áo thời vứt góc xoay xoay
cong lên duỗi xuống có ngày sưng chim



RE: Trò Chơi Đá Chữ - Ngạo - 22-01-2011

Một ngày ra ngóng vào trông..
Hai đêm thức trắng đèn chong cạn dầu..
Ba mùa mưa nắng đợi nhau..
Bốn năm thổn thức dãi dầu nắng mưa..
May mắn nhành Cỏ chao đưa..
Tay bàn xinh nhỏ nắm bừa cành xuân..
Lãnh đạm nhưng dạ bâng khuâng..
Buồn giăng rẻo núi .. phù vân trãi lòng..
Đi về ngắm núi hoạ sông..
Bậy bạ vài nét bóng hồng mơ hoang
Tinh sương một giấc mơ tàn..
Bay hồn lá cuốn mang mang tình đời..
Đầy dâng cạn chén giao bôi..
Quần thoa mấy kiếp chưa thôi si tình..

sad



RE: Trò Chơi Đá Chữ - Ngạo - 01-02-2011

Tứ Diện Sở Ca

Ngạo đời lận kiếp dập vùi

Thế nhân để nỗi ngậm ngùi chia hai.

Cuồng điên lửa khói đất Cai,

Sinh ly tử biệt khóc hoài nàng Cơ.

Liệt oanh chẳng chịu bùn nhơ,

Dương danh nam tử bên bờ Ô Giang.

Thời bao chiến tích vẻ vang,

Đành chôn với hận đất Hàm múa gươm

( nguồn youtube )
Tứ Diện Sở Ca (bị vây bốn phía) là điển cố Bá vương Hạng Vũ bị Hàn Tín, Trương Lương quây rất rát ở đất Cai Hạ. Lúc đó đang đêm Trương Lương lệnh cho quân Hán cả 4 phía đều hát vang bài ca nước Sở. Hạng Vũ khi đó nghe vậy cứ tưởng quân Hán đã chiếm hết đất Sở rồi nên rất lo âu phiền muộn bèn truyền quân bày rượu trong doanh rồi ngồi uống cùng Ngu Cơ. Ông vừa uống vừa hát để nàng Ngu Cơ múa theo mà nước mắt đầm đìa thật là bi thảm. Ngu Cơ muốn Hạng Vũ phá vòng vây mà ko phải quan tâm điều gì nên đã rút kiếm tự sát ( tiếc quá ) Trong đêm đó Vũ dẫn theo tám trăm quân kị liều chết phá vây chạy về đến Ô Giang thì bên mình chỉ còn 28 kị binh, ông cảm thấy mình ko còn mặt mũi nào mà nhìn các bậc phụ lão Giang Đông nữa nên rút kiếm tự sát tiếp
Đất Hàm múa gươm - Tích Hạng Trang Vũ Kiếm ( nhằm thịt Lưu Bang tại tiệc rượu Hồng Môn kinh đô Hàm Dương nước Tần

Cái này em vừa lên youtube nghe được đấy nhá Chép chơi ra đây để tặng bác Ngạo thôi Công nhận cái youtube này hay thiệt nha Trước thì có Tam Sinh Duyên còn giờ thì có Tứ Diện Sở Ca


Thân Tặng bác Hồ Thiết Hoa

Chiêu Quân Xuất Tái

Hồ sa đầy nhuốm tóc mai,

Thiết chi mày nhạt, môi phai màu hường.

Hoa heo hắt chốn biên cương.

Chim trời cùng tỏ nỗi buồn Minh Phi.

Đau lòng gảy khúc biệt ly,

Hỏi sao hoa tuyết Yên Chi lạnh lùng.

Đông khơi vẫn ánh trăng hừng,

Tử y , bạch mã về cùng Thiền Vu.

( nguồn youtube )

Truyền thuyết "Chiêu quân xuất tái" (Đi đến biên cương") nói rằng, khi Chiêu Quân đi ngang một hoang mạc lớn, lòng nàng chan chứa nỗi buồn vận mệnh cũng như lìa xa quê hương. Nhân lúc ngồi lưng bạch mã buồn u uất, liền đàn "Xuất tái khúc". Có một con ngỗng trời bay ngang, nghe nỗi u oán cảm thương trong khúc điệu liền ruột gan đứt đoạn mà sa xuống đất. Từ "lạc nhạn" trong câu "Trầm ngư lạc nhạn" do đó mà có.

Dạo này youtube nhiều cái hay ghê



Thân Tặng ĐàoTiên đáng yêu

Hữu Sở Tư

Đêm sương buốt lạnh khói sông,

Trăng Hằng say chén rượu nồng cùng ta.

Đào xuân giờ đã mặn mà,

Tiên duyên ngày đó nay đà về nơi?

Buồn sầu gảy khúc đàn chơi

Tình tang dây đứt ai người biết nhau.

Nghịch thay Thùy, Liễu chia đau

Chim Ô khắc khoải bến lau đợi chờ.

( nguồn youtube )

Tương truyền vị đại ca họ Tư Mã tên Tương Như vác cây Lục Ỷ Cầm đi kua gái. Kua được nàng rồi thế nhưng lại bị cha mẹ nàng ngăn cản. Chàng rầu rĩ đêm đêm vác đàn núp gốc cây si bên cửa nhà nàng để bày tỏ nỗi nhớ niềm mong. Nàng thì vì cha mẹ cấm cửa nên cứ đêm đêm nghe tiếng đàn rồi tơ tưởng héo mòn mà chết. Chàng đem nỗi hận trong lòng đêm đêm lại ra bờ sông ngồi khảy làm bạn với rượu , trăng với mấy con Quạ Rồi sau này cũng u uất sinh bệnh mà theo nàng

Quái thật Dạo này trên youtube cái gì cũng có mới lạ chứ


(chopmat)


RE: Trò Chơi Đá Chữ - Ngạo - 01-02-2011

Oán Tình 2

Lãnh khuê từ đó chôn sầu,

Diện hoa chẳng bận tô màu điểm trang.

Công danh mải miết chi chàng?

Tử sinh hẹn ước giữa đàng bỏ rơi.

Buồn cho một kiếp hoa trôi,

Tình duyên đứt gánh ai người đớn đau.

Quay cuồng trong cõi bể dâu,

Tay ai đắp vụng mối sầu nhân duyên

(nguồn youtube )

Tương truyền thì Lý Bạch để lại những hơn 2k bài thơ, trong số đó có đến hơn .... 20 bài có tựa là Oán Tình. Cũng vì trong thi ca TQ có rất nhiều nhà thơ viết bài có tựa đề này cho nên đến bây giờ, các nhà nghiêng kíu vẫn còn đang tranh cãi xem bài Oán Tình nào mới thật là do Lý Bạch sáng tác, bài nào là do người đời sáng.... chế
Nhân tiện đang lọ mọ youtube tui xin copy về tham khảo ý kiến bác xem về cái nguồn gốc của nó

(chopmat)


RE: Trò Chơi Đá Chữ - aydada - 03-02-2011

Ngạo huynh search kiểu gì hay thế, chỉ đệ với big green


RE: Trò Chơi Đá Chữ - chopmat - 21-02-2011

Văn cô Ngạo Gió Tai.

Rõ ràng cô Ngạo Gió Tai,
Quyền nghiêng sáu bể mười hai gầm trời.
Canh ba biến hiện ra người,
Giong thuyền bẻ lái giữa đời nguy nan.
Giúp người thoát ách cơ hàn,
Độ người qua bến lầm than đọa đầy.


Ngạo cười cõi sao rơi vật đổi,

Thế gian này xót nỗi trắng đen,

Cầm lòng ai đặng mấy phen,

Cây tiên cờ lệnh nửa đêm hạ phàm.

Dao thân ngọc bào vàng phất khẽ,

Ngắm đẹp thay một vẻ kiêu sa.

Mãi dòng cung quảng hằng nga,

Phải chưng vì nghĩa bôn ba chốn này.

Làm sao nói hết ngày hết tháng,

Sao trăng khuya lúc rạng lúc mờ,

Cho ai vợi nỗi bơ vơ,

Gió sương mưa tuyết giúp đò qua sông.

Mình liễu vóc giữa dòng bão tố,

Tai ương kia dẫu có rập rình.

……



RE: Trò Chơi Đá Chữ - chopmat - 12-03-2011

Nhân tiện pho rum đang nói chuyện cô cậu, pos lại bài Văn của cậu Lãnh cho nó đủ cặp.

Văn Cậu Lãnh Múa Côn.
(Chầu Văn)

Lãnh ngôi cao quyền cai tướng sĩ,
Công trạng dầy biết ví đến đâu.
Nằm trên trăm mối chư hầu,
Một đời Cậu Lãnh thiên thâu mãi truyền.
Thân kim giáp kiếm tiên cờ hiệu,
Tàn lọng vàng ngự kiệu đăng lâm.
Tạ trời làm lễ xuất quân,
Long ân thọ mệnh lên đàng thảo chinh.
Giao tam chén tỏ tình tâm quyết,
Anh hùng nơi chiến tuyến làm nên.
Quất hồi trống trận vang rền,
Mã binh thiết kị xông lên ào ào.
Truy tướng giặc ra vào trận lửa,
Phong Vũ côn Cậu múa băng băng.
Thương thay tướng giặc xác trần,
Sao đương nổi trận Côn thần Cậu đây.
Một tiếng thét tung mây lở tuyết,
Kiếp giặc kia đỏ huyết sa tràng.
Đào binh ngả dạ hoang mang,
Hồng kỳ Cậu phất mở đàng truy quân.
Ba bốn trận xuất thần nhập thánh,
Năm bảy phen Cậu Lãnh lập công.
Kiếm vàng Côn bạc vẫy vùng,
Củi cây đá sỏi chứng cùng tháng năm.
Đốt một một bó hương trầm dâng bái,
Trong tâm can tưởng mãi công ơn.
Một thời Cậu Lãnh Múa Côn,
Giờ đây vẫn nức tiếng đồn nhân gian.



RE: Trò Chơi Đá Chữ - Long Giao Anh - 12-03-2011


Đào kia hé nụ đầu xuân
Tiên nhân tục cảnh phù vân cõi đời
thân khuê nữ gọi mời
Một trang tuyệt sắc đất trời cuồng quay
trần tục ngẫm mà hay
Điên lòng đảo trí vì say giấc tình
Giang sơn sánh với chữ tình
Trân châu ánh mắt, đào hồng sắc môi
Một làn da trắng tinh khôi
nghiêng mình suối tóc trôi bồng bềnh
Tắm trong làn nước xanh ngần
Tiên nhân,thôn nữ sắc xuân ngỡ ngàng
Ban cho giọng nói dịu dàng
Ngày ngày ca hát giữa ngàn sắc hoa
Thiết tha dáng điệu tien sa
Hoa nhường nguyệt cũng kém xa mấy phần
Một cung đàn gẩy xa gần
Kẻ điên vì sắc người say vì tài
Mặt thanh tao với nét ngài
Dày công bao kẻ tối ngày nhớ thương
Lãnh Công lòng cũng vẫn vương.
Diện hoa kiến nguyệt gió sương không sờn
Công lao như sắc mây vờn
Tử vì sắc cũng không hờn trí trai
Đêm đêm tiếng sáo thiên thai
Ngày ngay bao kể một mai ngóng chờ
Chìm trong men sắc thẫn thờ
sơ viết cũng mấy tờ poluya

Đào tiên là một gã điên
Giang Trân một ả tắm tiên ban ngày
Thiết Hoa một kẻ mặt dầy
Lãnh Diện Công Tử đêm ngày.... " chìm sơ "



RE: Trò Chơi Đá Chữ - Long Giao Anh - 01-05-2011

Tự sút mình phát
Thấy bên kia có thằng sút mình nên cóp sang đây004004004004004
Long rồng phụng cũng kém chi
Giao thời rồng phượng cũng đi về trời
Anh hùng sống ở trên đời
Ngu Cơ, Hạng Vũ ta thời làm gương
Si tình, chết có đáng thương
Hay chưa xương trắng còn vương trên mồ
Nói cho hậu thế tôn đồ
Khoác trên mình chữ anh hùng làm chi