Thi Ẩm Lâu
Ví dụ yêu - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Ví dụ yêu (/thread-155.html)



Ví dụ yêu - Vũ Thiên Di - 17-12-2010

luudongtu Đã viết:

Ví dụ anh yêu em
Mây có thôi nghiêng ngả
Thôi nhìn em xa lạ
Bay ngang rồi bay qua?


Ví dụ em yêu anh
Mùa có thôi vung vãi
Trên con đường xa ngái
Làm lạnh buốt tay anh?

Ví dụ ta yêu nhau
Suối có hờn có dỗi
Có ngăn bờ cách lối
Cho hẹn hò xa xôi?*


Ví dụ, ví dụ thôi
Cũng chỉ là "giả sử..."
Đã thay màu quá khứ
Nên gọi bằng "Giá như..."?

*Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau...

-Nhiễu Sự-



RE: Ví dụ yêu - Vũ Thiên Di - 17-12-2010

Hoa Tuyết Hàn Đã viết:

Ví dụ anh yêu em
Mây vẫn bay muôn nẻo
Nhưng tình anh trong trẻo
Luôn hướng về bên em.


Ví dụ em yêu anh
Mùa cũng luôn vung vãi
Nhưng tình em nồng cháy
Sẽ sưởi ấm tim anh.

Ví dụ ta yêu nhau
Suối vẫn hờn vẫn dỗi
Nhưng tình ta muôn lối
Để tìm đường trao nhau.


Ví dụ, ví dụ sao?
Thế mà anh tưởng thật
Làm con tim hụt hẫng
Trách hai từ "giá như".



RE: Ví dụ yêu - Vũ Thiên Di - 17-12-2010

hothiethoa Đã viết:

Ví dụ là ví dụ thôi
Ngày mai nếu lỡ yêu rồi đừng quên
Một ngày vắng- mỗi buồn tênh
Lúc đó ví dụ làm nên gia đình

Vì dụ là ví dụ mình
Hai người một lối đường tình có duyên
Em cười em ấp trinh nguyên
Lúc đó ví dụ mơ tiên phím cầm

Ví dụ tay nắm tay cầm
Hai ta chung bước trăm năm đi về
Ví dụ mà, ví dụ mê...
Hai ta chung bước đi về trăm năm



RE: Ví dụ yêu - Vũ Thiên Di - 17-12-2010

Linfie Đã viết:

Ví dụ ta ngỏ lời với nhỏ ...
Chắc là chỉ được những .. lý do ...
Ví dụ ta theo hoài ai đó
Nhỏ chắc là không để ý dò ...

Ví dụ ta cầm hoa tới tặng
Vô tư, nhỏ sẽ nhận cho vui ...
Ví dụ ta làm thơ xa vắng
Nhỏ có thèm coi, để biết người ?

Ví dụ ta làm điều lầm lỗi
Nhỏ có cho ta sửa lại chăng ?
Ví dụ ta săn sóc ân cần
Nhỏ có hiểu lòng ta thương nhỏ ?

Ví dụ ta không như ai đó ...
sinh ra với tiền bạc, tài năng
Ví dụ trong lòng ta chỉ có
Trái tim cho nhỏ, nhỏ lấy chăng ???



RE: Ví dụ yêu - Vũ Thiên Di - 17-12-2010

Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:

Ví dụ nàng sống lại
Tiếp nổi khổ trần ai
Nối tiếp giấc mơ dài
Tình nọ chẳng nhạt phai

Ví dụ em là Sen
Anh chẳng đóng cài then
Cho hương hoa khoe sắc
Hoà tấu cùng dế mèn ...

Tèn tèn tèn .. vào phá Đông tử muội nà



RE: Ví dụ yêu - Vũ Thiên Di - 17-12-2010

LuctuyệtNgọcLong Đã viết:

Tên muội thật đẹp...
Domo arigatoo

Ví dụ hôm nào ta gặp nhau
Anh ngước nhìn em trong tà áo lụa
Tiết đông sang gió lùa qua ô cửa
Heo may làm ửng má em hồng

Ví dụ hôm nào anh cùng em
Sóng vai nhau nhìn tuyết đổ
Tiếng chuông xa ngân tràn trên phố
Cho lời kinh thánh rẩy run buồn...

Ví dụ hôm nào mưa tuôn
Anh xin đón em bằng chiếc ô nho nhỏ
Vỉa hè quen có chúng mình qua đó
Để anh ấp úng ngỏ lời

Ví dụ như là ta có đôi
Ví dụ như là cuộc sống này vẫn thế
Hạnh phúc phải chăng là những điều có thể
Ví dụ như là em với anh...



RE: Ví dụ yêu - Vũ Thiên Di - 17-12-2010

luudongtu Đã viết:

Ví dụ em xa anh
Mắt xin đừng tuôn lệ
Lòng thôi đừng tê tái
Cứ thế bước quay đi

Ví dụ em xa anh
Chẳng phải vì tình đoạn
Cũng chẳng phải phôi pha
Bởi đường dài và xa

Ví dụ em xa anh
Có một ngày nào đó
Hờ hững chạm tay nhau
Mong vẫn còn hơi ấm

Ví dụ em xa anh
Tình thôi không rối rắm
Biển lặng, sóng ngủ mơ
Mãi một đời thinh lặng

Ví dụ, ví dụ thôi
Đến khi thành thực sự
Cũng chẳng phải ngỡ ngàng
Anh hiểu hết lòng em...


Viết linh tinh, không phải thơ - vụn vặt suy nghĩ vỡ tan ra sau một ngày đầy khó khăn để đưa ra quyết định...



RE: Ví dụ yêu - Vũ Thiên Di - 17-12-2010

Vũ Kiến Phong Đã viết:

Ví dụ anh thiếu nợ
Em có còn yêu anh ?
Hay thấy anh chẳng lành
Em bỏ câu thề cũ



Ví dụ anh hay ngủ
Em có còn yêu anh
Hay thấy anh trong mành
Em chê anh lười biếng


Ví dụ anh té giếng
Sau hôm mình cưới nhau
Em có nhớ ban đầu
Mình thề nhau em hỡi ???



Trích dẫn:Thí Dụ thì thú dị.....còn ví dụ.....Thân chào bạn "nữ "đồng tử lưu" lạc " Xin phép được làm quen......



RE: Ví dụ yêu - Vũ Thiên Di - 17-12-2010

lanhdiencongtu đã viết:

Ví dụ mây ngang qua
Và mây thôi nghiêng ngã
Không nhìn em xa lạ
Thế là anh yêu em

Trên đường về xa ngái
Không lạnh buốt tay mình
Mùa ngừng trôi vương vãi
Nghĩa là em yêu anh

Ví dụ ta yêu nhau
Em chắc thường hờn dỗi
Vì mỗi lần cách lối
Em giận hờn xa xôi

Ví dụ, ví dụ thôi
Hên chưa từng giả sử
Hai đứa mà ậm ự
Chắc cũng thành hình như

29.10.10


Lôi lên.............lôi lên...........



RE: Ví dụ yêu - Vũ Thiên Di - 17-12-2010

thangdiennhat Đã viết:

Ví dụ xưa ta đừng yêu nhau
Thì giờ đây chắc ta còn vui vẻ
Ai biết rẵng không còn yêu thì sẽ
Gặp nhau cười lặng lẽ người dưng

Ví dụ ngày xưa ta đừng đến giữa chừng
Khi anh là người chưa có vợ
Thì có lẽ lúc này tình chưa vỡ
Biết đâu rằng lại được nên duyên

Ví dụ cuộc đời đừng lắm nỗi truân chuyên
Và anh thôi sẽ chẳng là xa lạ
Biết đâu được trên đường đời muôn ngả
Gặp nhau và nên vợ nên chồng

Đó chỉ là ví dụ thế phải không
Để biện minh cho một điều chưa trọn vẹn
Bất chợt thấy lòng mình dâng nghẹn
Sao cứ phải hoài ví dụ để làm chi.