Thi Ẩm Lâu
Lôi đài: Cỏ vs Lãnh - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Hậu Viên (https://thiamlau.com/forum/forum-3.html)
+--- Diễn đàn: Đại Phong Môn (https://thiamlau.com/forum/forum-28.html)
+--- Chủ đề: Lôi đài: Cỏ vs Lãnh (/thread-1527.html)

Pages: 1 2 3 4 5


RE: Lôi đài: Cỏ vs Lãnh - hothiethoa - 16-05-2013

Có lẽ chúng ta đi quá xa trong tranh luận và cần xác định lại một chút. Chúng ta phê phán quan điểm và lời nói nhưng đừng chà đạp con người và tên tuổi.
Hớ vẫn cảm ơn anh Cỏ đã cho chúng ta cuộc tranh luận này! Nó góp cho TAL chút hương chút hoa, mặc dù hương đó chả thơm tho gì nhưng có mùi riêng của nó!


RE: Lôi đài: Cỏ vs Lãnh - lanhdien - 16-05-2013

(16-05-2013, 10:18 AM)hothiethoa Đã viết: Có lẽ chúng ta đi quá xa trong tranh luận và cần xác định lại một chút. Chúng ta phê phán quan điểm và lời nói nhưng đừng chà đạp con người và tên tuổi.
Hớ vẫn cảm ơn anh Cỏ đã cho chúng ta cuộc tranh luận này! Nó góp cho TAL chút hương chút hoa, mặc dù hương đó chả thơm tho gì nhưng có mùi riêng của nó!

Đừng đi trên vết xe đổ của người. Ta cũng đi vào lối mòn đó thì có khác gì nhau đâu?

Mọi chuyện nên kết thúc là vừa rồi mọi người àh.

Quên! để mau ăn và chóng nhớn....

Thế nhé! big green


RE: Lôi đài: Cỏ vs Lãnh - Ngạo - 16-05-2013

(16-05-2013, 03:09 AM)266 Đã viết: Thư của một tiện nhân gửi đến Đê tiện Ngũ Lão !

Tiểu đệ vốn vô học, nên lời văn câu cú chẳng biết cách trình bày, mong mấy bố lão làng lượng thứ !

Tiểu đệ có nhớ câu chuyện lão Hớ nói về cái đơn viết xin gia nhập hội bằng giấy chùi đít, mà lão đã thẳng thắn khước từ với câu khẳng định : Tiện nhân Đê Tiện Hội chúng tôi không chùi đít !

Vậy ra, các lão cũng như tiểu đệ, đã và đang nhỏ mọn quá rồi !

Cỏ huynh, (thấy xưng hơn cả tuổi Lãnh huynh), đã và đang ngày ngày dõi theo chúng ta, lôi từng thứ cặn bã của chúng ta ra nghiền ngẫm và ôm ấp, rồi sau đó dọn sạch cho chúng ta từng chút – từng chút một, huynh ấy vẫn còn cười và làm tốt công việc của mình. Làm việc vất vả vậy, mà lão huynh ấy vẫn cười, chứng tỏ huynh ấy là người tận tâm, kiệt lực để làm sạch cho Đê tiện hội chúng ta, tại sao các bố lão làng vẫn cứ khước từ ?

Tiểu đệ chẳng có cao kiến gì, chỉ mong mấy bố lão làng cho vị nhân huynh này một cơ hội được dọn dẹp, làm sạch Đê tiện hội chúng ta, nói đơn giản như là một tạp dịch. Nếu không, chỉ mong mấy bố lão làng thêm vào cái tiêu chí của Đê tiện hội một câu thôi : “Tiện nhân Đê tiện hội chúng tôi không chùi đít. Mà có chùi đít thì chỉ chùi bằng Cỏ ” , đặng cho vị nhân huynh này được mở mày mở mặt mà tiếp tục cười !
Thư này dâng lên, lòng rất kính sợ, mong các tiện nhân bốn phương và các bố lão làng ban cho hai chữ đại xá !

Kính thư

Bựa nhân Hơi – Xấu – Xấu.

Hi Lão Đệ.
\
Ta mạn phép gọi thế nhé vì ta già lắm rồi.. chắc chỉ già thua lão huynh Phều yêu dấu thôi.

Trở lại vấn đề ..trước khi gia nhập TAL nên biết qua cái gọi là DTH mà phương châm của DTH là đạp lên tất thảy dùng ngụy biện hay bất kỳ biện pháp gì để đạt mục đích vì cái chung của một cộng đồng nhỏ và tách biệt..Thành viên của hội có thể ít nhưng đồng chí hướng hay còn gọi hợp cả..TAL chúng ta hào sảng ..phóng khoáng và không ràng buộc trách nhiệm cũng như nghĩa vụ, tất thảy đều do tự nguyện.
Chả ai ép được Lãnh Côn chứa 1 thằng bạn trong nhà khi mới gặp 2 lần
Chả ai ép Hớ phải giúp đở anh em trong lúc khó khăn
Chả ai ép Mợ phải chăm lo cho bọn đàn ông ăn nhậu

Cái tình của TAL nó ko thể hiện qua con chữ mà qua tình người..Chúng ta là DTH cần quái gì ai gạn đục khơi trong. Nếu để văn vẻ cao sang..Chữ không sai 1 ly, bẻ không được 1 chữ thì đã có HVN đã có 1234 đã có Hớ và nhiều người khác ẩn danh.
Nếu cần chọi khắp giang hồ về Hán Việt đã có Chopmat..Nếu muốn cay độc, ác + nhảm đã có ta.
Nếu muốn hoa mỹ pha sến đã có Lãnh Côn..

Nếu lão đệ coi TAL là tạp dịch là 1 ổ bẩn thỉu về chữ thì xin phiền lòng qua diễn đàn khác mà sinh hoạt , còn TAL là chốn của DTH chúng tôi là thế, ai thích thì chơi chung còn không chúng tôi cũng chả chết được.

Cuộc đời còn quá nhiều thứ để quan tâm. Chúng tôi vào đây để quên mất những âu lo đời thường, cởi bỏ mẹ cái áo , cái mặt nạ phải khoác lên hàng ngày để đối diện với xã hội và sống thực với bản chất mình..Đó mới là thành viên của DTH.

Bằng chứng là lão đệ thấy cái nick 266 của đệ chưa hề và chưa bao giờ được cập nhật vào danh sách thành viên của DTH cả

Trở lại vấn đề chính của topic này.

Tôi hy vọng dù ai có tâm hay có tầm thì phải hiểu là mình đang chỉ trích cái gì và chỉ trích ai.

Ngạo


RE: Lôi đài: Cỏ vs Lãnh - Phụng - 16-05-2013

(16-05-2013, 01:05 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:
(16-05-2013, 03:09 AM)266 Đã viết: Cỏ huynh, (thấy xưng hơn cả tuổi Lãnh huynh), đã và đang ngày ngày dõi theo chúng ta, lôi từng thứ cặn bã của chúng ta ra nghiền ngẫm và ôm ấp, rồi sau đó dọn sạch cho chúng ta từng chút – từng chút một, huynh ấy vẫn còn cười và làm tốt công việc của mình. Làm việc vất vả vậy, mà lão huynh ấy vẫn cười, chứng tỏ huynh ấy là người tận tâm, kiệt lực để làm sạch cho Đê tiện hội chúng ta, tại sao các bố lão làng vẫn cứ khước từ ?

Tiểu đệ chẳng có cao kiến gì, chỉ mong mấy bố lão làng cho vị nhân huynh này một cơ hội được dọn dẹp, làm sạch Đê tiện hội chúng ta, nói đơn giản như là một tạp dịch. Nếu không, chỉ mong mấy bố lão làng thêm vào cái tiêu chí của Đê tiện hội một câu thôi : “Tiện nhân Đê tiện hội chúng tôi không chùi đít. Mà có chùi đít thì chỉ chùi bằng Cỏ”, đặng cho vị nhân huynh này được mở mày mở mặt mà tiếp tục cười !

Nếu lão đệ coi TAL là tạp dịch là 1 ổ bẩn thỉu về chữ thì xin phiền lòng qua diễn đàn khác mà sinh hoạt , còn TAL là chốn của DTH chúng tôi là thế, ai thích thì chơi chung còn không chúng tôi cũng chả chết được.

Ta đọc bài của 266 & cho rằng bạn ấy có ý tốt thiên về TAL của chúng ta.

Ta thấy 266 rõ ràng là đâu có "coi TAL là tạp dịch là 1 ổ bẩn thỉu về chữ", Lão Ngạo nói thế là chưa đúng rồi! big green


RE: Lôi đài: Cỏ vs Lãnh - Ngạo - 16-05-2013

Uhm ..big green xin lỗi xấu big green

Đa tạ Phụng tongue


RE: Lôi đài: Cỏ vs Lãnh - Quang Tạ - 16-05-2013

Lão đệ 266 viết cay độc và tàn nhẫn quá.
Chỉ là để tranh luận chút cho vui chứ viết để lại trong người đọc cảm giác khó chịu, làm người khác bị tổn thương thì không nên chút nào.


RE: Lôi đài: Cỏ vs Lãnh - kanguru - 16-05-2013

Kang nghĩ những phát biểu nầy ko phải ở đây
Hớ chỉ mang tranh luận về cho mọi người cùng xem..
Cá nhân kang thấy
Với Lãnh nghiêm túc nhận lỗi và sửa lại sai dấu coi như đã ổn
Nhưng cách chú Cỏ góp ý sâu sắc "xấu" quá hà ..
Ai xem thì có nhận xét và hiểu theo muôn vàn cách

chời ..cứ tưởng đang giỡn nhưng ko đơn giản

Cũng chỉ là 24 chữ cái thôi ... ai cũng có thừa khả năng " đa hoá "cách để hạ nhau nên mọi thứ có thể sẽ ko ngừng


Thôi thì chú Cỏ hông viết ngay đây thì mình đừng phát biểu chi hết

cứ như gió thoảng mây trôi ....

có được ko ạ?

....


RE: Lôi đài: Cỏ vs Lãnh - MrTee - 16-05-2013

Được Thumbs_up


RE: Lôi đài: Cỏ vs Lãnh - Phụng - 17-05-2013

(16-05-2013, 10:26 PM)kanguru Đã viết: Kang nghĩ những phát biểu nầy ko phải ở đây
Hớ chỉ mang tranh luận về cho mọi người cùng xem..
Cá nhân kang thấy
Với Lãnh nghiêm túc nhận lỗi và sửa lại sai dấu coi như đã ổn
Nhưng cách chú Cỏ góp ý sâu sắc "xấu" quá hà ..
Ai xem thì có nhận xét và hiểu theo muôn vàn cách

chời ..cứ tưởng đang giỡn nhưng ko đơn giản

Cũng chỉ là 24 chữ cái thôi ... ai cũng có thừa khả năng " đa hoá "cách để hạ nhau nên mọi thứ có thể sẽ ko ngừng


Thôi thì chú Cỏ hông viết ngay đây thì mình đừng phát biểu chi hết

cứ như gió thoảng mây trôi ....

có được ko ạ?

....

Quá được! thumbs up

Nghe cách nói của Kang làm mình nhớ đến Lenne, dexuong nhất nhà!


RE: Lôi đài: Cỏ vs Lãnh - 266 - 19-05-2013

Cảm ơn các lão huynh lão tỷ đã góp ý, tiểu đệ xin tâm lãnh ! 010cổ vũ