Thi Ẩm Lâu
Giữ lấy yêu thương - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Giữ lấy yêu thương (/thread-1515.html)



Giữ lấy yêu thương - Vũ Thiên Di - 27-04-2013

Hình như đã lâu lắm rồi, nó chẳng phải đụng tới chuyện chầu chực giấy tờ - cái mà nó thà chịu thiệt thòi hay mất tiền chứ chẳng muốn dính dáng tới. Hôm nay hok có lựa chọn nào khác, nhưng mà cái gì đùn đẩy được thì cứ... cố vậy hee hee

Nó nhờ chị ở xóm sẵn đi chợ ghé mua giùm bộ đơn và SYLL. Chút trưa chị áy náy bảo đã quên, để chị chạy ra mua. Haiza, nó cám ơn với chút áy náy vì sự nhiệt tình của chị, bảo "để em đi được rồi ah!". Chả là mấy hôm nay nó mê mệt với mấy cái "hình hài" kia nên lười chả muốn đi đâu, chỉ muốn làm cho xong kẻo không kịp. Chị lại bảo, hôm kia ox chị nổi giận đùng đùng vì nhờ chị mua đồ mà chị lại quên, bảo "bà chỉ sốt sắng chuyện hàng xóm, chuyện tôi nhờ bà chẳng bao giờ giúp..." , mà chị giờ đầu óc cứ quên suốt chứ có phải cố tình đâu...

Ờ nhỉ, anh ấy nghĩ cũng không sai!

Tự dưng lại nghĩ, khi ta nhờ một người bạn giúp một điều gì đó, bạn không giúp được, ta mỉm cười và đôi khi, cảm thấy áy náy vì đã nhờ vả. Nhưng khi ta nhờ người ta thương yêu, nếu không được, ta dễ cảm thấy tổn thương, cảm thấy người ấy chẳng nhớ ta, chẳng vì ta, chẳng.... đủ thứ cái chẳng...

Vậy khi ta yêu thương, ta có quyền đòi hỏi người mà ta yêu thương phải yêu thương quan tâm, chăm sóc ta nhiều hơn? và nếu không, ta cũng cảm thấy mình có quyền giận dữ, cảm thấy bị xúc phạm... ? ....

Ta không giận với bạn ta vì chuyện bạn quên ta, nhưng ta cảm thấy rất giận dữ với người ta yêu thương...
Ta cám ơn với bạn vì chuyện giúp đỡ, nhưng ta cảm thấy đó là chuyện đương nhiên với người ta yêu thương...
Ta nhờ bạn giúp, nếu không được thì đành vậy, nhưng với người ta yêu thương đó lại là chuyện hok nhỏ à nhen...

Ta yêu thương... hay đòi hỏi sự yêu thương...? (ủa mà ta cũng có yêu thương bạn cơ mà rolling eyes)
Ta chăm sóc... ta có quyền hưởng sự chăm sóc? (ủa ta cũng đâu có giả tạo khi lo lắng, hỏi han, giúp đỡ bạn đâu nè surprise)

Hay là "tình bạn" - "cao thượng" hơn "tình yêu" - cho mà hok đòi hỏi? (ủa cái này ngược à nhen nailbiting)

Hay là ta nên yêu thương ít ít chút?
Hay là ta đòi hỏi giảm giảm đi?
Làm sao để ta cũng "cao thượng" với người ta yêu thương - dù chỉ bằng như một người bạn?

Haizza... lại rối worried


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQQbb30lFuB6zI8kQgTe_p..._18RT8vQWW]
Lời khuyên: Lúc giận chỉ nên để gối xung quanh hee hee



RE: Giữ lấy yêu thương - Violet - 28-04-2013

Ta vẫn biết người luôn yêu thương ta , luôn dõi theo bước chân ta trên mọi nẻo đường đời. Những lúc ta vấp ngã ta tha thiết cần từ người một sự quan tâm nho nhỏ , chỉ bấy nhiều thôi ta đủ sức vượt qua những gì ta vốn dĩ quá nhỏ bé để vượt quá . Khi người vấp ngã , có đôi lúc ta vô tâm không biết .

Ta vẫn nghĩ mình đã hy sinh quá nhiều cho người , đã chờ đợi đã đánh cược cuộc đổi mình bằng những hy vọng rất mong manh nhưng tình yêu mà ta nhận lại chỉ là một màn sương mờ dày đặc. Đôi lúc sự hy sinh của người chỉ là để đánh đổi một nụ cười của ta mà chẳng mong nhận lại bất cứ điều gì .

Trong tình yêu , ta luôn đòi hỏi người phải thế này , thế kia , phải xứng đáng với những gì mà ta dành cho người , ta nguỵ biện cho rằng điều đó là tất yếu . Ta quên mất để phải thế này , thế kia người phải chịu đựng nhiều hơn ta 1 chút , 1 chút niềm đau .

Ta hờn ghen với quá khứ , với hiện tại và với cả tương lại người được làm người yêu thương của người . Ta hờn ghen với chính bản thân ta nếu ta được làm người đó .

Rốt cuộc ta đang bị gì ???

Yêu đương đắt giá , ta không đủ tiền để mua được một tình yêu .



RE: Giữ lấy yêu thương - Phụng - 23-09-2013

Hôm nay chợt nhìn lại TOP4 bài post, bất giác thảng thốt khi thấy tên mình đã thay thế Vũ Thiên Di.

Lòng đâu có muốn thế, nhưng nó cứ đến tự nhiên hồi nào.

Có một chút gì đó man mác. Nhớ em lắm, Mợ ơi! Heart