Thi Ẩm Lâu
Một nửa vầng trăng - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Một nửa vầng trăng (/thread-1469.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 02-01-2015

(29-12-2014, 05:56 PM)!KaORu! Đã viết: Hai người nên tính chuyện cau trầu đi thôi!

Tội tôi một kiếp làm người
Thơ ca đến thế mà đời còn đau
Yêu người sắm sửa trầu cau
Người ta hờ hững,trầu cau héo rồi



RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 02-01-2015

(29-12-2014, 11:00 PM)thủy tâm Đã viết:
(29-12-2014, 05:56 PM)!KaORu! Đã viết: Hai người nên tính chuyện cau trầu đi thôi!

Trầu cau chi để bạc vôi
Thôi thì cứ để thơ - lời cho vui
Mai sau có nhớ mỉm cười
Đôi câu thơ họa cho người - cho ta

015
"Trầu cau cay quyện vôi nồng
Thiệp hồng nhẫn cưới tên người khắc ghi
"
Ước vậy mà chẳng được chi
Nén cơn nhung nhớ nghẹn ngào bước đi

Biết nhau đâu chỉ lần đầu
Thương nhau ai muốn mắt sầu hoen mi
Thơ vì tri kỷ vẫn ghi
Góp câu chia sẻ mỗi khi buồn về

Vẫn đêm hẹn tỏ trăng thề
Vẫn ngày âu yếm thơ đề tặng nhau.



RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 13-01-2015

Nửa vầng trăng gãy làm đôi
Thương con bói cá giữa đời quạnh hiu
Âm thầm cọc nhọn sớm chiều
Ai đưa tay vớt chút tin yêu vào lòng

Nửa vầng trăng sáng đáy sông
ngẫm nhìn nhân thế hỏi lòng có vui?
xót xa chi mảnh tình đời
một mai thác xuống hỏi rồi còn chi?

Nửa vầng trăng níu những gì
Cũng là trống vắng một khi lìa trần
Thương con bói cá bâng khuâng
Chông chênh cọc nhọn một thân lạc loài
...


Ngồi nghe Khúc Thụy Du.
Thương nửa mảnh trăng đơn độc
Thương con bói cá lạc loài
Bất chợt.... thương ta
032



RE: Một nửa vầng trăng - hothiethoa - 13-01-2015

(13-01-2015, 01:35 PM)thủy tâm Đã viết: Nửa vầng trăng gãy làm đôi
Thương con bói cá giữa đời quạnh hiu
Âm thầm cọc nhọn sớm chiều
Ai đưa tay vớt chút tin yêu vào lòng


Nửa vầng trăng sáng đáy sông
ngẫm nhìn nhân thế hỏi lòng có vui?
xót xa chi mảnh tình đời
một mai thác xuống hỏi rồi còn chi?

Nửa vầng trăng níu những gì
Cũng là trống vắng một khi lìa trần
Thương con bói cá bâng khuâng
Chông chênh cọc nhọn một thân lạc loài
...


Ngồi nghe Khúc Thụy Du.
Thương nửa mảnh trăng đơn độc
Thương con bói cá lạc loài
Bất chợt.... thương ta
032

Hình ảnh cái cọc nhọn...trăm năm gúm nhở! 030


RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 14-01-2015

(13-01-2015, 01:35 PM)thủy tâm Đã viết: Nửa vầng trăng gãy làm đôi
Thương con bói cá giữa đời quạnh hiu
Âm thầm cọc nhọn sớm chiều
Ai đưa tay vớt chút tin yêu vào lòng

Nửa vầng trăng sáng đáy sông
ngẫm nhìn nhân thế hỏi lòng có vui?
xót xa chi mảnh tình đời
một mai thác xuống hỏi rồi còn chi?

Nửa vầng trăng níu những gì
Cũng là trống vắng một khi lìa trần
Thương con bói cá bâng khuâng
Chông chênh cọc nhọn một thân lạc loài
...


Ngồi nghe Khúc Thụy Du.
Thương nửa mảnh trăng đơn độc
Thương con bói cá lạc loài
Bất chợt.... thương ta
032
Ngày không tên đêm vẫn dài vô tận
Trăng nhớ ai trăng khuyết tự bao giờ
Chăn gối nào còn lại những thờ ơ
Đàn từng phím ngân cung sầu tha thiết

Em và nguyệt vẫn một mình đơn chiếc
Gốc cây đa vẫn vắng bóng một người
Biết làm sao ta mua lấy nụ cừơi
Đem đánh đổi bóng đêm thành ánh sáng

Chim bói cá
thân ta
cây cọc nhọn
Khắc khoải
như chờ
được tiếng yêu
Lạc loài
ăn mày
từng nỗi nhớ
Dù đời có đủ cả yêu thương

Người kia đâu sao em vẫn miệt mài
Tìm ta nhé...đêm nao mình tao ngộ...



RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 26-01-2015

[Hình: tt.jpg]

Sáng sớm đầu Xuân ánh nắng cao
Trời trong gió thoảng cỏ xanh chào
Hàng cây lặng lẽ say chim hót
Chỉ thiếu dư âm giọng trúc đào

Góc nhỏ đơn hình mộng dáng xưa
Bậu ơi trống vắng buốt dư thừa
Mùi hương hoa cỏ dường như gợi
Tà áo ngoan xinh dưới rặng dừa

Bao hôm ngóng đợi mà buồn ngủ
Vóc dáng anh thư lả bến chờ
Ẩn hiện ngang vườn hình thục nữ
Chiêm bao chi nữa đẹp hơn mơ

Gieo chi tưởng nhớ thoáng mơ sầu
Định số an bày đắng bể dâu
Bậu đó Qua đây bèo ngược mạn
Mơ hoài quẩn dạ động niềm đau

Gặp gỡ đêm ngày chẳng nói chi
Phôi pha nuối tiếc chuyện phân kỳ
Thuyền đi bến ở buồn xa vắng
Tấu khúc tương tư gối mộng ghì.



RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 14-02-2015

Nửa mảnh trăng vàng Bậu cất đi đâu ?
Qua tìm mãi Văn Đàn mòn nhật ký
Bốn năm, đơn phương gọi là tình cũ
Bốn năm, vừa đủ thấm một lần yêu

Và hôm nay ngày mười bốn tháng hai
Vầng trăng ở đây chỉ còn nửa mảnh
Ở bên Bậu trăng treo vành vạnh
Đủ soi sáng đường Bậu tìm tùng quân

Bài thơ viết cho ngày tình nhân
Qua ráng sẽ vui với một ngày mới
Ở bên này ráng tìm nguồn hạnh phúc
Thì không làm khúc mắc cho kẻ bên kia

Qua đi về khâu vá mảnh trăng khuya
Để nửa bên ấy không còn khuyết nữa
Tặng Bậu hết mảnh trăng vàng tròn trịa
Như bốn năm qua...Qua đã tặng trái tim hồng.



RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 25-02-2015

Đêm khuya sương đọng bên thềm
Khát khao hơi ấm môi mềm phương xa
Đầu năm nửa mảnh trăng ngà
Ba mươi trống vắng khúc ca giao thừa.

Xuân về như những xuân xưa
Quất mai trước cửa, mứt ,dưa đầy bàn
Bình minh thiếu ánh nắng vàng
Thiếu đôi liễn đỏ thiếu nàng cạnh bên.

Cả tuần đâu có gì hên
Thua bài trả nợ về rên nghèo tình
Trách người cứ mãi lặng thinh
Phone, mail không có, bóng hình bặt tăm.

Tiết trời buốt giá lạnh căm
Quạnh hiu lặng lẽ âm thầm ước ao
Chờ em nối mạng thì thào
Tặng nhau lời chúc ngọt ngào đầu xuân.

Cuộc đời một kiếp phù vân.
Thơ cũng như mộng ruột tầm sầu vương.



RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 26-02-2015

Qua xuân hỏi có gì vui
Hoa đà úa rũ đâu cười với trăng
Song thưa vọng ngắm cung Hằng
Hỏi sao mai - trúc nhập nhằng nắng mưa



Cảm ơn Andy Nguyễn chăm sóc cái chòi hoang của tâm nhé.
Cơ mà bảo cái gì mà 04 năm.
hóa ra mình biết nhau lâu vậy à @_@



RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 28-02-2015

(26-02-2015, 08:58 AM)thủy tâm Đã viết: Qua xuân hỏi có gì vui
Hoa đà úa rũ đâu cười với trăng
Song thưa vọng ngắm cung Hằng
Hỏi sao mai - trúc nhập nhằng nắng mưa



Cảm ơn Andy Nguyễn chăm sóc cái chòi hoang của tâm nhé.
Cơ mà bảo cái gì mà 04 năm.
hóa ra mình biết nhau lâu vậy à @_@

Mai-Trúc nhập nhằng giăng non Ngự
Hoa sẽ tươi thắm nhờ suối Ngân
Bốn năm quẩn quắt như hình bóng
Hạnh phúc cuộc đời gọi tiếng …Tâm !


Bốn năm rồi,người ơi!!!Vẫn nhớ mãi buổi chiều ngày đó!Duyên trời khéo đưa đẩy ta gặp được người.Giữa buổi tiệc đông người,tiếng cười nói xôn xao.Ta bất chợt gặp được một ánh mắt mang nỗi buồn sâu thẳm.Cười đó,vui đó thế nhưng sao ánh mắt vẫn da diết làm sao!Và rồi từ đó,ta buồn đau theo từng lời thơ người viết.Vẫn sẽ đơn mình nơi góc nhỏ này đây.Vẫn sẽ chơ vơ gởi gió tình mây.Nếu có ngày nào khi người mệt mỏi với phong ba đường trần,về đây người nhé!!!Những vần thơ lạc dệt mộng trần vẫn dành cho người!!Mong sao môi sẽ nở nụ cười Xuân!!!