Thi Ẩm Lâu
Một nửa vầng trăng - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Một nửa vầng trăng (/thread-1469.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 17-03-2014

Đêm nao mười sáu trăng rằm
Chìm trong hư ảo mơ thầm dáng em
Áng trăng lạnh rớt bên thềm
Thơ trao chuốt ngọc êm đềm tơ vương

Ru tình ta với giọt sương
Gieo hồn ta với đoạn trường mênh manh
Em buồn đau buốt lòng anh
Em buồn chi để tim anh héo mòn

Ai ngân dạ khúc nghê thường
Trong đêm huyễn hoặc yêu thương ngập tràn
Nữa khuya thức giấc ngỡ ngàng
Trăng giăng đầu ngõ bóng nàng nơi đâu

Trăng đêm đơn chiếc chân cầu
Không em anh biết chia sầu cùng ai ???



RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 20-03-2014

"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không...
"
(Nguyễn Du)


http://thiamlau.com/forum/thread-9-page-82.html
(Không up được hình "Vầng Trăng",đành phải vậy....)

Gặp chi gặm nhấm đắng cay
Linh hồn trăn trở đêm ngày hoang mang
Tưởng như lạc giữa địa đàng
Nàng tiên quyến rũ dịu dàng đoan trang

Tim xanh trong phút ngỡ ngàng
Tên ai thầm gọi ngại ngần phong ba
Bây giờ người vẫn kiêu xa
Ngồi đây nuối tiếc hồng nhan ngang đời

Thanh tao duyên dáng nụ cười
Bờ môi ánh mắt rạng ngời nét xuân
Để lòng xao xuyến bâng khuâng
Quắt quay trời nhớ mênh mông xa vời

Đêm trăng ngàn mảnh vỡ rơi
Miên man hư ảo kiếp đời bể dâu
Tình cờ gặp gỡ thêm sầu
Tình nồng về mỗi đêm say ngậm ngùi...



RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 26-03-2014

Xao xuyến giấc mơ đắm sắc hồng
Mịt mờ sương khói phủ giăng sông
Nao nao sáo vọng hòa cung ngũ
Luyến luyến đàn ngân quyện sóng dòng
Hao nghĩa bởi đời muôn lối rẽ
Lụy tình vì kẻ lắm hoài mong
Cào gan xót dạ soi thương nhớ
Trao chuốt phấn hương lạnh nhạt lòng

--

Lòng nhạt lạnh hương phấn chuốt trao
Nhớ thương soi dạ xót gan cào
Hoài mong lắm kẻ vì tình lụy
Rẽ lối muôn đời bởi nghĩa hao
Dòng sóng quyện ngân đàn luyến luyến
Ngũ cung hòa vọng sáo nao nao
Sông giăng phủ khói sương mờ mịt
Hồng sắc đắm mơ giấc xuyến xao

13912



Hồi đó cũng thích nghịch mấy cái thứ này. bây giờ thì chả viết được. hức 029


RE: Một nửa vầng trăng - 1t2u3a4n - 26-03-2014

(26-03-2014, 04:23 PM)thủy tâm Đã viết: Hồi đó cũng thích nghịch mấy cái thứ này. bây giờ thì chả viết được. hức 029

Giờ thích nghịch cái gì, em hãy thật lòng một lần đi nào 022


RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 28-03-2014

(26-03-2014, 05:35 PM)1t2u3a4n Đã viết:
(26-03-2014, 04:23 PM)thủy tâm Đã viết: Hồi đó cũng thích nghịch mấy cái thứ này. bây giờ thì chả viết được. hức 029

Giờ thích nghịch cái gì, em hãy thật lòng một lần đi nào 022

Ơ, bây giờ em thích nghịch nhiều thứ lắm ạ
mà có 1 vài thứ lại ko tiện nói ra đây anh ui 015



RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 28-03-2014

(Vô đề)

Ai đi nhặt nỗi nhớ
Giữa mùa trăng úa tàn
Buồn rơi trong tiếng gió
Đêm sao dài thênh thang

Ai tìm ai - cách trở
Đường hai lối - chông chênh
Nhịp cầu duyên đã lỡ
Lối xưa về - buồn tênh

Thôi, trăng ơi, đã chết
Nguyệt tận giữa lòng đêm
Tìm làm chi mãi miết
Kỷ niệm đầu - ta quên
...



RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 05-04-2014

(28-03-2014, 03:28 PM)thủy tâm Đã viết:
(Vô đề)

Ai đi nhặt nỗi nhớ
Giữa mùa trăng úa tàn
Buồn rơi trong tiếng gió
Đêm sao dài thênh thang

Ai tìm ai - cách trở
Đường hai lối - chông chênh
Nhịp cầu duyên đã lỡ
Lối xưa về - buồn tênh

Thôi, trăng ơi, đã chết
Nguyệt tận giữa lòng đêm
Tìm làm chi mãi miết
Kỷ niệm đầu - ta quên
...

Chiều buồn đọc những vần thơ
Thơ yêu người viết lệ mờ giấc mơ
Vân vê tà áo mong chờ
Ân tình một thuở hoang sơ phai màu.

Chiều buồn đếm buổi thương đau
Tiếc cho ngày tháng cau trầu xa xưa
Tình em kể mấy cho vừa
Hương vui kỷ niệm đâu chừa cho tôi.

Hạ lơi nắng đổ lưng đồi
Trời hừng hực nóng đốt đời quạnh hiu
Nỗi niềm lẻ bóng cô liêu
Ước mong gặp gỡ nàng Kiều thoáng bay.

Chiều buồn đưa gió heo may
Nhấp men bia đắng tìm say một mình
Ai kêu hồn thích đẹp xinh
Giờ ngồi lưu luyến bóng hình xa xăm.



RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 10-04-2014

Nửa mảnh trăng hờ ngả bóng mây
Hình em gặm nhấm nỗi đau dài
Hai năm chất chứa bao hy vọng
Nhung nhớ quẩn quanh mãi chẳng khuây

Trăng chi nửa mảnh chạnh cõi lòng
Nghe hồn rơi lạc giữa mênh mông
Khi tình đôi lứa tràn hư ảo
Rưng rức ngôn từ nỗi mỏi mong

Ôm mối ưu tư chẳng thốt thưa
Nhịn nhường trìu chuộng khéo sao vừa
Ngại cơn cuồng bão về qua lối
Vai ghé che nàng cản gió mưa

Đã nợ nần em từ kiếp nào
Mà hoài nặng trĩu gánh tương giao
Khát khao môi mắt hương làn tóc
Định ước mai này mãi của nhau

Anh kết tương lai triệu đóa sao
Chắt chiu khoảnh khắc mộng trăng đầy
Niềm tin thắp sáng trên cung biếc
Ngày thắm duyên thơ kết nghĩa sâu.



RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 11-04-2014

Đìu hiu chốn cũ người ơi
Gió trăng vãn tiếng ru hời
Độc thoại đêm trường, ai thấu?
Tiếng thơ đứt đoạn chơi vơi

Hỏi rằng ngoài kia đá sỏi
Có buồn cùng với thời gian
Than rằng lòng ta đã mỏi
Ngóng trông chi để ngổn ngang

Thuyền đã rời xa bến đỗ
Người từ lìa bỏ yêu thương
Ta về dựng bia nỗi nhớ
Chôn sâu trong những đêm trường

Gió trăng cùng ta làm bạn
Ru hời trên phím tay ngoan
Vầng thơ cùng ta trút cạn
Buồn - vui một cõi địa đàng *


star : ý nhạc TCS



030030030030030


RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 16-04-2014

Ngày mai thu chết, anh về lại
Có một vầng trăng đã qua đời
Mưa mải miết rơi, đêm khắc khoải
Thu buồn, tiếng gió bỗng chơi vơi

Có nhớ gì không, mùa xa lắm
Nửa mảnh treo nghiêng, áng trăng vàng
Ngòn ngọt màu thu, mùa sắc thắm
Bây giờ trăng chết, có miên man??

Hay đã quên rồi chuyện nắng mưa
Vàng võ màu thu, chẳng thắm mùa
Về đây chi nữa, gieo tang tóc
Nửa mảnh trăng gầy của thuở xưa
../