Thi Ẩm Lâu
Một nửa vầng trăng - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Một nửa vầng trăng (/thread-1469.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 26-02-2014

(26-02-2014, 07:32 AM)Vũ Thiên Di Đã viết: Một nửa dại khờ...
Một nửa tôi...
Bên này bên ấy...
Có xa xôi?!...


tới đây... bầu roài hee hee

Cớ sao như cánh thiên di đó
Theo gió mây bay mãi cuối trời

015



RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 26-02-2014

[Hình: attachment.php?attachmentid=1981&d=1393227657]

Một chút buồn vui gửi lại đời
"Dẫu đời đau khổ gấp mười mươi"
Điểm tô nét thắm màu son vẽ
Chỉnh lại nhung y rạng nụ cười
Mặc xác thói thường đen với bạc
Kệ thây thế sự héo rồi tươi
Ta ngồi nhìn ngắm trần gian đó
Gửi chút buồn vui với cuộc đời

".." : Thái Can



Cái nì tui gọi là tự sướng laughing


RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 28-02-2014

[Hình: hoa-cai-4.jpg]

Đừng vội mùa ơi..

Nghe nắng rớt qua thềm rất vội
Đóa giêng - hai vàng óng tơ mành
Nhen đám cải đang cười trước gió
Xuân ngủ vùi sau buổi chiều hôm

Len lén gọi, mùa sau khoan về nhé
Chẳng vội lên ngồng đám cải xanh ơi
Nương theo gió, đưa mùi hương rất nhẹ
Cứ óng vàng màu lụa biếc, tơ trong

Và cứ thế, mùa đừng lên nữa nhé
Để hoa cười theo màu nắng tươi trong
Giêng - hai đẹp như lúa thì con gái
Như cải vàng màu nắng lưng ong

TT
27214


Riết rồi hong biết mình viết cái gì nữa, nhưng mà... cứ viết cho qua cơn buồn... ngủ 016



RE: Một nửa vầng trăng - TieuChieu - 28-02-2014

(28-02-2014, 02:35 PM)thủy tâm Đã viết:
[Hình: hoa-cai-4.jpg]

Đừng vội mùa ơi..

Nghe nắng rớt qua thềm rất vội
Đóa giêng - hai vàng óng tơ mành
Nhen đám cải đang cười trước gió
Xuân ngủ vùi sau buổi chiều hôm

Len lén gọi, mùa sau khoan về nhé
Chẳng vội lên ngồng đám cải xanh ơi
Nương theo gió, đưa mùi hương rất nhẹ
Cứ óng vàng màu lụa biếc, tơ trong

Và cứ thế, mùa đừng lên nữa nhé
Để hoa cười theo màu nắng tươi trong
Giêng - hai đẹp như lúa thì con gái
Như cải vàng màu nắng lưng ong

TT
27214


Riết rồi hong biết mình viết cái gì nữa, nhưng mà... cứ viết cho qua cơn buồn... ngủ 016

Chả hiểu gì, nhưng thấy một cái gì đèm đẹp, mơ mơ, hồ hồ, đọc xong mắt khép mơ màng...ngủ luôn laughing


RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 03-03-2014

@ Tiểu Chiêu: đọc xong mà ngủ được thì mừng rồi big green



CHỢT BUỒN

Tháng ba ơi, về chi vội
Gieo mùa cái rét nàng Bân
Xuân hồng vừa thay sắc áo
Còn vương đây chút bâng khuâng

Hoa cải còn tươi trong gió
Rét chi mà rét, chạnh lòng
Mùa đi qua ngõ, mùa trông
Ta còn ngẩn ngơ, ở lại

Tháng ba về trong khắc khoải
Hồ Tây lộng gió, chợt buồn
Bầy sâm cầm đâu vắng bóng
Một mình, ngấn lệ, chợt buông

Bao giờ mùa đi qua ngõ
Gửi giùm một chút nhớ thương
Về một miền xa ngút ngái
Nơi này có kẻ hoài vương
....

TT
030314



RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 04-03-2014

(03-03-2014, 02:05 PM)thủy tâm Đã viết: @ Tiểu Chiêu: đọc xong mà ngủ được thì mừng rồi big green



CHỢT BUỒN

Tháng ba ơi, về chi vội
Gieo mùa cái rét nàng Bân
Xuân hồng vừa thay sắc áo
Còn vương đây chút bâng khuâng

Hoa cải còn tươi trong gió
Rét chi mà rét, chạnh lòng
Mùa đi qua ngõ, mùa trông
Ta còn ngẩn ngơ, ở lại

Tháng ba về trong khắc khoải
Hồ Tây lộng gió, chợt buồn
Bầy sâm cầm đâu vắng bóng
Một mình, ngấn lệ, chợt buông

Bao giờ mùa đi qua ngõ
Gửi giùm một chút nhớ thương
Về một miền xa ngút ngái
Nơi này có kẻ hoài vương
....

TT
030314

Gợi chi cái rét nàng Bân
Ngày buồn giá lạnh ngấm thân cô hình
Lâng lâng gối cũ mộng linh
Như em thấp thoáng bên mình ảo hư

Nhớ hôm giáp mặt tương phùng
Áo vàng hoa mỏng thấm nhừ hương quen
Ngày đó chẳng thể nào quên.
Ngẩn ngơ dạ nuối môi mềm phấn son....

Tóc mềm xõa xuống vai thon
Chìm trong khoẳnh khắc chín lòng khắc sâu
Để đời lịm tiếng gọi nhau
Dật dờ tiềm thức ngàn sau nhớ hoài

Rồi em như áng mây trôi
Khung trời vô định cho tôi ngỡ ngàng
Tình xa vương vấn sầu đan
Cơn mơ hoang dại giữa đàng bơ vơ

Ngoài kia mùa vẫn phủ mờ
Nỡ không em hỡi hư vô đoạn trình
Cái ngày gặp gỡ vô tình
Trói vào tâm tưởng để tình lao đao...



RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 07-03-2014

Mùng Tám tháng Ba mãi đẹp xinh
Hàng cây nghiêng ngả nắng lung linh
Gió đưa mây tím trôi lờ lững
Hoa hạ sắc khoe ngát nhụy tình

Văng vẳng hồn ta bóng dấu in
Bờ vai liễu rũ xoáy vào tim
Mắt đen lay láy buồn man mác
Ngọc nát mộng lành tàn lửa tin

Quốc Tế Phụ Nữ nghĩ tới em
Thầm thì nho nhỏ khẽ kêu tên
Người tình yêu dấu đâu nào biết
Anh nhớ em nhiều đếm mỗi đêm

Gối mộng ôm trăng ngẩn ngơ nhìn
Gom sao thiên sứ sáng linh tinh
Đan em chiếc áo tương tư khoác
Gửi trọn tấm lòng áng thục trinh.



RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 09-03-2014

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Anh-Ban-Chieu-Ut-Tra-On/ZWZA9UIO.html

Vần thơ thả sóng trùng khơi
Mang theo dĩ vãng cuộc đời đắng cay
Thi Lâu mong ước đợi chờ
Mà sao giấc mộng hững hờ trái ngang

Bậu thì nổi tiếng kiêu sa
Nhớ thì vẫn nhớ thương mà được sao
Đời người tựa giấc chiêm bao
Mơ không như thực nghẹn ngào tuổi xanh

Bậu ơi!Bậu có thương Qua
Hững hờ chi mãi...trăng vành quạnh hiu
"Tình anh bán chiếu" âm thầm
Nỗi đau ai oán gió ngàn xót xa...



RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 10-03-2014

[Hình: Moon.jpg]

LÃNG QUÊN

Tôi đem bán rồi một nửa vầng trăng
Như bán đi nỗi buồn một thuở
Mai nhung nhớ chẳng còn nức nở
Lãng quên thôi ngày tháng nhuốm ưu phiền

Tôi đem bán rồi một mối tơ duyên
Ai bỏ lại, tôi nhặt nhạnh gom vào trang nhớ
Để buồn - vui một mình tôi trăn trở
Lãng quên thôi, những kỷ niệm ban đầu

Tôi đem bán rồi một vết thương đau
Tự chữa lấy vết hằn sâu dĩ vãng
Thời gian trôi, duyên mình thôi dứt, đoạn
Lãng quên đi, những mật ngọt ân tình

Nửa vầng trăng, một nửa của đời mình
Đem rao bán, hỏi ai người mua lấy
Mai này nữa, xin giã từ bên ấy
Lãng quên nhau, một nửa - vỡ tan rồi

TT
10.3.14



RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 14-03-2014

(10-03-2014, 10:42 AM)thủy tâm Đã viết:
[Hình: Moon.jpg]

LÃNG QUÊN

Tôi đem bán rồi một nửa vầng trăng
Như bán đi nỗi buồn một thuở
Mai nhung nhớ chẳng còn nức nở
Lãng quên thôi ngày tháng nhuốm ưu phiền

Tôi đem bán rồi một mối tơ duyên
Ai bỏ lại, tôi nhặt nhạnh gom vào trang nhớ
Để buồn - vui một mình tôi trăn trở
Lãng quên thôi, những kỷ niệm ban đầu

Tôi đem bán rồi một vết thương đau
Tự chữa lấy vết hằn sâu dĩ vãng
Thời gian trôi, duyên mình thôi dứt, đoạn
Lãng quên đi, những mật ngọt ân tình

Nửa vầng trăng, một nửa của đời mình
Đem rao bán, hỏi ai người mua lấy
Mai này nữa, xin giã từ bên ấy
Lãng quên nhau, một nửa - vỡ tan rồi

TT
10.3.14

Qua mua một áng trăng mờ
Từ nơi Bậu bán , vắt hờ đọt mây

Trả Bậu một gánh chung tình
Một cân lãng mạn , một bình rượu thơ

Qua mua một tĩnh vui vầy
Bậu đừng khóc nữa để đau lòng này

Qua mua cho được nụ cười
Mua vành môi mỏng ... khóa đời của nhau

Bậu bán thì Qua ... xin mua !!!