Thi Ẩm Lâu
Một nửa vầng trăng - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Một nửa vầng trăng (/thread-1469.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


RE: Một nửa vầng trăng - Sào Phủ 08 - 27-02-2013

Mùa như vết dao bén ngọt
Gọt mòn từng phiến đợi chờ
Trăng vàng muôn năm cũ
Còn ngóng đợi gì bơ vơ

Thuyền ai neo trên sông vắng
Vàng dâng bờ bãi bời bời
Đáy thuyền nửa vầng trăng rụng
Lưng trời vạn ngàn sao rơi

Ô hay ta say
Ta say
Chèo ra sông ngân giặt lụa
Yếm đào tiên nga cười ngây

Ô hay vừa một tay với
Lại thành ngàn đời biệt ly
Trăng ơi bên non có rụng
Cho Đào Nguyên một tình đầy

Động tiên còn êm lối cũ
Sao người tiên không về đây ?
Tương giang trăng rơi hờ hững
Nên người tiên
Không về đây ?

Ô hay tình tiên cũng chỉ
Dối lừa
Phụ nhau
Áo tiên nga ta trả lại
Để hạc về trời
Phụ đau

Người tiên sao không về lại
Tương giang trăng rơi khóc mùa



RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 27-02-2013

Chị Yên Dung sao mà vào nhà Hiểu Quân khóc tơi bời dzị 024


RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 27-02-2013

[Hình: jfghfghfghgvfhn.jpg]

RU KHÚC TƯƠNG TƯ

Ru hời một khúc tương tư
Cho ngâu theo dấu mùa thu tìm về
Giọt sầu, giọt nhớ tái tê
Trăm năm ươm giọt hẹn thề,

Được không??

Hỡi người!!!

dệt ước mơ hồng
Sao đành thả sáo xa lồng mà đi

Ru hời một khúc biệt ly
Ngàn năm lệ đá còn gì luyến lưu
Bụi thời gian
trả thiên thu
Mây bay theo gió tạ từ ước mơ

Ru hời một khúc mong chờ
Thương con sáo sậu xa bờ yêu thương
Giọt sầu, giọt nhớ vấn vương
Hóa vào cơn mộng đêm trường...
tương tư!!!...

DHQ



RE: Một nửa vầng trăng - Hồ Yên Dung - 28-02-2013

(27-02-2013, 01:16 PM)Dương Hiểu Quân Đã viết: Chị Yên Dung sao mà vào nhà Hiểu Quân khóc tơi bời dzị 024

Tại có người nói cả nỗi lòng của mình... Dzị đóa Hiểu Quân! 010


RE: Một nửa vầng trăng - thangdiennhat - 01-03-2013

Lỗi Hẹn

Em nỏ đến rứa là ta được đợi
Được ôm trăng được say khướt cùng trăng
Em nỏ đến biết mô là chủ ý
Để cho ta tình tự với ả Hằng


RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 02-03-2013

[Hình: trang_mo_1110787024.jpg]

LẶNG LẼ

Ta trở về lặng lẽ chỉ riêng ta
Dưới vầng trăng nguyên màu xưa... cổ tích
Đêm hoang liêu, đêm dài trong cô tịch
Ta với ta ngoái lại đã... nửa đời

Uống giọt sương rơi, nghe gió đùa phiến lá
Giọt nào sầu, giọt khắc khoải đêm xuân
Màn đêm rơi, màn đêm hiu quạnh quá
Bước trở về lòng nhuốm những bâng khuâng

Trăng vẫn sáng, nẻo xưa nguyên màu cỏ
Lá vẫn xanh dưới ánh nguyệt mơ màng
Hương quỳnh đêm, hương len từng nỗi nhớ
Cảnh nguyên màu, người hỡi.... có như xưa??
...

DHQ



RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 04-03-2013

Nghe nỗi nhớ ngập ngừng lên tiếng thở
Ánh tà dương đã tắt tự lâu rồi
Trăng đêm nay, trăng còn mang màu nhớ
Để Nguyệt buồn, Nguyệt lặng giữa đơn côi

Đã mấy thu rồi, anh - em xa cách quá
Vại cỏ buồn xóa vết dấu ngày xưa
Sương chẳng rơi, hương quỳnh buông tiếng thở
Chén men đêm ta cạn mấy cho vừa

Lệ nào cho anh, hay lệ nào nuối tiếc
Giấc mơ xưa chẳng trở lại bao giờ
Tà dương rơi, vầng trăng không về nữa
Dáng Nguyệt sầu, u uất cả hồn thơ
...



RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 05-03-2013

LẶNG THẦM

Lặng lẽ đi về một bóng trăng
Từng đêm ngửa mặt ngắm cung Hằng
Thầm mơ lối mộng hoài chung bước
Nguyện ước duyên tơ mãi vẹn đường
Khắc khoải lòng sầu trên cảnh vắng
Bồn chồn lệ đổ giữa màn sương
Năm canh - sáu khắc riêng niềm nhớ
Dáng Nguyệt đa mang những đoạn trường

DHQ



RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 09-03-2013

THU SẦU

Quạnh vắng đêm thu tiếng vạc sầu
Nỉ non khóc gọi giữa canh thâu
Ánh trăng hờn tủi mờ nhân thế
Cội quế khóc thương bạc mái đầu
Trụ gác đèn cao buồn chẳng rạng
Bóng chim lẻ bạn ngóng tìm nhau
Lạc loài đất khách lòng mong nhớ
Dẫu nguyệt tròn căng vẫn sẫm màu

DHQ
25/09/2012



RE: Một nửa vầng trăng - Mr.Kind - 11-03-2013

(09-03-2013, 11:16 AM)Dương Hiểu Quân Đã viết:
THU SẦU

Quạnh vắng đêm thu tiếng vạc sầu
Nỉ non khóc gọi giữa canh thâu
Ánh trăng hờn tủi mờ nhân thế
Cội quế khóc thương bạc mái đầu
Trụ gác đèn cao buồn chẳng rạng
Bóng chim lẻ bạn ngóng tìm nhau
Lạc loài đất khách lòng mong nhớ
Dẫu nguyệt tròn căng vẫn sẫm màu

DHQ
25/09/2012

Cái này giống như vịnh cái ảnh "Con chim đậu trên cột điện..." vậy em happy