Thi Ẩm Lâu
Một nửa vầng trăng - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Một nửa vầng trăng (/thread-1469.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 19-11-2013

Thi Lầu gặp lại nơi đây
Hỏi người sao vẫn sầu đầy trong tim
Tìm ai người cứ đi tìm
Ta đây vẫn đợi nơi miền quê xa.

Bâng khuâng ngắm ánh trăng tà
Hỏi người có nhớ đến ta chút nào
Còn chăng dấu vết ngọt ngào
Còn không kỷ niệm mến trao thuở đầu.

Bóng ai in nước chân cầu
Hỏi người sao khóc ta đau tím lòng
Hạt châu sa xuống vườn hồng
Giọt mưa rớt giữa đêm đông thêm buồn.

Xót nhau cay đắng trào tuôn
Cung đàn lỡ nhịp tơ buông còn gì
Nhỡ qua đi tuổi xuân thì
Tiếc nhau thơ cũng sầu bi chữ tình.
....
Khóc ai chớ khóc một mình.
Lệ nhòa trên má chụp hình hổng xinh.



RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 20-11-2013

[Hình: 1336909643687002203_574_0.jpg]

Thương lời ru mẹ

Buồn trông từng chiếc lá rơi
Mênh manh mây trắng giữa trời
Đìu hiu người bên song cửa
Ngóng về phương ấy xa xôi

Nhớ gì như thuở trong nôi
À ơi lời ru cánh võng
Đường trần mấy lần lận đận
Nhớ hoài câu hát mẹ ru

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Gập ghềnh lắc lẻo một mình
Con xa bàn tay mẹ dắt
Chiều mưa nước mắt rưng rưng

Ví dầu buồng cau còn chát
Dây trầu héo nắng ngoài sân
Dòng đời trôi theo nước bạc
Nhạn lạc bầy - khóc bâng khuâng

Chiều nay lá rơi vàng lá
Người bên song vắng lặng thinh
Khóe mi rưng rưng lệ nhỏ
Thương lời mẹ hát mà... đau


Hức, nhớ má 031


RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 22-11-2013

[Hình: 1336576268_mua_gio_950040617%20(1).jpg]

Ngày rơi...

Ngày rơi về phía chân trời
Nắng đi đường nắng
còn tôi... ngồi buồn

Gió đưa chiếc lá rơi nghiêng
Nghe thu tan tác về miền... xa xăm
Và tôi ngồi đó
lặng thầm
Dõi trông mây trắng mà... ngăn lệ tràn

Này ơi, con nắng đi hoang
Về đâu đó
giữa muôn ngàn lối đi

Này ơi, những cánh thiên di
Bỏ đây giá lạnh để mi hoen sầu

Hoàng hôn tắt nắng về đâu
Ngày rơi
đêm lại
gieo nhau... sợi buồn



RE: Một nửa vầng trăng - Mr.Kind - 22-11-2013

Hèn chi đêm trước mưa tuôn
Tràn trề ướt đẫm thu buồn bên song
tongue


RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 22-11-2013

(22-11-2013, 02:53 PM)Mr.Kind Đã viết: Hèn chi đêm trước mưa tuôn
Tràn trề ướt đẫm thu buồn bên song
tongue

Hèn chi gió nỡ đành lòng
Cuốn bay chiếc lá theo dòng... hư vô

Đang bùn mừ còn chọc 033



RE: Một nửa vầng trăng - Mr.Kind - 22-11-2013

Hèn chi cuộc sống xô bồ
Gập gềnh thắc thỏm nhấp nhô bão lòng
016


RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 22-11-2013

Bão lòng ra với biển Đông
Còn đây hoang phế nỗi lòng ai ơi
016



RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 23-11-2013

Tình em lặng lẽ mà chi
Ước sao ta được tập đi chung đường
Thương người người lại hổng thương
Cơn đau ngực trái đoạn trường xót xa.

Mến nàng dáng ngọc kiêu sa
Hoa văn quyến rũ đậm đà sắc hương
Tình thơ xao xuyến phố phường
Gió mê ngôn ngữ mây nhường từ chương

Đôi khi ai oán thê lương
Ý lời ẩn dụ tâm thường lung lay
Phải chăng thân gái dặm dài
Hồng nhan phận mỏng đắng cay theo hoài.

Xuân qua trôi hết nửa đời
Góc trời cô quạnh rã rời sầu tương
Đông buồn gió lạnh mưa sương
Tàn trăng cạn nến bên giường bóng ai.



RE: Một nửa vầng trăng - Andy Nguyễn - 29-11-2013

Mấy hôm vạt nắng lạc về đâu
Ngày vắng bóng em bỗng đổi mầu
Nhớ ai đất khơi mềm ảm đạm
Chiều chiều trời đổ đắm mưa ngâu
Nỗi buồn khói tỏa mờ sương lạnh
Tình lụy vàng rơi bạc tóc sầu
Chữ ngả nghiêng thơ nhàu rối vận
Lung linh nến nhớ rạn hồn sâu



RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 29-11-2013

ĐÂU PHẢI MÙA THU

Chẳng phải mùa thu sao lá vàng lìa cội
Chẳng phải đông buồn sao nắng cứ hanh hao
Chẳng phải em - anh của cái thuở hôm nào
Sao mắt đợi quay quắt hoài nỗi nhớ

Chiều
chầm chậm trôi về phương nớ
Nơi xứ người cái rét đã buông chưa
Cánh thiên di vội vã lìa phương Bắc
Nắng nhuộm vàng ấp ủ khoảng trời Nam

Đâu phải mùa thu
lá vẫn vàng ấy nhỉ
Đông chẳng về, mà gió lạnh cứ xuyến xao
Em của ngày xưa hờn dỗi
Giờ...
chỉ lặng buồn khi nhìn chiếc lá rơi rơi

Đâu phải mùa thu
đâu có ngọn heo may se sắt
Vẫn nghe nhớ nhung ùa vội vào lòng
Chẳng phải em - anh của ngày đầu bỡ ngỡ
Vẫn rưng buồn nhìn khoảng chiều tím mênh mông

Đâu phải mùa thu
lá vẫn rơi đầy lối vắng
Anh của hôm nào chắc...
cũng chẳng nhớ thu xưa
Em lặng ngắm từng phiến vàng lìa cội
và em bây giờ cũng chẳng hờn dỗi như xưa
....

HQ
20/11/13





@Andy Nguyễn: cảm ơn bác đã chịu khó vào gửi thơ ở cái góc xó xỉnh của nhà em nhóe015