Thi Ẩm Lâu
Một nửa vầng trăng - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Một nửa vầng trăng (/thread-1469.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 14-10-2013

Đêm - lãng du

Ta với ta lem dấu đời nhòa bụi *
Bước trở về, vẫn thế - kiếp đơn côi
Vầng trăng xa, hết đầy lại khuyết
Bước lãng du, ngoái lại - đã nửa đời

Đêm lây lất với màn sương, ngọn gió
Nghe tiếng lòng trỗi lại những nhớ nhung
Tháng năm trôi, ngỡ hồn là đá sỏi
Mỏi chân chồn, mới thấy - vẫn mông lung

Màn đêm ơi, sao cứ dày thăm thẳm
Muôn trùng xa, trăng sáng cũng nhạt nhòa
Ta với ta, với dấu đời lem lấm
Nuốt ngược lệ trào, tự bảo - sẽ qua

Rồi mai mốt, dừng bước chân viễn xứ
Ta trở về với bờ cỏ, lau xanh
Một con nước cuốn trôi từ: quá khứ
Trăng có đầy như thuở tóc còn xanh???


* thơ LTY




RE: Một nửa vầng trăng - Mr.Kind - 14-10-2013

Này thì thơ đặt hàng nè, mừng sinh nhật em gái nào đó nè DHQ:


Hãy chấp cánh bay cao những ước mơ
Em sẽ thấy trời bao la, biển rộng
Gạt phăng đi những ưu phiền đắng cay cuộc sống
Lo lắng, ưu tư, gọt đẽo cuộc đời!

Hãy thả hồn mình bồng bềnh đến muôn nơi
Để ngấm tràn phù sa nuôi khát vọng
Để ấp ủ rừng đam mê cháy bỏng
Vươn mình tươi tốt giữa cuộc đời lắm chông chênh

Hãy sống hòa đồng với bao chị, em, anh…
Biết nhớ ơn, khắc ghi công cha mẹ
Biết hiến dâng sức sống ngày tuổi trẻ,
Nhân ái, bao dung, trọn vẹn kiếp người

Nếu có thể, em hãy mãi cười tươi
Đừng để mắt sầu bi, đôi môi ngấm lệ
Hãy vui như hôm nay nhé dù cuộc đời còn lắm trái ngang, dâu bể...
“Chúc mừng sinh nhật em!”
hee hee


RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 15-10-2013

Tks pé nha
hum ni xinh nhựt em nó cóa hàng tặng òi
015



RE: Một nửa vầng trăng - TuuThi - 15-10-2013

Hỏi nàng có bán trăng vàng
Tôi mua bỏ biển nước dâng tràn bờ
Để tôi vớt lại câu thơ
Một chiều để sóng tình cờ cuốn đi...
Chờ nàng... ước chút niềm vui
Tôi về trộn với ngậm ngùi riêng mang...



RE: Một nửa vầng trăng - Bỏng Ngô Ngố - 16-10-2013

Nửa vầng trăng nhỏ
Em bỏ lưng trời
Tôi đem gom lại
Một nửa đơn côi.


RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 17-10-2013

Mưa chiều ảo não cứ tuôn rơi
Ảm đạm tầng mây xám giữa trời
Gió lạnh len về giăng khắp chốn
Hoa buồn rụng xuống dạt muôn nơi
Thầm mong đất mẹ qua đêm tối
Nguyện ước quê cha sẽ nắng ngời
Bão lũ tan đi, lòng phấn khởi
Chung tay dựng lại, mọi người ơi!



RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 21-10-2013

[Hình: 4747501209_4a7339c62a.jpg]

Hư ảo

Biết nói gì giữa biển đời chìm nổi
Kiếp luân hồi ta có gặp ta không
Mùa thu đến, lá vàng buồn xa cội
Một vòng đời, đi mãi cũng về... không

Một giấc Nam Kha, mơ rồi lại tỉnh
Hóa ra mình phận mỏng cỏ sương
Đời là một chuỗi ngày bất định
Tâm không an giữa vạn lối vô thường

Ta chỉ ước một ngày về cát bụi
Kề bên ta có kẻ tiễn bước đời
Vòng tục lụy sớm mai này thoát kiếp
Cửa luân hồi ngoảnh lại... chỉ mình tôi




RE: Một nửa vầng trăng - thủy tâm - 22-10-2013

[Hình: a55d218319.gif]

Gọi tên mùa cũ

Mùa đã cũ, dấu yêu nào... chưa cũ??
Lại khơi về trong đôi mắt mùa thu
Tháng năm đi, chẳng mang theo nỗi nhớ
Mùa lại về, lá vương vấn màu xanh

Từ thuở ấy, ta biết mình... lẻ một
Cô đơn về phố nhỏ bỗng thành xa
Tiếng tương tư cố nén vẫn vỡ òa
Trơ trọi quá, mùa thu buông lặng lẽ

Bói cá ơi, tìm chi trên cọc nhọn
Loay hoay hoài nên tiếc mảnh tình rơi
Buồn chi nữa, cuộc đời từng đánh mất
Khúc thụy buồn, ru mãi giấc miên du

Ta lạc về con phố nhỏ chiều thu
Gọi dấu yêu, gọi mùa lên... đã cũ
Hoang lạnh quá, niềm tin nào ấp ủ
Mảnh tình buồn như loài bói cá mãi loay hoay.


hihi, đã trở lại với cái tên của mình gòi winking


RE: Một nửa vầng trăng - Mr.Kind - 22-10-2013

Vậy là em khai tử DHQ lun rồi hả em? happy


RE: Một nửa vầng trăng - Phụng - 22-10-2013

(22-10-2013, 11:24 AM)Mr.Kind Đã viết: Vậy là em khai tử DHQ lun rồi hả em? happy

Trả lại tên cho em! 015