Thi Ẩm Lâu
Thơ Và Thu Vàng.. - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Thơ Và Thu Vàng.. (/thread-143.html)



Thơ Và Thu Vàng.. - Ngạo - 15-12-2010

..............................


RE: Thơ Và Thu Vàng.. - TieuChieu - 15-12-2010

(15-12-2010, 02:20 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:


Thu buồn ... trong Mưa ...




Cho em về mùa thu
Gom lá vàng cuối ngõ
Bắc chiếc cầu nho nhỏ
Nối hai bờ thương nhau

Em chẳng thể làm đau
Khi chạm vào xác lá
Xin đừng đi vội vã
Nép vào mùa đi anh!

Lá mùa thu không xanh
Mắt em buồn như lá
Phải, mùa đang trả giá
Cho cơn đau sinh thành.


Nếu mà em không anh
Hẳn lá thu rất đắng
Em như loài mây trắng
Nhớ thu nên bạc đầu...

Nếu mà ta có nhau
Hẳn mùa thu đầm ấm
Lối đi thì nhiều lắm
Xin đừng dẫm lên mùa!

Em nằm nghe tiếng mưa
Đổ ào ào xác lá
Làm sao cho khỏi ngã
Để gặp nhau một bờ ?

NTCS

Từ tạ nhau thôi
Mắt nhìn bối rối
Những điều muốn hỏi
Còn hòai dấu môi.

Ngốc dại em thôi
Lặng mang bao nỗi
Mưa chiều vô tội
Nào có lỗi chi.

Anh lặng bước đi
Gửi lại chút gì?
Mà đóa tình si
Khép mi ủ rũ.

Giọt thương chưa ngủ
Giọt nhớ thức ru
Những giọt mưa thu
Rơi mù trời mộng.




RE: Thơ Và Thu Vàng.. - Dự Long - 16-12-2010

Ta xa nhau
Cũng bởi thu vội vã
Vẫn lặng thầm
Nghe lạnh giá đêm đông
Bước chân xưa
Nay nặng trĩu bên lòng
Và khoảnh khắc
Đã đi vào giấc mộng
Một người cố bước...
Một người đau...
Hai nửa ra đi...khẽ cúi đầu
Để vẫn biết... Thu mãi là ly biệt.



RE: Thơ Và Thu Vàng.. - Ngạo - 23-12-2010

1t2u3a4n
11/08/2009,

Thu mới.


Chẳng biết thu đến tự khi nào
Hà nội sớm bỗng thơm hương cốm mới
Xanh lá sen tận lòng xanh mát rượi
Gió khe khẽ len trong tóc ngang vai

Mùa thu vẫn đây nhưng đã mới rồi
Phố vẫn quen sao như khang khác
Ai tất tả trên đường xuôi ngược
Nắng thu về có nhẹ đôi tay?

Chầm chậm đi trên quãng đường dài
Tôi khẽ vui những niềm vui bất chợt
Bao thu rồi lại nghe chim mới hót
Tôi hay chim, ai biết trước thu về...



RE: Thơ Và Thu Vàng.. - hothiethoa - 23-12-2010

Sau mưa

Mưa biết tim người chứ phải không
Cho nên bong bóng cứ phập phồng
Quyến luyến chẳng rời nên vướng áo
Lẽo đẽo nhìn nàng trông qua song

Chia cắt chỉ là thử thách thôi
Nếu tim người ấy muốn nên đôi
Dẫu mưa hay bão không chùn bước
Chẳng ngại ngõ gần hay xa xôi

Mưa thắm lòng mưa trong thế gian
Để cho gió thét kéo mây ngàn
Để gọi đông về xuân réo tới
Rồi sẽ rời xa trong cõi hoang

Và rồi mưa tạnh gió giông xa
Hỡi người có luyến tiếc không a?
Có thèm thanh thót bên khung cửa
Thèm dư âm cũ đã phai nhòa!
HTH-13.10.09