Thi Ẩm Lâu
Trời lạnh nổi hứng viết nhảm - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Trời lạnh nổi hứng viết nhảm (/thread-1418.html)



Trời lạnh nổi hứng viết nhảm - Tục Khách - 11-01-2013



Ta lại đến với cõi buồn vô hạn

Nén mi mềm sau vạn nỗi ưu tư

Sầu hoang mang một hình dáng giã từ

Em biến mất.. vũ trụ đau huyền hoặc..


Cũng đã có một thời ngập hương sắc

Trời trong xanh, họa mi hót bừng ca

Em bên ta, mắt hiền không kiêu sa..

Môi chưa nám những bụi đời cay độc


Ở thuở ấy, nơi băng hà ngưng đọng

Tim hân hoan và hạnh phúc kết tinh

Đêm màu nhiệm, thiên sứ thắp bình minh

Nụ cười nở giữa rừng người hoang lạnh..


Rồi vụt tắt.. trần gian thành sương trắng

Hồn tang thương chưa kịp cả hoài nghi

Thôi yêu đương! em vẫy cánh thiên di

Chân bước vội, ghẻ lạnh tình vụng dại..


Mộng ở lại.. người đi.. ngày qua mãi..

Đông cuối đường đã tàn úa hương quen

Chiều hoang sơ chờ viễn phố lên đèn

Soi chút sáng nơi thiên đàng chết gục


Đành vội vã gom bao điều chúc phúc

Gửi về em theo cánh nhạn phiêu du

Nơi em qua, hạnh phúc một trời ru

Xinh diễm lệ cho người đời tư lự


Ta trở về vươn vai người nam tử

Đứng hiên ngang chống chọi cả dòng đời

Thôi ngập ngừng mềm yếu dấu lệ rơi..


Riki 11/01/2013



RE: Trời lạnh nổi hứng viết nhảm - thangdiennhat - 11-01-2013

(11-01-2013, 01:11 PM)Tục Khách Đã viết:

Ta lại đến với cõi buồn vô hạn

Nén mi mềm sau vạn nỗi ưu tư

Sầu hoang mang một hình dáng giã từ

Em biến mất.. vũ trụ đau huyền hoặc..


Cũng đã có một thời ngập hương sắc

Trời trong xanh, họa mi hót bừng ca

Em bên ta, mắt hiền không kiêu sa..

Môi chưa nám những bụi đời cay độc


Ở thuở ấy, nơi băng hà ngưng đọng

Tim hân hoan và hạnh phúc kết tinh

Đêm màu nhiệm, thiên sứ thắp bình minh

Nụ cười nở giữa rừng người hoang lạnh..


Rồi vụt tắt.. trần gian thành sương trắng

Hồn tang thương chưa kịp cả hoài nghi

Thôi yêu đương! em vẫy cánh thiên di

Chân bước vội, ghẻ lạnh tình vụng dại..


Mộng ở lại.. người đi.. ngày qua mãi..

Đông cuối đường đã tàn úa hương quen

Chiều hoang sơ chờ viễn phố lên đèn

Soi chút sáng nơi thiên đàng chết gục


Đành vội vã gom bao điều chúc phúc

Gửi về em theo cánh nhạn phiêu du

Nơi em qua, hạnh phúc một trời ru

Xinh diễm lệ cho người đời tư lự


Ta trở về vươn vai người nam tử

Đứng hiên ngang chống chọi cả dòng đời

Thôi ngập ngừng mềm yếu dấu lệ rơi..


Riki 11/01/2013

Chào Mừng Sự Trở Lại Của RIKI


RE: Trời lạnh nổi hứng viết nhảm - thangdiennhat - 01-10-2013

Riki tau nhớ mi