Thơ Song Thất Lục Bát - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Thơ Song Thất Lục Bát (/thread-14.html) |
RE: Thơ Song Thất Lục Bát - Ngạo - 06-09-2013 Hì làm sao ta biết được mm đang đọc dù có thể search ra ..Ta post bài thơ trong blog qua đây thôi RE: Thơ Song Thất Lục Bát - Agift - 06-09-2013 Lúc huynh post ra muội đang đọc và mới kịp thanks mấy bài đầu thôi (Hihi, mặc dù huynh không thích đọc thơ chỉ cảm ơn suông, nhưng muội hiện giờ chỉ biết có đến thế) RE: Thơ Song Thất Lục Bát - hvn - 02-10-2013 Hôm nay, mời các học viên qua thăm quán thơ "Song thất lục bát" của cụ Ngạo để học về thể thơ này
Khóa học K158 của Học viện Thơ
Học phần 1 Bài 6 Song thất lục bát Song thất lục bát là thể thơ lai giữa Lục bát và Thất ngôn. Đây là đặc sản của nền thi ca Việt Nam. Thể thơ này không giới hạn số lượng câu, bút lực và thi hứng đến đâu thì viết đến đó. Bản dịch Chinh phụ ngâm của Đoàn Thị Điểm có tới 483 câu thơ song thất lục bát. Luật thơ song thất lục bát có sự kết hợp khéo léo giữa luật thơ Lục bát và luật thơ Thất ngôn. Học viên đã học qua 2 thể thơ này rồi nên thầy chỉ nói lướt sơ một chút bằng các ví dụ. Đây là một bài song thất lục bát của Thiên Di nữ sĩ, các anh chị quan sát những từ in đậm : (26-11-2010, 05:12 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: Dẫu nhân thế lúc mưa lúc nắng Những từ in đậm trên đây cho thấy cách gieo vần của song thất lục bát cũng như cách mà thi sĩ dùng để nối lục bát vào thất ngôn. Có anh chị sẽ hỏi rằng sau đó nếu muốn nối thêm song thất vào sau lục bát thì làm sao, vậy hãy xem bài Vẫn của Thi Tiên dưới đây, lưu ý các từ "đầy" và "gầy" in đậm : (16-01-2011, 11:53 AM)Ngạo Đã viết: Vẫn Đây là một trong các bài thơ khá dở hiếm hoi trong sự nghiệp cao quý của Thi Tiên, có lẽ được viết trước khi ông trở thành tiên. Dù sao cách mà Thi Tiên ghép song thất vào sau lục bát vẫn hoàn toàn chính xác. Tại sao nói là dở, vì ngay sau đó, ông ghép lệch 2 câu lục bát cuối cùng, khiến cho người đọc có cảm giác ông tùy tiện nhặt đâu đó 2 khúc gỗ, đóng đinh tạm bợ vào rồi bỏ đi. Nhạc tính của bài này rất kém, đọc lên nghe ngang phè. Các học viên hãy thử đọc lại bài trên một lần, sau đó đọc bản chỉnh sửa ngữ âm dưới đây và so sánh cảm nhận nhịp điệu tiết tấu thanh âm. Lưu ý đừng chú tâm vào ngữ nghĩa của các từ đã sửa đổi. Vân vầy táy chao nhau lần cuối Vẫn hy vòng vân nuối duyền xưa Buồn vui nhạt nắng ban trưa Tình cơn mông đắng cớn mưa phù đầy Vân nằng lóng dang gây xuội gió Vân âm ù duyên nọ duyên kia Có vẻ như Thi Tiên chỉ chăm chăm vào xử lý từng từ, thay vì nguyên cả bài thơ. Học viên cần nhớ, người làm thơ phải nhìn bài thơ như 1 tổng thể toàn vẹn mà trong đó mỗi âm tiết sẽ mang ngữ nghĩa và thanh điệu của nó tác động đến cả bài thơ. Hãy làm thơ như người ta vẽ tranh, phác ra cái khung trước rồi sau đó tô điểm dần các thành phần trong bức họa, thận trọng đi từ tổng thể đến chi tiết. Khi mới tập làm thơ không nên vội vàng hấp tấp, dễ mắc hàng loạt lỗi nhỏ và phá hủy toàn bộ vẻ đẹp của thi phẩm, dẫn đến chán nản vì cảm giác bất lực, không thể hiện được thi ý trong tâm tưởng. Thi luật là bộ xương, thi ngôn là da thịt, thi hứng là linh hồn, thi âm là tính cách, thi tứ là nhận thức lý tính. Hội đủ các yếu tố ấy thì mới ra thi phẩm hoàn hảo, khiến người đọc bao lần vẫn phải nức nở khen hay. Người làm thơ giỏi không phải là người phá luật giỏi, mà là uyển chuyển, nhu nhuyễn trong xử lý ngôn ngữ và cấu trúc thơ đến mức làm như vô luật. Thành ra, tuy nhìn thoáng qua thì có vẻ không theo luật mà đọc lên vẫn cảm thấy bài thơ có độ vững chãi và sự gắn kết chặt chẽ trong nội tại. Một bài thơ song thất lục bát có thể bắt đầu bằng cặp thất ngôn hoặc cặp lục bát tùy ý, khi kết thúc cũng vậy, không có quy tắc ràng buộc nào. Lục bát và thất ngôn đan xen nối tiếp nhau, thông thường mỗi lần xuất hiện phải đủ cặp, không hơn không kém 2 câu. Tuy nhiên, dòng cuối cùng thì có thể buông lửng lơ một câu lục hoặc 1 câu thất mà không bị xem là sai luật. Các học viên có thể tham khảo thêm ở đây : Luật thơ Song thất lục bát ------------ Bài tập Vẫn với hai hình ảnh cũ, mời các học viên hãy bình phẩm bằng 2 bài Song thất lục bát, mỗi bài 4 câu : Hình 1
Hình 2 * Giáo trình dùng một hình ảnh minh họa cho nhiều bài để đánh giá khả năng sáng tạo của học viên và tính linh hoạt trong truyền đạt ý tưởng bên ngoài thể thơ. Các học viên chú ý làm bài tập đầy đủ. RE: Thơ Song Thất Lục Bát - Bỏng Ngô Ngố - 02-10-2013 (02-10-2013, 01:03 AM)hvn Đã viết: Bài tập Ax ax 2 hình ni hoài zậy thầy Hình 1: Ôm đàn Hớ hát chi đây Người xưa kia cũng vắng đây lâu rồi Mặt buồn xo ôm đàn hờn dỗi Chai hết rồi kêu nữa hay thôi? Hình 2: Thoảng nghe trong gió đông về Huynh Điên áo khoác bốn bề vắng teo Đàn chẳng biết chỉ nghêu ngao hát Giỏ hoa quay lại quát hết hồn RE: Thơ Song Thất Lục Bát - Mr.Kind - 02-10-2013 Bài làm sai rồi. Đọc lại bí kíp cho kỹ hẵng tung chiêu nhé Không nghe lời lớp chưởng phạt tực nhật nguyên tuần á RE: Thơ Song Thất Lục Bát - Ngạo - 02-10-2013 đúng là tài ..moi dc bài thơ sai luật ra làm dẫn chứng mới gúm RE: Thơ Song Thất Lục Bát - thủy tâm - 02-10-2013 (02-10-2013, 01:03 AM)hvn Đã viết: ------------ HQ hem đăng ký học mà vào phá lớp học được hem 1. Hớ ôm đàn trầm ngâm suy nghĩ Giờ phải tung tuyệt kỹ gì đây Làm sao thiên hạ phải say Còn bao cô nữa ngất ngây dzí mình 2. Trên ghế đá Điên nghêu ngao hát Lác bàng đâu lác đác rụng rơi Phía sau hoa chắc đang cười Ở trên ai "Phủi" bụi thôi... trọc đầu RE: Thơ Song Thất Lục Bát - hvn - 02-10-2013 Hay! Thơ chuẩn, đá đau! Giỏi lắm nàng Quân của ta Các học viên tham khảo bài của Hiểu Quân nhé! Có Hiểu Quân dự lớp chắc là các học viên sẽ thêm phần hứng thú RE: Thơ Song Thất Lục Bát - Mr.Kind - 02-10-2013 H1: Bia đã cạn - Hớ ngồi - tự kỉ Tay ôm đàn - suy nghĩ - điều chi? Hồn mơ - theo cánh - thiên di Ngũ cung - thừa nốt - sầu bi - cõi lòng RE: Thơ Song Thất Lục Bát - Agift - 02-10-2013 Bon chen...cho lớp thêm vui: Quất một phát ly bia đã cạn Một mình ta lẻ bạn ngồi đây Ôm đàn buồn bã so dây Tấu bài nhạc gọi người quay trở về Điên mở quán "cà phê nhạc viện" Đặt ngay giữa cột điện chỏng chơ Khách vào đông đến bất ngờ Thì ra họ ghé khoan nhờ...bê tông |