Thi Ẩm Lâu
Thơ Song Thất Lục Bát - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Thơ Song Thất Lục Bát (/thread-14.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


RE: Thơ Song Thất Lục Bát - TieuChieu - 13-01-2011

Nhắn nhe nhắn nhé cô gì hỡi
Cô hòai lần lữa đợi mà chi
Yêu thương đương rộ xuân thì
Mau mau mà gặt,... chuyện gì cũng xong Angel



RE: Thơ Song Thất Lục Bát - rêu - 16-01-2011


Thôi cũng đành buồn riêng ôm trọn
ngàn đau thương gói gọn trong tim
người chừ xa khuất cánh chim
tôi về chôn cả nỗi niềm vào thơ


RE: Thơ Song Thất Lục Bát - Ngạo - 16-01-2011

Vẫn

Vẫn vẩy tay ..chào nhau lần cuối..
Vẫn hy vọng.. vẫn nuối duyên xưa..
Buồn vui nhạt nắng ban trưa..
Tỉnh cơn mộng đắng ..cơn mưa phủ đầy..

Vẫn nặng lòng dáng gầy xuôi gió
Vẫn ấp ủ duyên nọ duyên kia..
Chim lồng cá chậu ..thở dài..
Lệ ai đẫm ướt..trang đài hỗn hoang..

NTCS



RE: Thơ Song Thất Lục Bát - hothiethoa - 25-01-2011

Ta đi mãi lối hoang mờ mịt
Bến bờ ơi xa tít chân mây
Bao giờ tay với bàn tay
Sẻ chia vơi bớt bao ngày đợi mong



RE: Thơ Song Thất Lục Bát - hothiethoa - 18-02-2011

Thuyền nay đã xuôi dòng xa bến
Có lẽ là định mệnh thế thôi
Ngỡ là tim đã phai phôi
Mà sao ánh mắt bờ môi vẫn hoài


RE: Thơ Song Thất Lục Bát - Ngạo - 29-03-2011

Cánh hoa tàn đêm trăng đối nguyệt
Cơn mưa xưa diễm tuyệt mong manh
Tầm xuân trơ nụ trên nhành
Tiếc chi năm tháng đoạn đành xa nhau


NTCS



RE: Thơ Song Thất Lục Bát - Vũ Thiên Di - 29-03-2011

Thuyền lơ lững giữa dòng không bến
Cánh thiên di mỏi mệt chốn nao
Bóng người khuất rặng phi lao
Dõi theo thầm lặng lòng đau... dặn lòng...



RE: Thơ Song Thất Lục Bát - hothiethoa - 04-05-2011

Ngồi ngắm mãi cầu vồng ước nguyện
Nhớ ai mà lưu luyến khôn nguôi
Bỗng nhiên cười, chẳng buồn vui
Hay là chợt muốn ngọt bùi sẻ chia




RE: Thơ Song Thất Lục Bát - Vũ Thiên Di - 04-05-2011

Lời hứa đó mai kia vẫn nợ
Dẫu cho người ngăn chợ cách sông
Câu thơ còn mãi đèo bồng
Cho người viễn xứ dạ mong quay về



RE: Thơ Song Thất Lục Bát - hothiethoa - 04-05-2011

Như còn đó má kề môi thắm
Chợt thấy lòng say đắm đi hoang
Nụ cười mái tóc em ngoan
Cho ta mơ mãi phượng loan sum vầy