Thi Ẩm Lâu
Thơ Song Thất Lục Bát - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Thơ Song Thất Lục Bát (/thread-14.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


RE: Thơ Song Thất Lục Bát - hothiethoa - 02-01-2011

Ta mãi miết dật dờ mê tỉnh
Trôi trôi hoài vô định mênh mang
Đông qua xuân lại mùa sang
Tìm gì trong đống hoang tàn nhớ quên



RE: Thơ Song Thất Lục Bát - Phụng - 03-01-2011

Đêm trăng lạnh người ôm bóng cửa,
Ta xiết thu thắp lửa đượm vàng,
Một mai...
Sẽ nhớ ra nàng,
Xin cho đời cứ mơ màng giấc êm.



RE: Thơ Song Thất Lục Bát - Ngạo - 03-01-2011

Tàn mùa đông mai đào hé nụ..
Én từng bầy về ngụ dưới hiên..
Cành si nảy lộc kim tiền..
Trẻ thơ tíu tít đùa nghiêng nắng hồng
Nhớ thương ơi xin đừng dậy sóng..
Này em ơi đừng ngóng đừng trông..
Tạ từ một kiếp long đong..
Ta thời tay bế tay bồng sớm hôm



RE: Thơ Song Thất Lục Bát - Dự Long - 07-01-2011

Sớm hôm này sương đầy ngọn cỏ
Gió lạnh về phố nhỏ từng cơn
Cho em mang chút dỗi hờn
Cho anh lạc bước cô đơn tìm về




RE: Thơ Song Thất Lục Bát - hothiethoa - 13-01-2011

(07-01-2011, 02:03 PM)Dự Long Đã viết: Sớm hôm này sương đầy ngọn cỏ
Gió lạnh về phố nhỏ từng cơn
Cho em mang chút dỗi hờn
Cho anh lạc bước cô đơn tìm về

Tìm về những đam mê một thở
Cho xót lòng duyên nợ héo hon
Em ơi nước chảy đá mòn
Làm sao ta được vuông tròn ước mơ



RE: Thơ Song Thất Lục Bát - TieuChieu - 13-01-2011

Một hôm đứng giữa bờ mơ - thực
Lỡ trượt chân ta vụt mất ta
Tình rơi cõi vực mù xa
Biết tìm đâu giữa ta bà ngổn ngang?




RE: Thơ Song Thất Lục Bát - lanhdien - 13-01-2011

Dẫu vẫn biết mai vàng nở rộ
Đón nàng xuân diễm lệ ,kiêu sa
Ta đi tìm cõi riêng ta
Giữa xuân có nhặt lấy tà huy bay


RE: Thơ Song Thất Lục Bát - hothiethoa - 13-01-2011

Thèm một tết trong tay người mộng
Đón xuân về lồng lộng duyên mơ
Nhặt về một ít câu thơ
Cho người phương ấy đường tơ ngọt ngào



RE: Thơ Song Thất Lục Bát - lanhdien - 13-01-2011

Nhớ lại thuở hôm nào em đến
Suối mừng reo, ta chếnh choáng theo
Bao giờ duyên cập bến neo
Trao câu thơ cũ bên đèo mộng du


RE: Thơ Song Thất Lục Bát - hothiethoa - 13-01-2011

Đèo mộng du sương mù che khuất
Những mong chờ hừng hực trong tim
Xa mờ hoài hỡi bóng chim
Tìm em anh biết phải tìm nơi mô