Thi Ẩm Lâu
Ru thơ - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Ru thơ (/thread-1376.html)

Pages: 1 2


RE: Ru thơ - kanguru - 26-12-2012

Ô kìa trời nắng nóng
bài thơ bổng khô cong

Cũng bởi trời sang đông
thơ tui ru lạnh cóng


RE: Ru thơ - quynhhuongtvvk - 28-12-2012

thơ anh ru lạnh cóng.
trời Sài Gòn nắng nóng.
nên em vẫn đợi trông.
anh ru em vào mộng!


hic! cóc nhảy rồi Kanguru! 015


RE: Ru thơ - Thanh Phương - 28-12-2012

(28-12-2012, 07:41 AM)quynhhuongtvvk Đã viết: thơ anh ru lạnh cóng.
trời Sài Gòn nắng nóng.
nên em vẫn đợi trông.
anh ru em vào mộng!


hic! cóc nhảy rồi Kanguru! 015

Cóc nhảy như vầy mới hết sảy nè


RE: Ru thơ - quynhhuongtvvk - 28-12-2012

QH xin cảm ơn Thanh Phương khích lệ QH ! 022022


RE: Ru thơ - quynhhuongtvvk - 31-12-2012


Ru thơ 2

Anh ru em
Không bằng lời ca dao
Chẳng phải câu hò quê hương,
Cũng chẳng phải tương tư mận đi tìm đào

Anh ru em
Bằng những vần thơ
Anh viết cho ai
Em nghe như có ai đợi chờ.

Anh ru em
Bằng lời tình tự
Mật ngọt đôi môi
Mặn đắng tình phụ.

Anh ru em
Bằng tình yêu anh.
Mãi mãi không phai
Như màu của biển xanh.

Anh ru em
Những trưa nắng nóng
Những đêm một mình
Ru em vào mộng.

Nhớ lắm
Khi anh quên đọc thơ.
Em nghe thiếu vắng
Giấc ngủ không tròn mơ
Và đêm thức trắng.

Anh nhớ nghe đừng quên đọc thơ !
………………**…………………
Tp, 31.12.2012.QH



RE: Ru thơ - kanguru - 19-09-2013

lâu gòy hổng nghe pé ru thơ
Tiếng trách câu vui lạc bến bờ
Trăng đến trăng qua nhiêu lần nhỉ
quỳnh hương bé bỏng vẫn bơ vơ...


RE: Ru thơ - quynhhuongtvvk - 19-09-2013

(19-09-2013, 08:52 PM)kanguru Đã viết: lâu gòy hổng nghe pé ru thơ
Tiếng trách câu vui lạc bến bờ
Trăng đến trăng qua nhiêu lần nhỉ
quỳnh hương bé bỏng vẫn bơ vơ...

Trăng sáng trời thu, cảnh tựa thơ
Quỳnh Hương vẫn vậy, thích mộng mơ
Mà người lữ khách, còn chưa ghé
Chẳng có ai là người đọc thơ
..........................19.09.2013.QH

NKĐ 74!
Nỗi nhớ mang tên ….

Ai ru thơ để em ngủ bây giờ?
Gió lạnh đêm thu cũng qua hững hờ
Nhớ lắm anh ơi.....những ngày xưa cũ
Anh đàn anh hát ... ru em tròn mơ.
.................................15.09.2013.QH





RE: Ru thơ - kanguru - 14-10-2013

Tui lại ngồi chờ ru thơ thôi
Chủ nhân giận dỗi bỏ đi rồi


RE: Ru thơ - quynhhuongtvvk - 21-10-2013

(14-10-2013, 08:16 PM)kanguru Đã viết: Tui lại ngồi chờ ru thơ thôi
Chủ nhân giận dỗi bỏ đi rồi


Chỉ hâm một chút xíu Kang ơi
Lắm lúc buồn buồn chẳng thiết thôi!
Sẽ lại quay về Thi ẩm trấn
Ru thơ tình mộng giấc mơ đời!
..................................21.10.2013.QH



RE: Ru thơ - quynhhuongtvvk - 12-11-2013


Ru thơ 3
Nữa khuya thèm lắm lời ru
Của người xa lắm bằng thơ tình nồng
Bây giờ người đã sang sông
Còn em đêm lẻ cứ mong đợi hoài!
………………………………..11.11.2013.QH