Thi Ẩm Lâu
Quỳnh Hương trắng - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Quỳnh Hương trắng (/thread-1367.html)

Pages: 1 2


Quỳnh Hương trắng - quynhhuongtvvk - 21-12-2012


Anh say giấc nồng, em lặng lẽ đến.
Trao cho đời chút hương tình ngắn ngủi!
Bình minh, bao nhiêu loài hoa khoe sắc!
Ong bướm đa tình, mãi miết tìm vui.
Em trắng tinh khôi, một mình trong đêm.
Vẫn đợi tri kỷ, với ánh trăng khuya.
E ấp dịu dàng áo sương mỏng manh.
Đẹp tựa nàng thiếu nữ tuổi xuân thì.
Làm say lòng người lũ khách thi nhân.
Hương thơm nhẹ nhàng vương vấn đâu đây.
Em đã vội đi, sợ ánh ban mai.
Có phải tri kỹ hãy chờ trăng lên.
Đừng vội quên, làm ong bướm đa tình.
Để lại em cô đơn với bóng trăng
tp, 27/11/2012. QH.



RE: Quỳnh Hương trắng - Ngạo - 21-12-2012

Cười đểu mãi mới chịu post thơ !

Welcome thiamlau big green

Chúc QH luôn vui vẻ tại căn nhà nhỏ này nha !!


RE: Quỳnh Hương trắng - quynhhuongtvvk - 21-12-2012

cảm ơn Ngạo !


RE: Quỳnh Hương trắng - Ngạo - 21-12-2012

[Hình: Pumilum5th.jpeg]


Quỳnh

Khuya qua tỉnh giấc ngắm sao trời
Đóa Quỳnh hương tỏa khắp muôn nơi
Suối tóc rì xanh quyện suối tóc
Bờ môi đỏ thắm ướm bờ môi
Đài khoe sắc trắng, như mời mọc
Nhụy miết nồng nàn, sánh mây trôi
E ấp sương mai ,Quỳnh khép phiến
Nắng lên đọng lại, khoảng chơi vơi!

Ngạo

Tặng bạn Quỳnh Hương món quà nhỏ nhân dịp bạn post bài đầu tiên trong TAL nha ^^

_________________________________________________


RE: Quỳnh Hương trắng - quynhhuongtvvk - 22-12-2012

QH cảm ơn Ngạo!


RE: Quỳnh Hương trắng - quynhhuongtvvk - 30-12-2012

[size=medium]
đây là một trong số những bài thơ bạn bè tặng QH.
Viết về loài hoa QH mang tên đăng lên mọi người cùng thưởng thức nhé!
Tặng chị......
tác giả: Nguyen Minh Duc

Tặng chị một đóa quỳnh hương
Để lòng chị mãi vấn vương tơ hồng
Tặng chị một đóa hoa hồng
Để lòng chị sẽ thầm mong một ngày.

Tặng chị một giấc mơ say
Để khi tỉnh giấc đắm say yêu đời
Tặng chị khúc hát vang trời
Cho chị quên hết một thời ngây thơ.

Tặng chị một sáng tinh mơ
Để chị đọc những vần thơ em làm.
........................%%.....................
26.12.2012. NMĐ. —


RE: Quỳnh Hương trắng - quynhhuongtvvk - 30-12-2012


đây là một trong số những bài thơ bạn bè tặng QH.
Viết về loài hoa QH mang tên đăng lên mọi người cùng thưởng thức nhé!

Nhớ QUỲNH
Ngàn xa lòng những mơ màng
Nhớ hoa quỳnh nhỏ, nhớ người xuân xanh
Nhớ khi nối bước song hành
Nắng vàng e ấp, trời thanh rạt rào
Con oanh tìm bạn xôn xao
Trên cành Quỳnh biếc dạt dào thương mong ...
Bỗng dưng từ khóm phượng hồng
Bạn thương về với tình nồng thắm phơi
Đưa nhau đến đỉnh tuyệt vời
Chìm trong bản nhạc không lời đê mê
Đôi chim âu yếm vỗ về
Chừng như quyến dụ rủ rê đôi mình
Khiến dòng suối cảm lung linh
Hoa yêu hé nhuỵ nở sinh tình đầu
Mộng vừa chập chững... bỗng đâu
Chia phôi ập đến gió sầu lạnh tim.
Vần thơ gói trọn nỗi niềm
Gửi người thương nhớ cánh chim phương trời.
"Ảo Ảnh"



RE: Quỳnh Hương trắng - quynhhuongtvvk - 30-12-2012

[size=medium]
đây là một trong số những bài thơ bạn bè tặng QH.
Viết về loài hoa QH mang tên đăng lên mọi người cùng thưởng thức nhé!

chúc noel .
tác giả : Xanh Vẹt

Đêm thánh chúc mừng đóa qùynh xinh
Trắng toát khoe hương toả ngát tình
Hạnh phúc an lành luôn ấm áp
Bên tình yêu đẹp lại càng xinh.
XV


RE: Quỳnh Hương trắng - quynhhuongtvvk - 30-12-2012

đây là một trong số những bài thơ bạn bè tặng QH.
Viết về loài hoa QH mang tên đăng lên mọi người cùng thưởng thức nhé!
Em là ai?
tác gải: Gió Bụi

Người ấy...mang tên một loài hoa
Dịu dàng...đằm thắm...rất kiêu sa
Dẫu rằng...chưa một lần gặp gỡ
Nhưng nghe tình dậy cũng đậm đà.

23.12.2012/. Gió Bụi[/size]


RE: Quỳnh Hương trắng - quynhhuongtvvk - 30-12-2012


đây là một trong số những bài thơ bạn bè tặng QH.
Viết về loài hoa QH mang tên đăng lên mọi người cùng thưởng thức nhé!

Bởi Quỳnh Hương ko như loài hoa khác
Em càng buồn càng tỏa ngát sắc em ^^
tác giả: Gió Bụi 21.12.2012