Thi Ẩm Lâu
Thi Ẩm Ngoại Truyện - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Thi Ẩm Ngoại Truyện (/thread-134.html)

Pages: 1 2


RE: Thi Ẩm liệt truyện. - Ngạo - 27-10-2012

Trăng đã gần tàn .. mảnh trăng già .. chiếu ánh sáng leo lét bên song cửa .. bất chợt Ngọc Kiếm Lệnh Chủ .. nghe văng vẳng tiếng thì thào của phu quân ..

_Hoa em .. ngày mai mình nữa nhé .. Chỉ nghe được tới đây rồi thì chỉ còn vọng lại những âm thanh rì rầm cùng giọng cười tinh rích từ gian phòng bên ..
Ngọc Kiếm Lệnh chủ .. phi thân như xẹt điện .. vung tay chưởng thẳng vào cánh cửa ,
Bùng .. ầm .. chưởng lực hùng hậu xé toang cánh cửa mong manh .. lộ ra bên trong Lão Lục đang ngồi gần Hồ Thiết Hoa ..thì ra là lão rũ Lão Hoa mai đi nhậu tiếp .. choáng


**********************


RE: Thi Ẩm liệt truyện. - Ngạo - 27-10-2012

Trích dẫn:Lại nói về đám võ lâm Thi Ẩm...Sau trận đại chiến tại nhà lão Lục...Khiến đám người Thi Ẩm có tên lăn quay, có tên ngất ngưỡng...

Thiết Hoa cùng với Thiên Nhai vì không chịu nổi chưỡng lực của họ Lục nên trúng phải Tửu xà nhất điểu vot ka công đều nằm lăn quay ra đất...

Duy nhất trong đám Thi Ẩm có Nguyệt Hãm may mắn thoát nạn. Còn Ngạo Thế Cuồng Sinh vốn lăn lóc lâu năm trong chốn giang hồ nên cũng ít nhiều kinh...nghiệm...Biết thế nào lão Lục cũng ra tay nên nhân lúc hổn loạn, bế thốc phu nhơn với tiểu đệ tử lên kiệu bấm thổ địa phù dông tuốt...

Nói về Thiết Hoa cùng Thiên Nhai sau khi bất tỉnh nhơn sự...Sáng ra mới tỉnh nổi...

Thiết Hoa hỏi Thiên Nhai tình hình ra sao. Thiên Nhai nói : phình phường...nên yên chí cúi chào Lục trang chủ ra về...Cả hai tên không quên nịnh hót họ Lục mấy câu rồi chuồn ra cửa...

Ra đến trước đường cái quan Thiên Nhai dáo dác nhìn quanh rồi khều Thiết Hoa nói nhỏ:

Ở nhà Lục gia mắc quá...

Thiết Hoa ngạc nhiên đáp:

Ở chùa mà mắc, rẻ gì pa...

Không!!! Ta mắc thiệt mà...

Lần này Thiết Hoa hồn nhiên như thằng điên nói:

Pa này khìn rồi, ở không trả tiền mà mắc cái gjề chứ

Ý ta nói mắc đjê là mắc chỉểu...mắc chiểu...ông hiểu không?

Thiết Hoa....ngất..............



Nam Lãnh Côn



RE: Thi Ẩm liệt truyện. - Ngạo - 27-10-2012

Đỉnh Hoa sơn vẫn mù mịt sương khói như ngày nào .. bất chợt có một gã phi thân nhanh như chớp điện xẹt qua trong bóng đêm .. Hắn quét ánh mắt sắc lẻm của mình vào đỉnh của ngọn núi như đang tìm kiếm một cái gì đó cực kỳ quan trọng với hắn..
Thoảng trong gió người ta nghe hăn đang lẩm bẩm 2 chữ ..Quần Lài .. Quần lài ..
Đột nhiên hắn vung tay quất chưởng vào vách núi ... bụi khói dần tan để lộ ra một chiếc hộp làm bằng vật liệu gì không rõ chỉ biết chiếc hộp nhỏ đen óng như sắc gỗ mun pha với một thứ kim loại huyền bí nào đó ..
Ánh mắt hắn chợt ưu tư thấy rõ .. hắn nhẹ tay mở chiếc hộp ra .. Một chiếc quần con của nam giới màu tím được thêu hoa lài thật tinh xảo hiện ra ..
Lệ anh hùng chợt trào .. hắn thì thào như tự nói với bản thân .. Siêu Quậy ơi .. quần mi đây mà người đâu mất rồi ..
Nói rồi hắn xoay mình khinh công lao đi vun vút về phía Làng Thi Ẩm ở xa xa .. người ta có thể nhận ra hắn bởi dấu chưởng xanh lè độc .. Độc của Môn đồ Ngũ độc Giáo .. Ngạo Thế Cuồng Sinh .. dường như hắn đang nuối tiếc về một quá khứ xa xăm chăng...

************************************


Canh khuya trăn trở ..lão Điên mò mẫm ra trước đầu làng Thi Ẩm ngó trăng ở truồng chơi .. Ai dè vừa bứoc đựoc vài bước bất chớt nghe tiếng gió rít lên như muốn xé rách cả màn đêm .. xé rách cả ánh trăng khuya .. Lão Diên bật tung người lên cao rồi thét ..
Ai .. ai đang giữa đêm phóng Bạo Vũ lê Hoa vào người ta ..
Bóng đen không đáp vẫn cứ âm thầm thi triễn võ công vào bụi tre bằng tay trái ..
Hắn vừa phóng ám khí vừa lầm bầm ..
Liệt .. ta bị Liệt rồi .. ài .. Hắn thở dài ngao ngán ..

Lão Lãnh hử .. Mịe .. làm ta hết hồn .
Mà này .. mi bị liệt cái đó đó rồi hử .. chau ôi..mụ nội nó .. thế là mi hết gần đàn bà .. khặc

.Mù nội mi trù tau hử .. tau bị liệt mấy ngón tay mà mi trù tau liệt dương .. Mù nội chya mi ..

lão Điên kinh công như vệt khói né xa tiếng chửi vẳng vẳng trong đêm của Lãnh Diện công tử đang vang vọng khắp Làng Thi Ẩm mù sương...tongue


RE: Thi Ẩm liệt truyện. - Ngạo - 27-10-2012

Lê Hồng Minh năm thứ 6..
làng Thi Ẩm be bé vẫn nép mình vào trong góc nhỏ..của rặng núi Hoa Quả Sơn.. gần đây người ta không còn thấy mấy bóng dáng của khỉ .. họ chỉ thấy một lũ tao nhân mặc khách còn gọi là Đê Tiện Nhân ..nghe đâu trực thuộc Đê Tiện hội ..

Quán Trà ..
Lão Ngạo già ta đang đeo kình đen ngồi xủ quẻ ..tuy không mù nhưng ta phải đeo kính đen cho đúng style..

Sơn Thủy Mông..Sơn mông Thủy
ài ..sao ta bốc trúng quẻ này nhỉ ..trong cái làng Thi Ẩm này có bé gái nào tên Thủy mà ta không biết chăng..Vẻ đê tiện toát ra từ khóe miệng đang chảy dãi .. như vẫn còn kém độ đê tiện của Bờ Môi tên Bờ Phết Đê Tiện hạng 1
Hắn thì thào típ:

Mông: hanh, phỉ ngã cầu đồng mông, đồng mông cầu ngã. Sơ phệ cáo, tái tam độc, độc tắc bất cáo. Lợi trinh
Hắn hỉu như sau:
Mông là mông
Hanh là khô >> mông khô
Phỉ ngã đồng mông >>Giặc ngã rớt mông xuống ngoài đồng ..
Đồng Mông cầu ngã..>> Đồng thời có một cái mông khác ngã trên cầu
Sơ Phệ cáo ..>> Một gã bị dập phế sơ sơ
tái tam độc, độc tắc bất cáo>> uống thuốc độc 3 lần .. thuốc độc sẽ mất tác dụng
Lợi Trinh .. sẽ được trinh ^^

Haha.. ta bói ra là 2 gã Đê tiện sẽ té ..một tên bị ê mông còn một tên vì trúng thuốc độc ba lần sẽ được Trinh
hắn vừa dứt lời thì nghe 2 tiếng oạch rõ to ..
Xa xa lão Lãnh cà lết tới với cái mông xưng vù ..
Phía trên chút nữa là Lão Thiết Hoa mặt mày đen xì vì trúng độc tình hoa..đang cầm một đống thiệp cưới đang tới nhờ Ngạo ta chọn ngày động phòng hoa chúc với cô nàng họ Vũ..!tongue!tongue



RE: Thi Ẩm liệt truyện. - Ngạo - 27-10-2012

Lê Hồng Minh năm thứ 6..

Buổi sáng tinh sương..
Ánh nắng trãi khắp núi đồi ..xóa tan đi những áng mây mù ..
Ngạo Thế Cuồng Sinh ta đang khật khưỡng vì hôm qua say khướt với Lão Lục Tuyệt .. bước chân nặng trĩu lê lết đến bìa Làng ..Bỗng dưng nghe xa xa tiếng chửi lanh lãnh như chim hót của Lão Quậy:
Mụ nội cha mi .. Trả cho tau .. trả lại cho tau ..
..Trả gì mài ... tao có lấy giề của mày đâu ??
Ko trả chứ mắc cha mắc ông chi mà chúng bay gắn cái tên Võ Lâm văn sĩ lên cái cổng làng Thi Ẩm của tau .. Mù nội cha mi chứ ..
Hắn cứ chửi .. và hắn cứ chửi ..tiếng chửi cất cao trong nắng sớm vang vọng khắp núi đồi như đang trình tấu khúc hoan ca..
Ngạo Thế ta buồn đời đành cắp thúng đi phụ bán sôi với cái giọng ..
Ê ku .. mua sôi hem .. không mua hả .. Đê Tiện..^^



RE: Thi Ẩm Ngoại Truyện - Ngạo - 01-12-2012

Trích dẫn:Mùa đông năm Tấn Dũng thứ X, sương mù phủ trắng thành Thăng Long. Có người xứ Cầu Giấy là Hung Nguyen đi ăn bánh trôi tàu về khuya, giữa đường bỗng có âm phong lạnh buốt từ đâu thổi tới. Y dừng xe lại định kéo cao cổ áo, chợt sương mù bốn phía tụ lại dày đặc, xòe bàn tay không thấy ngón. Từ đằng sau gốc cây gần đó một nữ lang tóc xõa, hình dung mơ hồ, trang phục kỳ dị lặng lẽ bước ra. Hung Nguyen bấy giờ lông tóc dựng ngược, thầm nghĩ phen này chắc hẳn bỏ xác ở đây, đang tính quỳ xuống hô to "đại tiên tha mạng!!!" thì nữ lang bỗng cất giọng dịu dàng:
- Đi chơi không anh?


Kỷ Yên Nhiên



RE: Thi Ẩm Ngoại Truyện - Ngạo - 11-12-2012

Giang hồ vặt
by Kỷ yên Nhiên on Tuesday, December 11, 2012 at 2:10am ·


Kỷ niệm là cái gì đấy rất kỳ lạ, khi không để ý đến thì nó nằm im đấy, không ai biết, không ai nhận ra. Nhưng chỉ cần có người tình cờ chạm đến thôi là đột nhiên cả đám rũ bùn đứng dậy sáng lòa, làm người ta ngơ ngẩn cả ngày không làm cái gì ra hồn hết. Đặc biệt là hôm nay không phải nhớ gái, mà nhớ game với nhớ bạn chơi game.

Nhớ có quán game ở Thành Công, mình với con lợn Việt Anh và 2 thằng nữa (h đã quên tên 2 bạn) hàng ngày đi học về là chui vào bắn gunbound tiện thể tán tính các em gái. Có hôm 2/9 cả làng đi chơi, 4 thằng ngồi ngáp chán thằng kia bảo đi về nhà bạn gái tao chơi ko? 3 con giời ngu dại đi theo, kết quả là một chuyến phóng xe lên tận Thái Nguyên ăn mấy cái kẹo, uống cốc nước rồi về.

Sau đấy thì đổ đốn sang VLTK, huyền thoại một thời. Huyền thoại đến mức đã 7 năm từ ngày nó phát hành, và cũng đã vài năm rơi xuống khỏi đỉnh cao, vậy mà hôm trước ngồi cafe Nguyễn Du vẫn nghe mấy chú bàn bên nói chuyện VLTK xưa và nay. Xưa là từ lúc mới ra, các con giời chưa biết mùi trả tiền chơi game bao h, độp cái có tin thu phí chơi game. Nào gào khóc, chửi bới, dọa giết, dọa bỏ game, cuối cùng vẫn cun cút nộp tiền vào chơi, chơi đến mức một thời báo chí nâng VLTK lên tầm vấn nạn xã hội laughing

Hôm nghe em nào kể là rủ thằng em đi chơi mà nó bảo 8h phải làm nhiệm vụ game ko đi chơi được, mình cười sằng sặc vì nhớ lại một thời cũng như thế. Boss tiểu hoàng kim ngày ra 4 đợt, sáng dậy từ 6h để canh bảo trì xong đi săn boss, trưa xong con boss mới ăn trưa, tối vừa ăn xong lại đi đánh boss, đêm làm nốt con boss rồi mới ngủ ngon. Đến lúc ra boss đại hoàng kim thì khỏi nói, đi chơi với ng yêu cũng mong chóng chóng còn về đi săn boss. Nhớ hồi đấy chơi ở Nghĩa Tân, anh gì quên tên có vợ rất xinh chơi cùng quán, mỗi lần đến h đi săn boss là đi tuần một vòng quán xem thằng nào đang down film với xem sex là bắt tắt hết, tao xong con boss rồi chúng mày thích làm gì thì làm. Đúng là ai không chơi không thể hiểu nghiện game nó như thế nào. Một đợt mình quyết tâm bỏ game, đem bán acc, 3 ngày liền đi ra đi vào chân tay bứt rứt thừa thãi không biết làm gì. Kết quả là chưa được 1 tuần lại đi mua acc về chơi tiếp, cày còn điên hơn trước, hic.

Lúc mới chơi các game thủ vẫn còn ngây thơ trong sáng, trong máu chảy tràn những tư tưởng anh hùng kiếm hiệp Kim Dung với Cổ Long. Gặp nhau là huynh à muội hả, sư đệ sư huynh rồi các hạ bằng hữu cao thủ mỹ nhân đau hết cả đầu. Không thể tưởng được chỉ 1, 2 năm sau nó thành cái lò dạy lừa đảo/ chống lừa đảo với đủ các phương thức hack đồ, cưa đồ, lừa tiền, lừa tình tinh vi khó tin và các phương thức phòng chống ko kém phần long trọng. Nói công bằng, cái thời bắt đầu mình cũng có lừa tình lừa tiền chứ đâu.

Giả gái chơi game đến mức mấy anh Hoa Sơn chết mê chết mệt, sau sợ quá chạy sang Cửu Giang mà vẫn có anh đi theo. Vừa vào bang đang tính làm lại cuộc đời, tìm lại giới tính thì thấy trên kênh bang hội: P... hả, anh XXX này, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà T___T Sau đi săn boss chung được ít thủy tinh với phi phong, anh kia galant cho mình hết ai dè 5ph sau thấy "nàng" rao bán trên kênh thế giới luôn. Chàng đau khổ pm "đồ anh tặng để em dùng mà sao em nỡ bán đi vậy" rồi từ đó biệt tích giang hồ...

Sau đấy lại một anh khác rơi vào tròng. Anh này không dại dột cúng đồ cho "nàng" như anh kia, nhưng có đợt tết chàng ko đc đi chơi đâu, cả ngày ở nhà canh 2 acc chém thông luyện skill. Cùng cắm chuột thì "nàng" lăn ra ngủ từ đời nào còn chàng vẫn ngồi canh quái không cho động đến mình hạc xương mai của "nàng". Cho tới hôm offline, chàng run rẩy dẫn cả con bạn đi theo lấy tinh thần, đến nơi nhìn mặt "nàng" ko nói được câu nào, về offline mất mấy hôm mới hoàn hồn pm bang chủ hỏi "Anh ơi, rốt cuộc thì P... là trai hay gái?" rolling on the floor))

Chàng h đã biệt tích sang trời Nhật, còn con bạn chàng chả hiểu sao sau đủ các chiến trường chém gió online lẫn offline lại chơi thân với mình mới khiếp. Rồi ông hói thantientyty cũng chỉ đi offline mấy bữa mà chơi đến tận bây h. Chưa kể fantasydragon quen biết chỉ vì đi off Tiêu Dao 2 anh em cùng em chuoixinhxinh (gái có khác, h vẫn nhớ tên) ko uống rượu quay ra lập hội trà đá riêng mà đến h vẫn chơi với nhau.

Ngồi thơ thẩn đọc lại mấy topic trong box CL, thấy game nào rồi cũng qua đi, thật may là vẫn có bạn bè ở lại ^^


RE: Thi Ẩm Ngoại Truyện - Ngạo - 27-09-2013

Tal ngày ...tháng ..năm...

Ngạo ta sáng sớm mắc giống ôn gì dậy sớm hơn gà ..

Dạo 1 vòng hít thở khí trời xong khinh công lên núi Xàm ..núi một màu vắng lặng chả có con ma bạn nào trển cả ...lang thang chán lại ngó xuống bảng hảo hữu ..Chà ..đời ta may mắn..

Thế rồi hắn vừa đi vừa cười rinh rích ..1 vợ ,2 bạn, 3 em gái ..

Quí vị muốn hiểu ư , mời lên núi Xàm trang Ngạo happy

P/S : Gắng lắm mà chưa đạt được cảnh giới của Lãnh ..có thể là không bao giờ >>hựn