Thi Ẩm Lâu
Với NT2 và Lysvotinh - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Với NT2 và Lysvotinh (/thread-1318.html)



Với NT2 và Lysvotinh - thangdiennhat - 03-12-2012

nt2;3789002572 Đã viết:Một ngày tắt nắng
Lặng
Em đợi màn đêm buông
Nỗi nhớ trần truồng
Không gì che giấu nổi
*Nhớ anh*
Mỗi sáng
Mỗi tối


Mùa thu lá chẳng vàng
Mùa không sang…
Phải chăng không còn có nữa?
Nắng và gió


Này!
Anh là ai?
Đến từ đâu trong mắt em tròn xoe câu nhung nhớ
Anh ’ngon’ như một chiếc Pizza để lâu ăn dở
Nguội ngắt
Chẳng biết nói vị ra sao?

Này!
Anh là ai?
Em phải yêu anh đến tận lúc nào?
Khi Hà Nội ngập trong mưa đêm
Hay khi cả đất nước này hết chìm trong bão giá?
Em chẳng thích điều gì cả
Chỉ muốn trái tim được vô chủ cười đùa

Kẻ bán người mua
Nếu như tình yêu cũng là một phiên chợ không tên
có thể đổi trao duyên phận
Em sẽ bán cho tình anh một chữ nhẫn
Và mua cho tình em một chữ tâm
*Cười thầm*

Hà Nội đêm nay
Em giật mình khi ngủ quên trên bàn phím
Vu vơ đôi môi khẽ mỉm
Hình như… có tiếng rao khuya
Không gian tĩnh mịch
Hay là ảo giác ngủ mê?


Hà Nội đêm nay
Dường như đã không còn có kẻ quên lối về
Dường như đường phố ngoài kia từng hằn in dấu chân hai kẻ
Không có lẽ
Gió chỉ ‘vô tình’ môi quyện chặt vào mưa?
Mùa đã kết thúc mùa

03:57am

Mùa đã kết thúc mùa
Tình yêu trôi về miền kỷ niệm
Chỉ có bóng hình em hiển hiện
Trong cơn mưa Hà Nội cũ mèm
..............................................
Chỉ có anh với những nỗi khát thèm
Quay quắt.
Ngày rồi sẽ tắt
...............................................
Đêm!
Những khoảng tối đen trong nỗi nhớ
Ngập tràn len vào tận trong từng hơi thở
Nhớ
Nhớ em
Nhớ đến điên cuồng.
.................................................. ....

Em!
Sao lại phải gặp nhau khi tất cả đã là quá muộn
Để nước mắt phải tuôn
Để tâm hồn phải đớn đau gào thét.
.................................................. ...
Em!
Có mặt trong từng phần tỷ ngàn centymet
Trong hồn anh.
...............................................
Em!
Tại sao hạnh phúc lại quá mong manh với chúng mình đến vậy
Hay bởi vì mình không che đậy
Mà cứ phơi hết ra
Những xúc cảm tràn đầy.
.................................................. ........................
Em!
Rồi cũng sẽ trôi đi
Như những gì đã đến
Chỉ còn lại một khoảng lặng
Lầm lỳ trong tim.

lysvotinh;3789006764 Đã viết:Lầm lì trong tim,
Một khoảng lặng im..
Ngày nối ngày..
Nắng tắt rồi nắng lại đầy.
Nỗi nhớ quắt quây..
Chẳng hề lung lay..!

Anh!
Cớ sao lại là anh?
Khiến hồn em mong manh..
Giá như anh là một ai khác,
Có lẽ giờ này em chẳng đêm ngày đau đáu nhớ anh.

Anh!
Nhấp cà phê anh có thấy đắng không?
Hay vị đắng tình mình là cái đắng khôn cùng?!
Bóng tối chập chùng..
Đêm thở dài..
Nỗi nhớ mông lung..

Anh!
Thôi cũng đành..
Gương duyên vỡ tan tành..
Chẳng nợ nần gì thôi cứ để quá khứ trôi đi..!

Rồi từ đây,
Những lúc cuối ngày,
Màn đêm giăng đầy..
Nỗi nhớ hao gầy
Gõ cửa tìm về
Cho em ôn lại những phút giây..
Nghiệt ngã thay!!
Nỗi nhớ quắt quây...



RE: Với NT2 và Lysvotinh - thangdiennhat - 03-12-2012

Mưa Hà Nội
Ướt nhèm tâm thức
Tiếng rao khuya tắc nghẹn
Như tiếng lòng khao khát gọi tên em.

Em
Ngọn đèn đường soi bóng anh lóng ngóng
Tay bơ vơ lạc lõng buông chùng
Muốn gào lên như một thằng khùng
Cho tiếng thét thoát trào nỗi nhớ

Em
Đâu rồi trong vòng tay dập dồn hơi thở
Môi khát thèm tìm kiếm làn môi
Hồn hòa chung nhẹ bước lần hồi
Đường xúc cảm đang mở ra trước mặt

Em
Giờ chỉ còn là dòng nước mắt
Tự thức chảy tràn lẫn lộn dưới cơn mưa

lysvotinh;3789355148 Đã viết:Anh,
Cứ ngỡ rằng..
Tim anh có nhiều ngăn..
Một ngăn khóa,
Với anh đâu gì lạ.
Cái ngăn ấy sẽ thay người giữ khóa.
Xóa tháng ngày từng có giữa hai ta..

Anh,
Em đâu biết
Sau những ngày em đi..
Anh hụt hẫng và nhớ nhiều đến thế..!
Anh day dứt, tim gan cào xé..
Nước mắt làm quà xa xỉ gửi đến em.

Anh,
Biệt ly rồi..
Hãy dỗ tình ngủ êm!
Em đang cố vùi mình trong quên lãng..
Anh hãy hứa đừng đắm chìm ngày tháng..
Xa nhau rồi..
Cầu chúc anh bình an..!


@huynh Điên: Thơ huynh gợi cho mụi cảm xúc viết bài này áh:H



RE: Với NT2 và Lysvotinh - thangdiennhat - 07-09-2013

Lys này đa sắc hữu hương
Vô tư, yêu ghét giận thương vẫn cười
Tình kia một phút yêu người
Trao thân về đổi tiếng cười nhân gian
Đến khi hoa nát nhụy tàn
Người đem gạt bỏ chẳng than trách gì
Thương em một kiếp tình si
Hoa kia anh tạc khắc ghi ngàn đời

Cho lysvotinh lâu rồi chừ vô tình tìm thấy


RE: Với NT2 và Lysvotinh - thangdiennhat - 26-09-2013

Em về đi để nỗi nhớ lên ngôi
Cho tim đập thêm ngàn lần hoài vọng
Em về đi khi hiên nhà còn đọng
Chút xuân tàn trên sắc cánh đào phai.

Em xa rồi ai nối tiếp ngày mai
TÌnh đơn độc tình buồn bên bầu cạn
Em đi rồi anh còn ai bè bạn
Chén rượu nồng đưa đâu hết luyến thương.
(thangdiennhat)

Hoạ theo huynh Điên một bài...

Em ... về đây. Nỗi buồn dâng lên mắt
Dáng cỏ gầy hiu hắt giữa chiều say
Em... về đây. Ánh hoáng hôn sắp tắt
Đêm xuống dần ôm nỗi nhớ đầy tay...

Em về rồi. Anh nơi ấy có hay?
Có lưu luyến, có còn thương với nhớ?
Ngày tháng trôi sẽ xoá nhoà duyên nợ?
Em về rồi. Nghe tim lặng từ đây...

lysvotinh
(20h15' 26/2/2010)



RE: Với NT2 và Lysvotinh - thangdiennhat - 05-12-2013

Ngẫu nhiên