Thi Ẩm Lâu
Đà Lạt của Tôi!! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Đà Lạt của Tôi!! (/thread-1304.html)

Pages: 1 2


RE: Đà Lạt của Tôi!! - tieubangphong - 26-11-2012

(26-11-2012, 09:04 PM)MrCafeSua Đã viết: Có một ký ức vui vui dạo mới lên đó.
Chiều chiều ngồi ở trường, quanh trường là một rừng thông. Cứ nghe có tiếng mưa kéo lại, lúc gần lúc xa mỗi khi có cơn gió tới. Tưởng trời mưa, rồi đứa bạn nói mới biết đấy là tiếng thông reo !
Tiếng thông reo nghe lạ tai lắm ! Và hầu hết người nào chưa từng nghe thì đều nhầm cả. Buổi tối, có em nào để nắm tay đi dạo trên trường, thong thả nghe tiếng thông reo thì .... thôi rồi lượm ơi ! :U

Giờ ở phố chắc ko còn nghe thấy tiếng thông reo nữa h ạ. Muốn nghe thì phải đi ra ven ngoại thành. M xin cảnh báo đừng đi buổi tối vì ngta nói Đl nhiều ma lắm


RE: Đà Lạt của Tôi!! - tieubangphong - 26-11-2012

Mình cũng yêu Đà Lạt dù đó ko phải là nơi mình sinh ra, cũng ko phải là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của mối tình lãng mạn. Đà Lạt cho mình cảm giác thân thiết như một người bạn tri âm tri kỷ mà ko thể giải thích được vì sao lại có cảm giác đó. Mình thích đi dạo những con phố dốc dài, lòng vòng Hồ Xuân Hương, hoặc ngồi ngắm Hồ Tuyền Lâm và núi Voi bạt ngàn từ Thiền Viện Trúc Lâm. Hương thông nhẹ nhàng cho cảm giác bình yên trong một buổi chiều mưa phố núi còn đọng mãi trong trí nhớ mình. Mình cũng thích được ngồi nhâm nhi ly cà phê trong ko khí se se lạnh. Một cảm giác thật lạ khi nhìn những giọt nước rơi từ lưng chừng trời nghiêng nghiêng trong ánh đèn vàng heo hắt đêm khuya. Mình ước lại được lên Đà Lạt ngắm mưa như thuở trước!


RE: Đà Lạt của Tôi!! - Cận Nguyệt - 26-11-2012

(26-11-2012, 11:12 PM)tieubangphong Đã viết:
(26-11-2012, 09:04 PM)MrCafeSua Đã viết: Có một ký ức vui vui dạo mới lên đó.
Chiều chiều ngồi ở trường, quanh trường là một rừng thông. Cứ nghe có tiếng mưa kéo lại, lúc gần lúc xa mỗi khi có cơn gió tới. Tưởng trời mưa, rồi đứa bạn nói mới biết đấy là tiếng thông reo !
Tiếng thông reo nghe lạ tai lắm ! Và hầu hết người nào chưa từng nghe thì đều nhầm cả. Buổi tối, có em nào để nắm tay đi dạo trên trường, thong thả nghe tiếng thông reo thì .... thôi rồi lượm ơi ! :U

Giờ ở phố chắc ko còn nghe thấy tiếng thông reo nữa h ạ. Muốn nghe thì phải đi ra ven ngoại thành. M xin cảnh báo đừng đi buổi tối vì ngta nói Đl nhiều ma lắm

Kể chút chuyện hem bít phải ma hem cho nghe. Hùi tháng 3, Nắng có lên ĐL, hihi đi cũng hơi vội nên đi một mình, ở một khách sạn gần chợ, mới xây khá là đẹp.
Ban ngày tung tăng đi chơi hem sao, tối về mới run hem ngủ được. Vì nguyên cái khách sạn chỉ có một người khách là mình. Vắng khách, khách sạn tắt đèn hành lang tối thui. Tầm 7h mình đi về là đã thấy ớn. Đến khuya hơn thì cả khách sạn có hai người: anh chủ với mình (mấy lần tính bảo anh lên phòng mình mà ngủ, có tận 2 giường, ở chi dưới đất mà ngủ ghế bố => chủ yếu là em sợ ma ah >.<).
Đêm đầu tiên, quấy rầy điện thoại tất cả ai có thể quấy rầy, xong đến gần 2h mệt quá mới ngủ, may mà hem cóa gì... dù sợ ui là sợ.
Đêm sau đi ăn với mấy người bạn về, hơi say nên đi ngủ đến tầm 4h thì tỉnh ah. Nằm xem tivi...nghe trên tầng trên ai đẩy bàn ghế ầm ầm.
Bỗng dưng muốn khóc crying
Không có đêm thứ ba vì sợ quá, sáng hum sau về thành phố luôn.

Hix dù vậy vẫn ham hố đi Đà Lạt lắm ^.^



RE: Đà Lạt của Tôi!! - Phụng - 27-11-2012

(26-11-2012, 11:12 PM)tieubangphong Đã viết: Giờ ở phố chắc ko còn nghe thấy tiếng thông reo nữa h ạ. Muốn nghe thì phải đi ra ven ngoại thành. M xin cảnh báo đừng đi buổi tối vì ngta nói Đl nhiều ma lắm

(26-11-2012, 11:38 PM)Nắng Đã viết: Kể chút chuyện hem bít phải ma hem cho nghe. Hùi tháng 3, Nắng có lên ĐL, hihi đi cũng hơi vội nên đi một mình, ở một khách sạn gần chợ, mới xây khá là đẹp.
Ban ngày tung tăng đi chơi hem sao, tối về mới run hem ngủ được. Vì nguyên cái khách sạn chỉ có một người khách là mình. Vắng khách, khách sạn tắt đèn hành lang tối thui. Tầm 7h mình đi về là đã thấy ớn. Đến khuya hơn thì cả khách sạn có hai người: anh chủ với mình (mấy lần tính bảo anh lên phòng mình mà ngủ, có tận 2 giường, ở chi dưới đất mà ngủ ghế bố => chủ yếu là em sợ ma ah >.<).
Đêm đầu tiên, quấy rầy điện thoại tất cả ai có thể quấy rầy, xong đến gần 2h mệt quá mới ngủ, may mà hem cóa gì... dù sợ ui là sợ.
Đêm sau đi ăn với mấy người bạn về, hơi say nên đi ngủ đến tầm 4h thì tỉnh ah. Nằm xem tivi...nghe trên tầng trên ai đẩy bàn ghế ầm ầm.
Bỗng dưng muốn khóc crying
Không có đêm thứ ba vì sợ quá, sáng hum sau về thành phố luôn.

Hix dù vậy vẫn ham hố đi Đà Lạt lắm ^.^

Huynh đang cần gặp ma.

Nhất định nhờ nhị vị muội muội xem xét dẫn huynh diện kiến giúp! winking


RE: Đà Lạt của Tôi!! - Ngạo - 28-11-2012

(26-11-2012, 09:16 PM)Dự Long Đã viết: Hoa này có phải là hoa xác pháo không mọi người 016... Trên Đà Lạt thấy những dây hoa này leo trên bờ rào,bờ tường, cổng nhà trông rất đẹp...015

[Hình: 482057_10150959491708174_134392795_n.jpg]

Hoa này là Hoa Vú Bò, tên thật xấu, chỉ được sắc chứ không có hương..nhưng sao lạ mật hoa lại rất ngọt..
có lẽ hương hoa được dấu vào trong chăng ??


RE: Đà Lạt của Tôi!! - Ngạo - 28-11-2012

[Hình: do-trung.jpg]

Bánh căn là món của dân tộc Chăm và món này được bán trải dài từ Nha Trang , Ninh Thuận, Bình Thuận , Đà Lạt.

Cách ăn ở Nha Trang thì thường có thịt heo, mực,trứng vịt.. ăn kèm là nước mắm, hay mắm nêm.

Ở Đà Lạt thì khác là có những viên xíu mại và hành xào mỡ cộng tóp mỡ .Người ta chỉ ăn bánh trứng hoặc bánh không ( bánh trắng).

Gạo ngâm qua đêm với chút cơm nguội cho bánh được rỗ, sau đó vác xô đi xay thành bột, pha xíu bột nghệ..xíu thôi..Một lò than hồng..Chao...ấm cả trời đông.

[Hình: IMG_5337.JPG]


Ngoài ra nói dến ẩm thực Đà Lạt nó là sự pha trộn của xứ Quảng và xứ Huế.

Nhưng có lẽ vào tới Đà Lạt nó biến tấu đi rất nhiều và tạo phiên bản gần như khác xa bản gốc.

Bún Bò Huế O Dung..Mì Quảng Lướt Gió

Bánh Bèo số 4

Bánh đúc Hoàng Diệu.

Nhưng nói cho cùng thì đặc sản Đà Lạt phải là rau củ quả.

Hương vị không lẫn vào đâu được cả..rất thơm và rất ngon ngọt.

Rau rất dễ trồng dễ chăm và cho năng xuất rất cao.

Nói tới Đà Lạt không thể nhắc tới Phượng Tím

hồi xưa chỉ có 1 cây duy nhất ngay đường vào chợ.Chả thề hiểu nổi là dù làm mọi cách chiết cây nhưng không được..
Mãi sau khi khoa học tiến bộ người ta cấy mô mới ra được cây con


[Hình: 3324219611_299a5c17a7.jpg]

Đây là cây đầu tiên ở Đà Lạt


[Hình: Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng+T%C3%ADm+%C4%90%C3%A...1t+(4).jpg]


Thả rồi sắc tím mơ hoang

Tôi rồi cùng đã đi ngang đất trời



RE: Đà Lạt của Tôi!! - Phở - 28-11-2012

(28-11-2012, 10:47 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:
(26-11-2012, 09:16 PM)Dự Long Đã viết: Hoa này có phải là hoa xác pháo không mọi người 016... Trên Đà Lạt thấy những dây hoa này leo trên bờ rào,bờ tường, cổng nhà trông rất đẹp...015

[Hình: 482057_10150959491708174_134392795_n.jpg]

Hoa này là Hoa Vú Bò, tên thật xấu, chỉ được sắc chứ không có hương..nhưng sao lạ mật hoa lại rất ngọt..
có lẽ hương hoa được dấu vào trong chăng ??
Đã là Vú Bò thì mật ngọt là đúng roài laughing


RE: Đà Lạt của Tôi!! - Ngạo - 10-12-2012

[Hình: nhathoConga.jpg]
Nhà thờ Con Gà nằm trên đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, gần khách sạn Novotel. Nhà thờ Con Gà là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của Đà Lạt.

Nhà thờ nằm trên đường Trần Phú (gần khách sạn Novotel) thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Lịch sử Nhà thờ chính tòa Đà Lạt gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt.

Nhà thờ được xây dựng từ năm 1931 đến 1942, có chiều dài 65m, chiều rộng 14m và cao 47m. Với độ cao đó, tháp chuông của nhà thờ có thể được nhìn thấy từ nhiều nơi trong thành phố. Phần phía trên của tường được lắp 70 tấm kính màu mang dấu ấn của kiến trúc nhà thờ châu Âu thời Trung cổ.
[Hình: MungMotTET_14.jpg]

[Hình: 4937429368_ce8b93713a.jpg]
[Hình: con_ga_tren_dinh_nha_tho.jpg]

Con gà có thể là biểu tượng của nước Pháp (Coq gaulois: gà trống xứ Gaulle),có thể là biểu tượng của sự sám hối, theo đoạn Tân Ước kể lại việc Chúa Giê-su quở trách Phê-rô (một trong 12 tông đồ của Người): "Ðêm nay gà chưa gáy, con sẽ chối Ta ba lần...".


Cột thu lôi, đế bầu tròn đỡ con gà và chữ thập chỉ bốn hướng đông-tây-nam-bắc được sửa chữa, thay mới vài lần. Con gà xoay theo hướng gió trên một vòng bạc rất nhẹ. Người dân bản xứ kháo nhau rằng con gà là đài dự báo thời tiết rất hiện đại, con gà quay chiều nào là gió mưa, là nắng tạnh. Thực ra vì con gà ở trên cao, để phòng gió tạt gãy đổ người ta đã thiết kế cho nó quay hướng theo chiều gió, và thế là con gà quay hướng nào, gió hướng ấy.

[Hình: 37941444.jpg]
Vào dịp Giáng sinh hằng năm, đây là nơi tập trung rất nhiều người cả trong và ngoài đạo đến dự lễ, tham quan. Ngoài ra, ở Đà Lạt còn rất nhiều nhà thờ nhỏ hơn trong đó Domaine de Marie (Lãnh địa Đức Bà) và nhà thờ Cam Ly mang những nét đặc trưng riêng

ST



RE: Đà Lạt của Tôi!! - hnhu - 10-12-2012

CAO NGUYÊN.
Lành lạnh trời đương vào đông.
Gái xinh hai má đỏ hồng
Nụ đào vườn ai chúm chím
Thi nhân tan tác cõi lòng.

Nhè nhẹ trời giăng màn mưa
Xa xa phố núi lưa thưa
Thông đưa mùi hương ngai ngái
Cô em có về hay chưa?

"Chim bay về núi tối rồi".
Dương xa chìm khuất chân trời
Thẫm lam. Hoàng hôn rất vội
Trăng non đã tót đỉnh đồi...

Em gùi trăng về buôn cao
Tim anh lỡ rớt nơi nao
Cả đời lang thang tìm kiếm
Cho anh theo về với nào!?
HNhu

A, có chỗ này hay ghê! Nào giờ hnhu hông biết. TAL này, còn nhiều chỗ hông biết.
HNhu yêu Đà lạt!