Thi Ẩm Lâu
Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt (/thread-13.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - hothiethoa - 16-01-2011

Từ buổi em về gió lặng tăm
Để lòng hừng hực nỗi mong thầm
Mong thầm chiếc bóng nơi phương ấy
Chẳng biết làm sao vui trăm năm



RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - Vũ Thiên Di - 16-01-2011

Từ buổi em về gió lặng tăm
Mùa Đông bước khẽ lá rơi thầm
Lòng vẫn ngóng trông về phương ấy
Dạ cứ bồn chồn dõi xa xăm



RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - lanhdien - 17-01-2011

(16-01-2011, 07:56 PM)hothiethoa Đã viết: Từ buổi em về gió lặng tăm
Để lòng hừng hực nỗi mong thầm
Mong thầm chiếc bóng nơi phương ấy
Chẳng biết làm sao vui trăm năm

(16-01-2011, 08:38 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: Từ buổi em về gió lặng tăm
Mùa Đông bước khẽ lá rơi thầm
Lòng vẫn ngóng trông về phương ấy
Dạ cứ bồn chồn dõi xa xăm

Từ buổi em về gió lạnh tăm
Ngẫm xem anh chị cũng hăm hăm
Nếu đã ghiền nhau thì cưới quách
Để tối với ngày có cái băm


RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - TieuChieu - 17-01-2011

Từ buổi em về gió lạnh tăm
Lòng ta ngàn sóng xóay âm thầm
Tả tơi cánh hạc nằm đau mộng
Biết chữa làm sao vết lỡ lầm?!


RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - hothiethoa - 18-01-2011

Câu mới i, câu mới i!

Gởi nắng cho người chút nhớ mong


RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - lanhdien - 18-01-2011

Gởi nắng cho người chút nhớ mong
Sớm mai sao vướng bụi bên lòng
Người xa nắng nhạt mơ hồ lắm
Như nước xuôi dòng với biển đông


RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - hothiethoa - 18-01-2011

Gởi nắng cho người chút nhớ mong
Cho hoa tươi sắc thắm phiêu bồng
Nắng ơi xin nắng chan đầy tóc
Và hỏi người ta...có nhớ không?



RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - TieuChieu - 18-01-2011

Gửi nắng cho người chút nhớ mong
Yêu thương chừng có mà như không
Ô hay con tạo sao xoay xóay
Ấm lạnh tình ai cứ chạy vòng. 027


RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - Ngạo - 22-01-2011

Ai làm sống lại mảnh hồn ta..
Cất bước lê chân.. dấu nhạt hoà..
Ký ức tả tơi trong gió chướng..
Hữu tình nhành lá nhẹ ngân nga..



RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - Phụng - 22-01-2011

(22-01-2011, 10:37 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Ai làm sống lại mảnh hồn ta..
Cất bước lê chân.. dấu nhạt hoà..
Ký ức tả tơi trong gió chướng..
Hữu tình nhành lá nhẹ ngân nga..

Ai làm sống lại mảnh hồn ta,
Đã đắm từ lâu dưới ngân hà,
Người phu quăng lưới không buồn kéo,
Cuối trời buông thỏng một khúc ca.