Thi Ẩm Lâu
Du Mã Ca - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Du Mã Ca (/thread-1294.html)



Du Mã Ca - Ngạo - 23-11-2012

Họa với JK người bạn nhỏ.Hắn đi đâu không rõ.Thôi kệ gặp đã là duyên, duyên đến, duyên đi, duyên tận ??

Đã là Duyên nên dành tặng cho BP và HT , Phong huynh ^^ , không dám để Hàn ..vì ghét Hàn mặc Tử và hắn cũng phong.

Ánh ban mai chực tràn khắp núi
Hắc mã phi, bờm suối sắc than
Bụi tung vó giẫm đường vàng
Nghiêng nghiêng mây tích che ngang mái đầu


Mân đốc kiếm ,dốc bầu rượu hát
Nghêu ngao khúc thác bạc chuông va
Ngựa_Người lướt gió xông pha
Dừng chân cõi tạm âu là nợ duyên


Giữa rừng khuya cảnh tiên hư hiện
Ánh trăng ngà trầm quyện suối trong
Tâm cuồng chợt lắng phiêu bồng
Nương theo cánh nhạn tan trong cung Hàn


Kiếp độc hành hồng nhan rũ bỏ
Nén nụ cười chi trỏ thị phi.
Hoa bay , trong gió nói gì
Tình tang một khúc sầu bi cầm đài


Tay múa kiếm trảm hai nhật nguyệt
Tự tận tâm đoạn tuyệt phù vân
Máu tuôn,đẫm thấm đường trần
Càn khôn lộn đảo.tần ngần người đi

Thoắt ẩn hiện cần chi Danh vọng
Ta nhủ rằng người trọng kẻ khinh
Chuyện đời ba cái linh tinh
Chẳng còn vương vấn hành trình Tiêu Dao ??

Ngạo



RE: Du Mã Ca - Ngạo - 03-10-2013

Thoáng mây bay ?!

Vó ngựa phi , nắng chiều hoang hoải
Cánh đồng tím hương oải loang loang
Vi vu gió ,hát khẻ khàng
Có con bướm lượn xua tan muộn phiền ?

Thế thời cuộc đảo điên loạn thế
Một thân một ngạo ngễ tương tranh
Chập chờn thức, mộng sắp thành
Ngựa già gắng sức ,tóc xanh thay màu

Còn gì đây ,bên nhau phút chốc
Ta ngạt hồn ngây ngốc tương tư
Mắt nhỏ máu, mưa tạ từ
Thu vàng mấy độ để chừ lói tim

Mùa Hạ ơi ngủ yên em nhé
Chắc có có lẽ, có lẽ vậy thôi
Vàng khúc sông, tím ngọn đồi
Môi thơm xa ngái ,để tôi tự tình


Ngạo