Thi Ẩm Lâu
Góc tự kỷ - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Góc tự kỷ (/thread-1282.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7


RE: Góc tự kỷ - Elena - 21-11-2012

(21-11-2012, 04:40 PM)thangdiennhat Đã viết: Cái ava quen quá

Nhưng mờ người thì lạ hoéc à 015


RE: Góc tự kỷ - Elena - 21-11-2012

PHAI

Thả một đường tơ xuống ráng tà
Đâu ngờ vệt khói hững hờ qua
Mênh mông cảnh vắng buồn tan tác
Bảng lảng mây sầu chạnh xót xa
Một thuở sum vầy vui có bạn
Bây giờ cách trở hận riêng ta
Ôm thương, gửi nhớ về đâu nữa
Kỷ niệm ngày xưa cũng nhạt nhòa


Elena



RE: Góc tự kỷ - MrTee - 21-11-2012

Có phải là em của ngày xưa ?
Tóc mây theo gió khẽ đung đưa
Tinh khôi mắt biếc như màu nắng
Buồn giận hờn yêu - em vẫn chưa

Xa xôi cách trở bao ngày tháng
Cách biệt, sầu thương, em ghé ngang
Mang theo kỷ niệm từ xa vắng
Mắt biếc giờ em lệ hai hàng


RE: Góc tự kỷ - hvn - 21-11-2012

(21-11-2012, 07:36 PM)LanPhuong Đã viết:
(21-11-2012, 04:47 PM)Elena Đã viết: PHAI

Thả một đường tơ xuống ráng tà
Đâu ngờ vệt khói hững hờ qua
Mênh mông cảnh vắng buồn tan tác
Bảng lảng mây sầu chạnh xót xa
Một thuở sum vầy vui có bạn
Bây giờ cách trở hận riêng ta
Ôm thương, gửi nhớ về đâu nữa
Kỷ niệm ngày xưa cũng nhạt nhòa


Elena

họa nguyên vận

Phố vắng lang thang buổi xế tà
Nghe sầu trải lối bước người qua
Âm thầm nắng tắt, âm thầm nhạt
Lặng lẽ hương tàn, lặng lẽ xa
Lá giận người xưa hờn với gió
Mây buồn chuyện cũ khóc cùng ta
Về ngang chốn hẹn thời yêu dấu
Kỷ niệm còn đây chẳng úa nhòa

21/11/2012


happy, thơ Elena hay quá !


họa nguyên vận

Chiều tan đêm xuống với trăng tà
Nuối tiếc mà chi chuyện đã qua
Dư hương tan tác màu sương nhạt
Ngấn tích chập chờn bóng núi xa
Gió đi đường gió vui đường gió
Ta lỡ mộng ta tỉnh mộng ta
Thôi thôi ngày cũ đành chôn dấu
Buồn vui năm tháng sẽ phai nhòa

21/11/2012


laughing, thơ Lan Phương hay quá !


RE: Góc tự kỷ - MrTee - 22-11-2012

(21-11-2012, 06:52 PM)MrTee Đã viết: Có phải là em của ngày xưa ?
Tóc mây theo gió khẽ đung đưa
Tinh khôi mắt biếc như màu nắng
Buồn giận hờn yêu - em vẫn chưa

Xa xôi cách trở bao ngày tháng
Cách biệt, sầu thương, em ghé ngang
Mang theo kỷ niệm từ xa vắng
Mắt biếc giờ em lệ hai hàng
họa tùm lum vận

Em đã xa rồi thuở ngày xưa
Xa mái tóc thề một chiều mưa
U sầu ủ rủ len vào dạ
Ôm thương gửi nhớ mấy cho vừa

Nhìn mây, nhìn gió buồn man mác
Ngắm mặt hoàng hôn, chạnh lòng xa
Kỷ niệm ngày xưa giờ phai nhạt
Sầu hận giờ đây chực vỡ òa



Thơ MrTee quá hay rolling on the floor


RE: Góc tự kỷ - TieuChieu - 22-11-2012

(21-11-2012, 11:59 PM)hvn Đã viết:
(21-11-2012, 07:36 PM)LanPhuong Đã viết:
(21-11-2012, 04:47 PM)Elena Đã viết: PHAI

Thả một đường tơ xuống ráng tà
Đâu ngờ vệt khói hững hờ qua
Mênh mông cảnh vắng buồn tan tác
Bảng lảng mây sầu chạnh xót xa
Một thuở sum vầy vui có bạn
Bây giờ cách trở hận riêng ta
Ôm thương, gửi nhớ về đâu nữa
Kỷ niệm ngày xưa cũng nhạt nhòa


Elena

họa nguyên vận

Phố vắng lang thang buổi xế tà
Nghe sầu trải lối bước người qua
Âm thầm nắng tắt, âm thầm nhạt
Lặng lẽ đêm về, lặng lẽ xa
Lá giận người xưa hờn với gió
Mây buồn chuyện cũ khóc cùng ta
Về ngang chốn hẹn thời yêu dấu
Kỷ niệm còn đây chẳng úa nhòa

21/11/2012


happy, thơ Elena hay quá !


họa nguyên vận

Chiều tan đêm xuống với trăng tà
Nuối tiếc mà chi chuyện đã qua
Dư hương tan tác màu sương nhạt
Ngấn tích chập chờn bóng núi xa
Gió đi đường gió vui đường gió
Ta lỡ mộng ta tỉnh mộng ta
Thôi thôi ngày cũ đành chôn dấu
Buồn vui năm tháng sẽ phai nhòa

21/11/2012


laughing, thơ Lan Phương hay quá !

Họa nguyên vận
Chiều về ta phải chạy tà tà
Tám tiếng giờ làm cũng đã qua
Phố tắt ứ dồn xe kẹt cứng
Đường đông chen chúc phóng sao xa?
Gió bay một phát mang bao bụi?
Ta ngửi mấy hồi hứng bấy ta?
Ngửa mặt nhìn bầy chim đậu thấp
Hót vui trong ánh sáng vừa nhòa.

Thơ HVN hay quá laughing


RE: Góc tự kỷ - Lục Tuyệt Ngọc Long - 22-11-2012

Thôi cũng thôi rồi một chiều tà
Nhớ người cho lắm cũng rồi qua
Hương xưa phảng phất trên làn tóc
Tâm tưởng u hoài gợi xót xa
Cứ trách vu vơ người lỗi hẹn
Ai ngờ cay đắng mỗi riêng ta
Chép miệng cúi đầu không bước nữa
Quanh co đường cũ bỗng nhạt nhòa


RE: Góc tự kỷ - Elena - 22-11-2012

Lang thang dạo bước buổi chiều tà
Ngọn gió đông buồn lướt vội qua
Phủ kín tầng mây, mây xám nhạt
Giăng đầy góc phố, phố mờ xa
Niềm riêng ấp ủ cùng năm tháng
Kỷ niệm đong đầy với đôi ta
Tiếng hẹn câu thề còn vương vấn
Đành sao nỡ để chóng phai nhòa



laughing thơ mọi người hay quá đi !



RE: Góc tự kỷ - Elena - 22-11-2012

hihi, không ngờ có nhiều người tự kỷ với mình quá đi 015


RE: Góc tự kỷ - hvn - 22-11-2012

(22-11-2012, 11:04 AM)Elena Đã viết: hihi, không ngờ có nhiều người tự kỷ với mình quá đi 015

Đây gọi là tự kỷ tập thể. Mình hết vốn rồi, nhường mấy bạn kia họa tiếp big green