UỐNG TRÀ LẠI NHỚ... CÀ PHÊ - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html) +--- Chủ đề: UỐNG TRÀ LẠI NHỚ... CÀ PHÊ (/thread-1276.html) |
RE: UỐNG TRÀ LẠI NHỚ... CÀ PHÊ - lanhdien - 22-11-2012 Nữ Tuyết này tranh thu lúc mình sa cơ đạp đổ luôn nha. Hừ...gừm... Ta hựn nàng RE: UỐNG TRÀ LẠI NHỚ... CÀ PHÊ - Đông Mai - 22-11-2012 Hựn ta thì làm gì đuợc ta nào Ta đang "đơ" đây, cẩn thận không ta... cắn RE: UỐNG TRÀ LẠI NHỚ... CÀ PHÊ - lanhdien - 22-11-2012 Mềnh cũng đơ như cây cơ, zậy nữ cắn đi Thách đới RE: UỐNG TRÀ LẠI NHỚ... CÀ PHÊ - Đông Mai - 22-11-2012 Nè, ta đang dụng chiêu "Tiếu lý tàng đao" của Tôn Tẫn đấy nhá. Thử rồi chỉ sợ Lãnh thương tích đầy mình thôi. Dám không? RE: UỐNG TRÀ LẠI NHỚ... CÀ PHÊ - lanhdien - 22-11-2012 Ko vào hang cọp sao bắt được cọp bự. Lãnh mà....xợ ai RE: UỐNG TRÀ LẠI NHỚ... CÀ PHÊ - Đông Mai - 22-11-2012 Hơ, mình mảnh mai vầy mà hắn bảo là cọp bự. Giận! Không chơi nữa Ta thắng! RE: UỐNG TRÀ LẠI NHỚ... CÀ PHÊ - thangdiennhat - 22-11-2012 (22-11-2012, 12:43 PM)Hàn Tuyết Đã viết: Hơ, mình mảnh mai vầy mà hắn bảo là cọp bự. Giận! Không chơi nữa Ta thời một kiếp mảnh mai Sao người nỡ gọi là con cọp bự Cho nên ta mới gầm gừ Giận không chơi nữa ta cắn người chừ biết không RE: UỐNG TRÀ LẠI NHỚ... CÀ PHÊ - lanhdien - 22-11-2012 Uống trà lại nhớ cà phê thuốc lá thì nhớ thuốc rê thuở nào đói thì nhớ bụng cồn cào no thì nhớ đói thuở nào hàn vi RE: UỐNG TRÀ LẠI NHỚ... CÀ PHÊ - Đông Mai - 22-11-2012 Uống trà lại nhớ cà phê Cô đơn ẩm khách giữa... Đê tiện lầu Nhìn quanh... một gã ngẩng đầu Hỏi tên: gã chỉ lầu bầu: Lãnh Côn RE: UỐNG TRÀ LẠI NHỚ... CÀ PHÊ - lanhdien - 22-11-2012 Uống trà thì nhớ đến Ôn Xem ra Hàn Tuyết biết môn khề khà Một trà một rượu một bà Xem ra Ôn Lãnh rất là hào hoa |