Thi Ẩm Lâu
NGUYỆT CẦM (HÀN TUYẾT) - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: NGUYỆT CẦM (HÀN TUYẾT) (/thread-1269.html)

Pages: 1 2 3


RE: NGUYỆT CẦM (HÀN TUYẾT) - Hạc Đỉnh Hồng - 23-11-2012

Trong như tiếng Hạc bay qua

Đục như tiếng suối

mới sa…

nửa vời *

Hồ cầm

bật tiếng xa xôi

Hỏi người quân tử

thuở thời còn không ?

Nào là hồ thỉ…

tang bồng

Hồng trần chi phận

nào công danh đường

Sớm hôm hỏi có vấn vương

Má hồng..

… thuở ấy

bên vườn hoa đăng

Nặng lòng cầm bật tiếng loang

Nửa hoài nhung nhớ…

nửa mang an cầu

Cho người nơi ấy bể dâu

Còn chờ…

… ô thước bắc cầu…

sông ngân….



RE: NGUYỆT CẦM (HÀN TUYẾT) - Ngạo - 03-12-2012


[Hình: VTT-72-OCT-10-FALSE-RECONCILIATION-2.jpg]


Lỗi nhịp

So dây , buông tiếng

Ngỏ lời

Bỗng cầm lỗi nhịp

Chơi vơi

Nữa chừng

Thẫn thờ phím
Gãy

Tay run

Chiều đông mưa quất
Tận cùng
Điên Mê

Tích tịch ai gọi

Gió về
Tội đồ lạc lõng
Giữa bề
Cung thương

Nhang bồng lan tỏa Phật đường

Làm sao có thể
Kéo hương quyến tình

U minh trong cõi vô hình
Thôi thì
Đành
Đoạn
Hành trình
Song song

Ngạo



RE: NGUYỆT CẦM (HÀN TUYẾT) - Ngạo - 21-11-2013

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcShaL7o6mcpWibA1DObXPX...RZHRUQEa2-]

Tưởng Cầm *

(Tặng Ni , Phong huynh nhớ muội SN TAL mm ko về nhà thấy lo lo)




Ngồi với bóng cùng trăng là bạn
Mời hương lan trọn đủ cuộc vui vầy
Chợt một lần buồn rủ cánh thôi bay
Phải chăng em đang về nơi bóng tối

Nâng chén tình
Đong đầy tim yêu vội
Phách ngũ âm tung soải cánh mây trời
Chợt một lần ta yếu đuối buông rơi
Cánh hải âu rồi cũng bay về phía biển

Chỉ còn ta khát cánh trời thiên điểu
Đắng ngọt bùi,âu lão nguyệt bận quên duyên
Giữa điên mê gió loay hoay uống cạn cả não phiền
Chọn Chân Như (mà sao) tôi_em sân si mãi

Sóng đáy sông phủ trùm từng con sóng
Lấp đời nhau bởi bao biện lo toan
Áo nàng vàng anh đâu còn yêu hoa cúc
Chỉ còn xanh chút thời trẻ chưa tàn

Chốn hoang mang ta-em cùng bầy nhạn
Biết về đâu khi cũng chỉ mạc ngôn
Sóng đuổi nhau ôm chầm sóng dập dồn
Đời đuổi nhau vòng đời..xoay xa ngái

Ước hẹn ngày ta về nơi Phố Phái
Trên tranh vẽ ẩm trà vối bỏng tay
Ước một ngày hồng tía sắc mây bay
Em tung tăng khoe nụ cười hạnh phúc

Ngạo