Thi Ẩm Lâu
TRI KỶ - TRÀ VÀ EM (Cho một ngày xưa đã qua đời) - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: TRI KỶ - TRÀ VÀ EM (Cho một ngày xưa đã qua đời) (/thread-1264.html)

Pages: 1 2 3


RE: TRI KỶ - TRÀ VÀ EM (Cho một ngày xưa đã qua đời) - Đông Mai - 19-11-2012

......


RE: TRI KỶ - TRÀ VÀ EM (Cho một ngày xưa đã qua đời) - Đông Mai - 20-11-2012

------------------------


RE: TRI KỶ - TRÀ VÀ EM (Cho một ngày xưa đã qua đời) - MrTee - 20-11-2012

Trà và anh là bạn
Là tri kỷ từng đêm
Hai chục ngàn một lạng
Nổi buồn qua êm đềm


RE: TRI KỶ - TRÀ VÀ EM (Cho một ngày xưa đã qua đời) - Đông Mai - 21-11-2012

(20-11-2012, 10:51 PM)MrTee Đã viết: Trà và anh là bạn
Là tri kỷ từng đêm
Hai chục ngàn một lạng
Nổi buồn qua êm đềm
Vượt qua được nỗi buồn đêm
Mất có hai chục... "giá" mềm quá đi laughing


RE: TRI KỶ - TRÀ VÀ EM (Cho một ngày xưa đã qua đời) - MrTee - 21-11-2012

Gía đó không phải là mềm
Năm đêm mới hết, quá mềm ấy ơi big green