Thi Ẩm Lâu
Yêu... - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Yêu... (/thread-125.html)

Pages: 1 2 3


Yêu... - Lục Tuyệt Ngọc Long - 09-12-2010

Ta lạc bước vào nhau
Đếm chi lời nhân thế
Quất tim mình ứa lệ
Giọt nào rơi đầm đìa

Làn roi nào cách chia
Làn roi nào dị nghị
Thân em thân con gái
Xót lòng anh ngậm ngùi
kimhyeshock Đã viết:Mơ chi 1 tiếng yêu
để cho lòng vương vấn
Mơ Chi 1 chữ tình
Để cho hồn tương tư


dẫu biết yêu là Xa
nhưng càng xa càng nhớ
Dẫu biết yêu là khổ
Nhưng khổ mới là Yêu




RE: Yêu... - Lục Tuyệt Ngọc Long - 09-12-2010

Mơ dẫu một chữ yêu
Nhưng cũng mơ một đời
Yêu chỉ một phút thôi
Sao như sóng ngàn khơi

Em nhu mì bé nhỏ
Trói tình anh chơi vơi
Mắt đen sâu thăm thẳm
Như chứa bao nhiêu lời...

Hát mãi lời kinh nguyện
Em đâu rồi em ơi
Tiếng chuông chiều im tiếng
Chuông lòng vọng muôn nơi...
thangdiennhat; Đã viết:Mơ chi chỉ một chữ yêu
Mà nghe tâm vọng muôn chiều
Một phút yêu thôi là đã đủ
Đưa hồn say lạc cõi phiêu diêu

Em đã xa rồi em gái yêu
Xa em nhung nhớ đến thật nhiều
Mắt đen lóng lánh hoài trong mộng
Mắt em xưa nói được bao điều

EM giờ xa nhung nhớ đến bao nhiêu
Anh vẫn thường cầu nguyện ban chiều
Tiếng chuông ngân vọng lòng mong mỏi
Cầu rằng ngân vọng mãi lời yêu




RE: Yêu... - Lục Tuyệt Ngọc Long - 09-12-2010

tensieuquay Đã viết:Gặp nhau lần đầu trao lời yêu
Mưa gió chan hoà giữa ban chiều
Mắt anh thơ thẩn trông cô bé
Đêm về mộng mị biết bao nhiêu.

Cánh chim đã mỏi cũng dừng chân
Nghe lòng thấp thoáng nỗi phân vân
Cô gái trong mộng giờ bay mất
Khiến lời thơ nhạt theo câu vần.

Nghe lòng trĩu nặng mười hai năm
Ôm con trăng nhỏ, nói thì thầm,
"Từ mai hãy sáng hoài trăng nhé
Cho lòng vơi bớt nỗi xa xăm"...
phunghoangthan Đã viết:Ngày đôi ta nhắm mắt,
Lao vào nhau cuống cuồng,
Nào hay tim se thắt,
Cuối cùng của yêu đương.

Thân em giờ loang vết,
Hồn ta đầy vết thương,
Chia cùng em nỗi chết,
Trong tình đau đoạn trường.





RE: Yêu... - Lục Tuyệt Ngọc Long - 09-12-2010

kimhyeshock Đã viết:Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy
Cái ngày mà Môi chạm môi
Ngọt Ngào quá tình yêu rất nhẹ
Tiếng yêu đầu gửi gắm bờ môi

Tôi vẫn nhớ như in chiều ấy
một buổi chiều vai sát bờ vai
em thủ thỉ yêu anh nhiều lắm
Tiếng yêu đầu nặng ghánh bờ vai

Lăng Sương Hoa Đã viết:Đoạn trường thân con gái
Ai hay lòng con trai
Yêu anh trong giây lát
Trọn đời em đắng cay

Anh ngông nghênh lãng tử
Em ngậm ngùi u hoài
Anh ơ hờ quên lãng
Em thầm đau biết không?

Tô Toàn Trung Đã viết:Thầm đau tận cõi lòng
Năm tháng vèo hư không
Ai đem con diều giấy
Thả trôi theo cuồng phong

Thân em thân con gái
Bôn ba đời long đong
Anh xót lòng xót dạ
Sầu thương ngổn ngang lòng...




RE: Yêu... - Lục Tuyệt Ngọc Long - 09-12-2010

lysvotinh Đã viết:Yêu...yêu...yêu
Không chỉ nhớ mong mới gọi là...
Yêu trong đau đớn và cay đắng
Yêu nhiều càng lắm nỗi xót xa!!!

@:thangdiennhat,muoimuoixauxi,kenji: lâu lâu vào 4rum tự nhiên thấy mọi người "rinh" 4 chữ đỏ lè là seo dzị?!?:!


Sỹ Đoan Đã viết:TÌNH CHIA PHÔI

Chuyến đò xưa bao giờ cập bến?
Để chuyện tình sống mãi thiên thu!
Đã qua rồi gió ru nhè nhẹ
Ta nép vào nhau dệt mộng đời...!
Đã tan rồi một giấc mộng mơ
Để hồn ai ngơ ngẩn ngẩn ngơ?
Như chết lịm nửa đời còn lại!!!

Sỹ Đoan Đã viết:HỒI TƯỞNG

Cảnh cũ còn đây! Người xưa vắng bóng
Mái ngói rêu phong, một mình cô lẻ
Người xưa ơi ! em ở phương nao?
Trong tâm tưởng nhớ nhung da diết!



RE: Yêu... - Lục Tuyệt Ngọc Long - 09-12-2010

Ngọc Nga Đã viết:Nghe tiếng phone reo em chả thèm nhấc máy,
Điệu nhạc quen nay nghe ghét ghê nè,
Ai biểu hẹn rồi mà chờ hoài hổng thấy,
Ngàn lẻ lý do em cũng chẳng chịu nghe !

thuy_thuy Đã viết:Không yêu ngàn kiếp cũng không
Có chi một chút yếu lòng mà hôn
Phải chăng nặng nợ trong hồn
Mà lòng thì cứ xồn xồn chẳng yêu;-)




RE: Yêu... - Lục Tuyệt Ngọc Long - 09-12-2010

tensieuquay Đã viết:Tình yêu vội vã đến bên anh
Mang theo hương gió vướng trên cành
Anh ngồi thơ thẩn ôm mộng ước
Nghe tim bỡ ngỡ đập...không phanh.

Nụ hôn khe khẽ trải trên môi
Nhắm nghiền đôi mắt đón nhận...đời
Mong uống cho trọn tình yêu đến
Kiếm lại nguồn sống đã xa xôi.
happy

Đừng...anh ơi!!!
Nụ hôn cuống cuồng như gió
Phớt nhẹ bờ môi ....
Thoáng vui lòng anh đêm gặp vội
Day dứt tim em năm tháng cuộc đời...

Đừng...anh ơi!!!
Khép chéo áo đêm khuya buông thả
Nao nức con tim anh bừng rộn rã
Anh biết lòng em trĩu những âu lo...

Đừng... anh ơi!!!
Trời đã sáng rồi
Anh hồi hả khuất bóng nơi chân trời hồng rực
Ấp đôi tay ôm tròn bầu ngực
Phía màn sương em còn lặng lẽ dõi theo anh.

Pleiku, Thu '08


RE: Yêu... - Lục Tuyệt Ngọc Long - 09-12-2010

thaituphingua Đã viết:Nếu ....

Nếu hôm qua ....em không xuât hiện....
Thì chúng ta không phải thế này...
Dẫu rằng em .... cho anh là ngụy biện,
Tình anh trao em ...vẫn còn đây.:H

Nếu ngày trươc ... anh không nông nỗi
Thì chúng ta không phải thế này...
Anh sẽ đến bên em ...và nói:
Rằng chúng ta sẽ mãi sum vầy.sad

Nếu giờ đây ... anh rời xa cô ấy...
Thì em ơi ... cuộc đời đấy ra sao !?
Hiểu cho anh ... dù chẳng được gần nhau...
Nhưng trái tim anh ... đã trao về em vậy :L

Nếu mai này ... ta đôi đường đôi ngã
Anh chúc em , một cuộc sông đủ đầy
Người em yêu ... một người đáng tin cậy...
Không như anh ... tặng em vết thương này.khocL:L




Buồn ... tàn thu
Thu đến .... cây thay áo ....xơ xác...
Thu đi ....lá vàng rơi ...xác xơ...

Ta quen em ... chiều thu năm ấy
Gió lạnh buồn .... thổi lá xa cây ...
Em chỉ anh .... từng chiếc lá vàng rơi xuống
"Đến khi nào cây - lá được xum vầy"

Ta cười khì bảo : em ngốc quá
Lá rơi rồi ....là mãi mãi rời xa
Nhưng tình mình sẽ không như thế
Mãi ngàn năm .... vẫn không phai nhòa

Em e thẹn .... cúi đầu...im lặng
Tựa vai a ... vẻ mặt băn khoăn
Em thầm nghĩ ..."đây là lời thật
Hay chỉ là vui đùa thôi chăng"

.........................................

Đến thu nay .....cành cây ấy .... đã 3 lần thay lá
Cũng anh .... cũng em ....cũng rừng lá thu xưa
Em đứng đấy ....khóc ....anh đứng nhìn ....đau đớn....
Anh muốn khóc. ... không được .....vì ma không biết khóc bao jờ....

Thu năm ngoái .....

Anh lái xe .... từ cơ sở....về nhà em...
Trên tay anh ....chiếc bánh kem ....mừng sinh nhật....
Nhưng chưa kịp trao em .... bỗng .... âm thanh lớn vang lên ....
Tai nạn ... hồn anh vụt mất ...
Anh xa em....mãi mãi ... mùa thu của anh ....khocL:L
[

thaituphingua Đã viết:Nếu có ngày ...
Em soi vào mắt anh ...
Không tìm thấy mắt em trong đó nữa
Không còn thấy nồng nàn ánh lửa
Lạnh lẽo vắng câm cánh cửa khóa lòng :H

Nếu một ngày ....
Bất chợt bão giông
Bất chợt kẻ lữ hành đơn độc
Lỡ chuyến xe sau cùng
Giữa con đường dài dặc
Có thể khóc cùng mưa
Hay tự hát trong lòng :-
Giông bão tan tành điều ta hằng mong
NHƯNG hứa hẹn cầu vồng đâu đó
Cho những trái tim không hề run sợ
Không đổi thay màu trước mọi tai ương. sad



RE: Yêu... - Lục Tuyệt Ngọc Long - 09-12-2010

tensieuquay Đã viết:Có phải thu về buồn lắm không
Gợi lại người yêu đôi má hồng
Bẽn lẽn đi trong màn mưa nhỏ
Mình anh ngây dại ngồi trông mong.

Buồn trong đêm tối giữa mênh mông
Thổn thức tàn canh mang cõi lòng
Dưới ánh trăng thu buồn heo hắt
Buông lời tâm sự vẫn chưa xong.

Đành thôi gom hết gửi vào thơ
Giấy trắng in sâu màu mực mờ
Trải hết tình anh trên trang giấy
Một tiếng yêu đầu trong giấc mơ!
happy



RE: Yêu... - Lục Tuyệt Ngọc Long - 09-12-2010

TỰ TÌNH

Thôi em ạ mình yêu nhau đến vậy
Có bao giờ nghĩ phút chẳng còn nhau
Yêu vì duyên vì kiếp trước oán nhau
Hay tiền định đời sau ta trả nợ

Trăng lên cao khuyết tròn rồi lại vỡ
Gió rộn ràng giỡn sóng bến bờ xa
Quấn quýt nhau như là ta với ta
Thế mà chúng cũng không bên nhau mãi

Thì em ơi có mai này gặp lại
Khẽ cúi đầu chớp mắt để chào nhau
Kẻo phiền thêm một bận bước qua cầu
Bên người ấy buồn vui không lường được...

Họ bao dung ...hẹp hòi... ai biết trước?
Có là duyên là nợ của nhau không?
Có làm nhau tan nát tận cõi lòng
Hay hoan lạc tột cùng trong hạnh phúc?

Không của nhau thì cũng là duyên nợ
Cũng là yêu là nhớ cũng là mong
Trách ông tơ keo kiệt sợi chỉ hồng
Trách thế sự đảo điên trêu số phận

Thì em ạ dầu cho mình lận đận
Ở bên trời xin chúc phúc người ta
Rằng bên này xa cách dẫu rằng xa
Dầu nhắm mắt không quên người ta được

Trăng hôm nay dầu khuyết tròn hơn trước
Gió rộn ràng u uất một chiều thu
Nhớ đến người kết vội mấy vần thư
Cũng là gọi thầm tên ai rất khẽ:
_ Cố nhân ơi...........!!!