Thi Ẩm Lâu
Nguyện Cầu - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Nguyện Cầu (/thread-1227.html)

Pages: 1 2 3


RE: Nguyện Cầu - thangdiennhat - 22-11-2012

19 năm
Một khoảng thời gian đủ để xóa nhòa nhiều thứ. Đủ để làm hình bóng của em trong tôi trở nên huyễn ảo. Không thể cảm nhận rõ ràng như ngày mới xa nhau.
19 năm
Ta đã bắt đầu già để cảm nhận mỗi ngày đang trôi qua là một ngày tiến gần hơn về điểm hẹn
19 năm
Ta có vợ và con, ta yêu thương họ và yêu thương em song song.
19 năm
Ta đã đủ biến nỗi đau mất em thành một niềm riêng hạnh phúc
19 năm
Ta đã cùng em thở chung hơi thở của ta, Sống cùng với ta trong những kỷ niệm mà ta thường kể cho mọi người nghe.
19 năm
Ta nhận ra một điều tình yêu không chỉ có một, nhưng tình yêu nào cũng là duy nhất
19 năm
Em vẫn 16 tuổi và ta của 19 năm về trước vẫn bên em.


RE: Nguyện Cầu - thangdiennhat - 03-12-2012

Anh vẽ em vào lòng bàn tay
và nắm tay thật chặt
Sợ mở ra rồi em thành gió bay đi
Thủa còn xưa những ý nghĩ ly kỳ
Những tình cảm trong veo như mắt ngọc
Xưa thích nhìn em khóc
Đôi mắt ngấn buồn thăm thẳm
Xoáy vào lòng nỗi xa xót bâng quơ
Những đêm dài ngồi vắt óc làm thơ
Những vần thơ mang đầy nặng nhọc
Dẫu suốt bao ngày trằn trọc
câu chữ vần hoài chẳng kết nối với nhau
Giờ ngồi đây với kỷ niệm cũ nhàu
Bất chợt thấy mình thành câu thơ than thở
Vỡ òa câu chữ đuổi theo nhau.


RE: Nguyện Cầu - thangdiennhat - 03-12-2012

Tôi níu giữ thời gian bên em
Trong câu thơ viết vội
Nụ hôn còn nỏng hổi
Thân ngọc còn run run.

Tôi níu giữ thời gian bên em
Trong miền thơ,không có vùng sáng tối
Thời gian sẽ ngừng trôi
Em sẽ không xa tôi


RE: Nguyện Cầu - thangdiennhat - 08-12-2012

Áo khăn còn đó đợi chờ ai
Đem làn hơi sưởi buổi sớm mai
Ngày lại nối ngày đêm lại tắt
Năm qua năm lại nối thêm dài
Người đi một bữa xuân chửa tới
Ta về muôn thủa Tết vừa qua
Lỗi hẹn một lần muôn lần hận
Xa người xa mãi một đời xa


RE: Nguyện Cầu - lanhdien - 08-12-2012

(08-12-2012, 11:54 PM)thangdiennhat Đã viết: Áo khăn còn đó đợi chờ ai
Đem làn hơi sưởi buổi sớm mai
Ngày lại nối ngày đêm lại tắt
Năm qua năm lại nối thêm dài
Người đi một bữa xuân chửa tới
Ta về muôn thủa Tết vừa qua
Lỗi hẹn một lần muôn lần hận
Xa người xa mãi một đời xa

Lâu lắm mới đọc 1 bài thơ đường luật đã như ri.


RE: Nguyện Cầu - thangdiennhat - 10-12-2012

Má hồng môi thắm tóc chấm vai
Vườn mộng hôm nao động gót hài
Em cười trong gió nghiêng bóng nắng
Lòng anh rộn rã giữa thiên thai
Hai đứa bên nhau khôn phút lặng
Cùng nhau ôn lại tháng năm dài
Những tưởng từ nay không rời nữa
Đâu ngờ tan hết giữa nắng mai.


RE: Nguyện Cầu - thangdiennhat - 23-02-2013

Em mất anh buồn lẽ tất nhiên
Tháng ngày qua đau đáu muộn phiền
Và cứ tưởng thế là em sẽ thích
Nhưng nào hay nó lại là đại nghịch
Vì níu chân em giữa chốn tục trần
Chẳng để em siêu thoát với tiền nhân
Mà nặng nợ bởi vì anh đau khổ
Giờ đã qua khỏi đoạn đời giông tố
Anh đã nhận ra những sai sót của mình
Giờ em luôn bên anh trong câu chuyện tình mình
Trong những tháng ngày muôn đời tươi trẻ.


RE: Nguyện Cầu - thangdiennhat - 16-09-2013

Ngồi gom
nỗi nhớ
niềm xưa
Nắng mưa
ngày đó
như chưa
hao mòn
Trên môi
vương vất
vị son
Ngỡ ngàng
hơi ấm
vẫn còn
đâu đây
Tóc thơm dài
những đong đầy
Thân ai nhỏ gọn hao gầy vòng ôm
Ngỡ ngàng đứng trước cửa hồn
Dáng xưa vóc ngọc như còn vẹn nguyên
Giờ cách nhau bởi cửu tuyền
Ta còn nhau đó nợ duyên vô thường.