Đối Ẩm Cùng Ngạo Thế - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html) +---- Chủ đề: Đối Ẩm Cùng Ngạo Thế (/thread-1168.html) |
Đối Ẩm Cùng Ngạo Thế - Ngạo - 27-10-2012 daisonvuong 29-11-08, 09:20 AM Ngày Dậu tháng Tý năm nay Trời an, mưa thuận, đẹp thay hữu tình nhớ lời Ngạo thế Cuồng Sinh Rượu say, đối ẩm với mình, với ta. Chủ đề xin bác cứ ra em đây tiếp bước chẳng đà nghĩ suy cao hay thấp, chẳng có gì Chỉ mong kết bạn, Tử Kỳ - Bá Nha -------------------------------------- Bá Nha và Tử Kỳ là hai người bạn tri âm thời Xuân Thu Chiến Quốc Ngạo Thế Cuồng Sinh 29-11-08, 09:27 AM Nhang không có đất nén cây .. Ngạo Thế Tuổi Dần số này đào hoa .. Tinh sương kết bái khéo là .. Cùng Sơn vương bái Đệ Ca kiếp này .. Vui lắm thay Vui lắm thay .. Có người huynh đệ sớm ngày hàn huyên .. Tuy tình không phải thuyền quyên Nhưng cũng ráng xuống cửu tuyền cùng nhau hehe .. hân hạnh quá thể rồi Sơn Vương đại ca ^^ HoaNang 29-11-08, 10:20 AM Nhất bái lão Lục Đại Ca Nhị Bái lão Hoa cũng là Dê non Tam Bái Lão Điên sắp cưới vợ son Tứ Bái nàng Tiên Ngọc Hà Ngũ Bái nàng Bức Tường Hoa .. Lục bái Cô nàng Thủy Tinh . Thất bái Anh chàng Thất tình .(Tuyết Hàn) Bát bái con bé xinh xinh hay cười Cửu Bái Phi Dép Trời ơi .. Thập Bái ..Dã Tử rạng ngời Ẩm Thi Ngạo bái ngàn bái cũng xong .. Chỉ mong huynh đệ ..có lòng kết Giao .. Nhân sĩ Không kể hết vào Chỉ mong ai sót có lòng kết giao thangdiennhat 29-11-08, 10:29 AM Nhất bái thiên địa kết giao Nhị bái lão Ngạo tào lao nhứt nhà Tam bái cùn kiếm lão già Tứ đến em bái lão Hoa hay cười Phunghoangf em bái thứ mười Nhưng giờ mới ngũ em mời Lục ca Thứ sáu em bái lão già Còn non tuổi đó chính là jakenlem Thứ bảy bái cái thằng em 1t2u3a4n cái tên bực mình Thứ tám bái mấy em là Lysvotinh với tường hoa mới rồi Thứ chín đến bé bán xôi Cùng cô em Nắng của tôi mọi ngày Mười một là Ngọc Hà này Mười hai là gã suốt ngày lý sư Ấy đó là thiếu văn mừ Rồi giờ thì cứ từ từ từng em. :orion28::orion28::orion28::orion28::orion28: thaituphingua 29-11-08, 100 AM hì ... thấy 2 ng kết giao vui wó mừ hum dám mò vào nay Ngạo huynh chịu kết giao cùng tiểu đệ thì quý hóa thay ..vậy đệ cũng kính nhị vị đại ca 1 bài thơ vậy Ngày lành tháng tốt ắt là đây Cùng kết giao huynh - đệ nơi này Dẫu đến Bồng Lai cùng tình nghĩa Dù về Chín Suối vẫn sum vầy. Chẳng có nhang đèn đà làm chứng Đành nguyện cùng trời đất cỏ cây. Tình huynh dào dạt vờ sóng biển Nghĩa đệ bao la tựa làn mây. HoaNang 29-11-08, 109 AM Xem rồi Ngạo bái Thiếu Văn Bái thêm lão Hỏa hay lăn béo tròn .. Bái thêm Tiểu Tiểu còn son .. Bi Chanh cũng bái Ngạo còn sót ai .. Thì ra là thiếu huynh đài .. Tiểu Độc .. Tộc điểu .. chân dài . Vai thô .. Úi trời còn thiếu một cô ... Muội Muội xấu xí .. ngây ngô .. chưa vào .. Lại thêm một kẻ tài cao .. Sỹ Đoan .. e lệ khi vào khi ra .. Đào Tiên .. nhìn giống con ma .. Thôi Thì Ngạo bái xem là em tôi jakenlem 29-11-08, 10:41 AM Nhất bái thiên địa Nhị bái cao đường Phu thê không bái Bạn thơ bạn rượu bạn trà Trà mời rượu kính thơ ngà ngà say Trăng lên tâm sự đêm dài Hôm nay má thắm ngày mai bạc đầu. ! daisonvuong 29-11-08, 11:23 AM Đại ca nói đã quá lời Đệ đây trẻ tuổi là người hậu sinh Cũng giống Huynh, sống nghĩa tình gia đình đã có, đệ sinh tuổi Thìn Đọc thơ Huynh, thấy yêu liền :B Nhân hợp, tương đắc dẫu miền gần xa Kết giao bái, là người nhà Tay nâng chén rượu ta đà say chung... Ngạo Thế Cuồng Sinh 29-11-08, 12:42 PM Rượu kia ta rót tràn đầy .. May thời thứ bảy hôm nay Tựu tề .. Thi ẩm chung một đam mê .. Vui chơi con chữ chẳng nề hà chi .. Thơ Ngạo coi chả ra gì .. Lung tung cú pháp thơ thi giống cuồng .. Mồm Ngạo nói nhảm tuồn luôn .. Sơn Vương có thích thì buồn vào chơi ĐàoTiên 29-11-08, 01:11 PM Đào Tiên .. nhìn giống con ma .. Thôi Thì Ngạo bái xem là em tôi Đệ mà huynh kêu là ma ah daisonvuong 29-11-08, 02:06 PM Châm tửu Ly này kính bác tuổi cao Ly này kính bác hôm nào mời em Ly này bác đã quá khen Ly này bác đã soi đèn văn thơ Uống chưa hết, đã lơ mơ... Võ lâm tuyệt thế bác server nào? đồn rằng đảng cấp rất cao Ước mong được gặp ngại nào đường xa... Huynh ở đâu, đệ cũng qua khinh công, Chiếu Dạ dẫu xa thành gần. Gặp nhau say chén rượu cần Ngắm trăng, thưởng nguyệt cõi trần có nhau. HoaNang 29-11-08, 08:59 PM Ly này kính bác tài cao Ly này kính bác mời vào Ngạo Gia Ly này mời khách phương xa Ly này coi bác như là bạn thân .. Chưa gặp như đã ân cần .. như thân như quí ta mần vài ly .. Ngạo Thế đang ở Võ Đang mây xanh nước biếc mơ màng Cốc sâu Thân cô chẳng biết về đâu .. Buông đao cầm bút .. mưu cầu danh vang thangdiennhat 29-11-08, 09:02 PM Ly này kính bác tài cao Ly này kính bác mời vào Ngạo Gia Ly này mời khách phương xa Ly này coi bác như là bạn thân .. Chưa gặp như đã ân cần .. như thân như quí ta mần vài ly .. Ngạo Thế đang ở Võ Đang mây xanh nước biếc mơ màng Cốc sâu Thân cô chẳng biết về đâu .. Buông đao cầm bút .. mưu cầu danh vang Em đây sinh kiếp cái bang Giờ đây em đã làng nhàng Mi Sơn Để lão cùn chẳng cô đơn Anh em ai muốn keo sơn thì về ;-);-);-);-);-) Ngạo Thế Cuồng Sinh 29-11-08, 11:15 PM Ngạo muốn anh em đề huề .. Anh em ta kéo rốc về Võ Đang .. Cống hiến hack điểm chằng màng .. Thi thơ vui thú .. lở làng duyên xưa daisonvuong 30-11-08, 11:40 AM Ly này kính bác tài cao Ly này kính bác mời vào Ngạo Gia Ly này mời khách phương xa Ly này coi bác như là bạn thân .. Chưa gặp như đã ân cần .. như thân như quí ta mần vài ly .. Ngạo Thế đang ở Võ Đang mây xanh nước biếc mơ màng Cốc sâu Thân cô chẳng biết về đâu .. Buông đao cầm bút .. mưu cầu danh vang Đối rất hay! hãy uống tiếp nào....... Chén này ta uống cho say Chén này ta uống qua ngày, qua đêm Uống cho chân cứng, chân mềm Uống cho đao kiếm phải mềm vì...say Gừng càng già, quả thực cay Cuồng Sinh nghĩa hiệp lại hay thơ cuồng. Uống hết chén này, uống luôn hai trăm chén nữa, mới dường là say... Ngạo Thế Cuồng Sinh 30-11-08, 12:05 PM Đối rất hay! hãy uống tiếp nào....... Chén này ta uống cho say Chén này ta uống qua ngày, qua đêm Uống cho chân cứng, chân mềm Uống cho đao kiếm phải mềm vì...say Gừng càng già, quả thực cay Cuồng Sinh nghĩa hiệp lại hay thơ cuồng. Uống hết chén này, uống luôn hai trăm chén nữa, mới dường là say... Bát này hai ta uống ngay . Bát này ta uống đất say .. trời buồn .. Bát Này ta uống giùm luôn .. Bát này ta mời vào buôn chuyện cùng Muối mặn đi cùng gừng cay .. Sơn Vương Đại đế .. cũng hay quá chừng .. Vui vẻ ta uống rượu mừng .. Chớ nên quá chén .. lừng khưng cả ngày! daisonvuong 30-11-08, 04:44 PM Chuyển sang uống bát nhanh vậy Huynh? quả là tửu lượng cao :B Bát này mừng bác thêm tài Bát này mừng chúc Huynh đài vang danh Bát này uống giống Thạch Sanh Mang đi đi chém Trăn Tinh kiêu hùng. Bát này uống vì miền Trung Quanh năm , mưa nắng bão bùng khổ ghê :U Bát này uống cho đuề huề từ Nam đến Bắc đều về kết giao Uống cho đáng mặt anh hào uống cho Trời Đất cũng vào chia vui Bát này ...tui uống phần tui :H Bát này bác uống...không tui uống giờ ....... Ngạo Thế Cuồng Sinh 30-11-08, 05:00 PM Cuộc đời ai học chữ Ngờ .. Ngạo chuyên đi nhảm mà vơ được vàng .. Nhân lúc Ngạo Thế lanng thang .. Chém gió trong box . ngỡ ngàng thấy thơ . Chúc mừng sinh nhật Lão Đờ (DVminh) Bèn rê bèn rủ làm thơ bên này . Rượu nào uống mà không say .. Uống chi hai đứa vui vầy gì đâu .. Rủ thêm huynh đệ vào mau .. Ngạo đi xuống bếp cắt đầu con Kê cùnkiếm 01-12-08, 055 PM Hai người uống đã say chưa Cho cùn lão đệ đưa tay lau bàn Rượu nồng tình dậy miên man Gặp trong thơ tứ vườn đào nên duyên Đồng tâm hảo ý hàn huyên Luân giao thập tải thấy duyên kim bằng. bachhaotu 01-12-08, 06:13 PM Các pác thơ thẩn rượu chè hay quá ! bachhaotu 01-12-08, 06:15 PM Hai người uống đã say chưa Cho cùn lão đệ đưa tay lau bàn Rượu nồng tình dậy miên man Gặp trong thơ tứ vườn đào nên duyên Đồng tâm hảo ý hàn huyên Luân giao thập tải thấy duyên kim bằng. Câu đầu tiên của Cùn huynh không chuẩn lắm Ý câu cuối hay (mặc dù đã cũ;-)) nhưng lại trùng vần duyên với câu trên nên nhạt ! Đùa chút có gì pác bỏ quá cho e cùnkiếm 01-12-08, 07:24 PM @: baohactu xem PM nhé đây là topic của huynh Ngạo cùn ta chỉ quen tay trà nước nói bậy vài câu thôi ;-) Ngạo Thế Cuồng Sinh 01-12-08, 08:18 PM Đồng tâm hảo ý hàn huyên Luân giao thập tải thấy duyên kim bằng. Tình chi giao có sá nào Thơ thơ thẩn thẩn gieo vần vô tư .. biết rằng niêm luật khư khư .. Nhưng Ngạo vốn nhảm chả từ cái chi . Thôi thì rượu phùng mấy khi .. Ta cạn ngàn chén ..cho lì cái gan cùnkiếm 01-12-08, 08:57 PM he he em thì tài mọn nên cố đừng cho hóc xương gà là tôt rồi, còn tứ hay lời đẹp kia thì thèm chơi cho vui, lâu lâu ngáp cái phải ruồi thì cười khoái chí chứ ngồi mà nặn ra cho "chuẩn không cần chỉnh" thì cùn đệ chắc chết vì thèm mất ;-);-);-);-) daisonvuong 02-12-08, 09:06 AM Ngạo Thế quả là đại hiệp, trọng nghĩa khinh tài, ngao du rộng dãi...kính phục. Tại ha từ trước đến nay, chỉ hành tẩu một mình, nay được mở rộng tầm mát thật kính phục, kính phục! Cho hay muôn sự tại duyên Sơn Vương hành tẩu thường xuyên một mình gặp được Ngạo Thế tâm tình uống dăm bát rượu, thơ mình thơ ta. Các hảo hữu, hãy ghé qua thêm bát thêm chén, cho đà vui hơn gái ngoan tỏ rõ lòng son thân trai xin tỏ núi non chí hùng. nếu quá chén, nói lung tung Đại ca Ngạo Thế xin cùng bỏ qua nghe nói bác đã..thịt gà :U Xin bác cái cánh để mà bay lên bay lên gặp được ông Tiên xin cho Huynh - Đệ ở liền bên nhau. mrtee 02-12-08, 09:14 AM Đối ẩm phải có rượu mà uống chứ hè ! loveisblue060809 02-12-08, 08:46 PM tiểu đệ trước lạ sau wen vô đây nâng rượu kết giao nghĩa tình mời Vương, mời ngạo, mời tất cả mời cho đến lúc tình thắm men nồng tieu de vo danh xin dc lam wen, mong anh em chi giao' Ngạo Thế Cuồng Sinh 03-12-08, 110 AM Mao đài ..Trúc Bạch sẳng đây .. Bạn rượu..chung uống cho đầy tình thâm .. Rượu buồn chớ uống âm thầm ... Con Kê lên đĩa ..một mâm mồi tràn .. Ngạo nhậu hay nói lang mang .. Anh em đừng trách ..kẻo làng nước chê Nhậu hồi cái tay nó tê .. Kiếm em gái gác .. cho huề vốn hen ^^ HoaNang 09-12-08, 01:53 AM Nhớ Bạn Nhớ bạn ban sớm hỗn mang Mịt mù khói lữa thân tàn dạ đau .. Nhớ bạn những lúc cần nhau .. Nhớ bạn ta nhớ nên sầu vương mang Nhớ bạn Ngạo Thế làm càn Nhớ bạn Ngạo Thế đâm quàng đâm xiên Nhớ bạn Ngạo hóa thằng Điên Nhớ bạn Ngạo chuốc muộn phiền thế nhân Ngạo Thế Cuồng Sinh 09-12-08, 02:06 AM Nhớ Bạn Ai người đối ẩm sầu hận mang .. Sơn Vương đâu mất Ngạo ngở ngàng .. Tàn canh vầy cuộc vui nhân thế .. Rượu đắng hay Ngạo đang thở than.. daisonvuong 09-12-08, 03:42 PM Kính Huynh Đưa tay nâng bát rượu đầy Chén này đệ uống cho say thực lòng.. Buồn vì quá bận việc công để Huynh chờ đợi ngồi không mấy ngày. Buồn vì có chuyện chẳng hay Phu Thê đấu khẩu...mặt dày chẳng vui :H đến nay việc cũng đã xuôi Gặp Huynh tâm sự cho nguôi phần nào. Huynh phạt đệ cũng không sao chỉ mong đối ẩm, dồi dào tình thân :B Ngạo Thế Cuồng Sinh 09-12-08, 04:01 PM Tâm Tình Phạt Đệ phải phạt thật lòng .. Dăm ly rượu nhạt chớ mong qua phà Hổm rày Ngạo viết truyện ma .. Nữa đêm thức giấc . bóng tà kế bên .. Một mình bỗng thấy ..cõi trên .. Mơ hoài một giấc . bên thềm nắng xuân .. daisonvuong 10-12-08, 05:48 PM hê hê...:0 uống tiếp nào Huynh, lần này uống cho say Bát này uống với Ngạo Huynh Huynh nam - Đệ Bắc vẫn tình cốt giao. Bát này uống cho hoa đào tết nay nở đẹp vui chào đón xuân. Bát này uống tặng Mộc Trân Đại Vương Mông Cổ đánh gần, đánh xa... Bát này uống bởi Triệu Đà gian ngoan trộm nỏ, nước nhà Lạc Âu. Bát này uống bởi Mỵ Châu ngây thơ, giữ tiết gieo đầu giếng khơi... Bát này uống với đất trời khéo sinh Công Uẩn lại mời Khổng Minh. Bát này uống ghét ...Giám Sinh đang tay dập liễu chẳng tình vị tha. Bát này uống với Tĩnh ca Hàng Long Bát Chưởng đọc qua thuộc làu. Bát này uống với Mạc Sầu tình riêng nên để nỗi đau cả đời. Bát này uống với Sao trời Ngưu lang , Chức Nữ cả đời long đong. Bát này uống tặng Võ Tòng Hán Dương đả hổ trong lòng vẫn say... Bát này uống bởi ai đây? À, bát này uống với tay Lý Quỳ Giết Hổ tế mẹ vô nghì... Bát vày uống tiếp với Thi Ẩm lầu. ....... Nhìn quanh chẳng thấy ai đâu? :o Ô kìa Huynh Ngạo chạy đâu mất rồi? đệ thèm rượu uống quá lời, đúng mười hai bát, xin mời Đại Huynh.... Ngạo Thế Cuồng Sinh 10-12-08, 06:42 PM Đa tạ Sơn Vương mời huynh . Mười hai chén tống thắm tình Chi giao Tết này Miền Bắc hoa đào Miền Nam cũng rộ xôn xao tắc vàng Ly đầu mừng nghĩa tào khang Nhà đệ êm ấm huynh càng thêm vui Ly thứ uống tình biệt ly Ngạo uống với cõi âm ty có nàng Ly kế uống sầu Dương Khang .. Đang tâm bán nước chẳng màng tình cha Ly Kính Chúa Đảo Đào Hoa .. Tính tình quái dị .chữ Tà gắn thân *** Ly nữa Ngạo vị ân tình Công cha nghĩa mẹ nuôi mình lớn khôn Ly tiếp uống với Côn lôn Tam tuyệt thánh thủ ..không hơn thầy chùa Thôi thì Xuân đã vào mùa Ngạo uống trăm chén để mua cái tình Cái tình huynh đệ lung linh Như trăng trước gió ..linh tinh Ẩm lầu . Tới đây Ngạo say lầu bầu Sơn Vương uống khiếp ,lấy đâu tiền chừ mrtee 11-12-08, 10:21 AM Vừa hay đệ cũng đi ngang Nhìn vào thấy Ngạo,Vương đang khật khà Bước vào uống với hai ma Uống say nhớ lại nhà mình miền Trung Thôi thì lắm lúc trùng phùng Bon chen,gắng sức tiếp cùng mấy chung Hai huynh gặp lúc đang hung Nào là Nam,Bắc,anh hùng,nước non Nào là kiếm hiệp,côn lôn Chẳng thời mấy chốc hết dồn mấy ly Tửu lượng uống như ngựa phi Đệ tửu lượng yếu chưa chi đã khờ Càng uống càng thấy lên cơ Bắt đầu đệ nói "còn chờ ai đây" Nâng ly đệ chuốc huynh say Tiếp đó để cũng bát này mời Vương Bát này huynh Ngạo,mở đường Đông Tây Nam Bắc phố phường đông vui Bổng nhiên thấy có một mùi Một cô thiếu nử bùi ngùi thướt tha Hai huynh cùng đệ khật khà Ngắm nhìn nhan sắc,có đà uống thêm Thấm thoắt trời đã sang đêm Ba người kể chuyện êm đềm gió trăng Càng kể,càng uống càng hăng Nhất thời ham uống mong rằng bỏ qua Tình huynh đệ mãi đậm đà Mấy khi đối ẩm,khật khà với nhau Chuyện về ngân lượng,trước sau Mấy huynh cứ uống với nhau chớ phiền Hôm qua mới trúng kèo xuyên "Hôm nay đệ đãi "...uống liền một chung cho đệ góp vui với nha ! Ngạo Thế Cuồng Sinh 11-12-08, 12:53 PM Thương quá đi Mít tờ(Mr) Tee Trúng đậm một quả lô đề chiều qua Ấy thế lại đi la cà . Ghé vào nhà Ngạo sáng ra say mèm Ôi thôi quần áo lấm lem .. Sơn Vương thấy thế bèn đem cho đồ Ba thằng nhậu quá hồ đồ .. Mở to con mắt ngắm cô bán chè .. Ngạo khùng liền bước lại khè .. Cho anh trăm chén chè he coi nào :E Tiếp nha bà con !!! daisonvuong 16-12-08, 05:00 PM Các cụ nói trè tam, rượu tứ mà :0 có thêm huynh Tee đay rồi. Rượu ngon phải có bạn hiền không mua không phải không tiền không mua Sơn Vương nói thực không đùa Kết giao Huynh Ngạo thật quơ được vàng :0 Ngạo Huynh Đại hiệp, ngang tàng Uống rượu khí phách chẳng màng hậu sinh. Vậy, tam Huynh Đệ chúng mình cùng nhau nâng cốc thắm tình kết giao. Nhớ xưa tiệc rượu bàn đào Lưu, Quan, Trương đó ai nào dám quên. Huynh Ngạo thực đáng bề trên Đệ đây xin út, thứ nhường Huynh Tee :B Các Huynh uống, đừng nghĩ suy Độ dăm trăm vạn, đệ chi không phiền :B Ngạo Thế Cuồng Sinh 17-12-08, 12:53 AM Bắc Nam Trung .. một mái nhà .. Tình cờ như thế quả là có duyên .. Ăn nhậu Ngạo Thế chả phiền .. Kết nghĩa huynh đệ ..thề thiên sướng cùng .. Lúc nạn nghĩa vẹn tình trung .. Khi vui khi khổ .. ta cùng sớt chia Thôi thì đêm đã về khuya Hôm nay bớt nhậu ..Ngạo dìa ngắm Trăng.. mrtee 17-12-08, 06:01 PM Ngồi một mình,lạnh thấu xương Bổng dưng nhớ bạn bên đường hôm nao Alo,Vương,Ngạo nơi nào Giờ này có rảnh cùng vào Tửu Lâu Rượu ngọn có sẳn mấy bầu Cả ba huynh đệ cùng bâu vào bàn Cùng xum họp Bắc,Trung,Nam Nghĩa tình huynh đệ,chẳng ham bạc vàng Mặc kệ người khó,kẻ sang Hai huynh cứ uống,chẳng màng thế gian... Ngạo Thế Cuồng Sinh 17-12-08, 07:52 PM Đê Tiện ngồi ngắm trời mây Chẳng biết si ngốc thấy ..nầy hở hang Xinh xinh áo trắng quần vàng Cười duyên một cái rồi quàng sau cây Sơn Vương cậy trẻ như bay .. Chạy nhanh như cắt cố vây lấy nàng Tờ Tee còn hẳn mơ màng Ôm lấy cái bát mân tay hoài hoài.. Ngạo cậy tuổi già chẳng đoài .. Vẩy tay cô gái đợi ngoài cửa song Ba thằng Đê tiện nhậu xong Nằm ngủ một giấc .may không chuyện gì Ngủ dậy chỉ thấy kỳ kỳ Túi quần trống lốc ..như khi lụt về ^^ daisonvuong 17-12-08, 09:06 PM hê hê, đúng là tửu phải có sắc..có khác :0 Mà tưởng Ngạo Huynh đòi về ngắm trăng cơ mà, chắc ngày xưa có cô nào tên Nguyệt rùi :B, đệ cũng có 1 cô tên Nguyệt, huynh làm đệ nhớ tới cô ta.....:H Rượu ngon uống đã ngất ngây Hai Huynh ngồi chút, đệ đây giãi bày.. Nhớ xưa tuổi trẻ học hay văn thơ cũng tạm, suốt ngày hát ca. Dáng dấp nhìn qua cũng là... thư sinh tuấn tú ai mà chẳng mê :B Bỗng dưng một buổi chiều kia.. đi qua ngõ chợ chợt ..tia thấy nàng :0 Trong lòng sửng sốt bàng hoàng ngỡ đâu tiên nữ cho chàng đắm say! Sơn Vương lòng dạ ngất ngây... sà sang quán đó mua ngay dăm tiền. Rồi năng đi lại không phiền, độ dăm ba tháng quen liền cô em. Nàng tên Nguyệt, đẹp lắm nghen :B Xuân xanh đôi tám, chưa chen bụi trần. Hai bên yêu quí vô ngần Ước mong sao được sống gần bên nhau.... Bão tố ai có ngờ đâu Trút sao lại xuống lên đầu nàng ta? Vì vỡ nợ, phải cứu gia.. Nàng ta dứt bước chẳng đà nói chi...!-.- Khi biết đến, sự đã thì... Sơn Vương tìm kiếm, biết đi đâu tìm? :mad: Tìm em như thể tìm chim Chim bay bể Bắc anh tìm bể Nam. Đến nay đã mấy xuân sang Vẫn không thấy được bóng nàng nơi đâu? ................. Hôm nay uống rượu nặng đầu Bỗng dưng muốn ....nhớ đền câu răn đời: Cho hay muôn sự tại Trời Trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần Cho thanh cao mới được phần thanh cao! Ngạo Thế Cuồng Sinh 23-12-08, 05:46 PM Bữa giờ Ngạo bận tứ bề .. Giữa trời giáng xuống .. phu thê một đàn .. Cuộc tình như cõi hỗn mang .. Duyên nợ trói buộc dạ càng thêm đau .. Nửa đêm dốc chén rượu sầu .. Mong cho trời sáng..qua mau đêm dài .. Tình duyên ở cõi trần ai .. Dường như Ngạo Thế tài tai gắn liền .. Dốc cạn ..nuốt xuống buồn phiền Ngửa mặt cười bỡn nàng tiên ..bên trời.. lanhdiencongtu 23-12-08, 07:28 PM Bên trời thì kệ bên trời Miễn là có được chút lời là vui Mà tui là kẽ mới vào Đừng chê khố rách khó bề kết giao Xin mời mấy bác trên cao mấy em dưới thấp, mấy cô lưng chừng Rằng tui cũng thấy mừng mừng Được vô Thi Ẩm để cùng 8 zui Ngạo Thế Cuồng Sinh 23-12-08, 077 PM Ngạo cùng Lãnh Diện kết thân .. Vui mừng không hết chứ sân nỗi gì .. Hảo hữu ..duyên gặp mấy khi .. Thôi thì Ngạo thế ..mời ly rượu tràn.. Tình nghĩa Thi Ẩm bằng khang .. Lãnh Diện công tử ..cứ sang ..Nhảm cùng ^^ Tí Chảnh 23-12-08, 08:28 PM Ô hay .. ai đã say mèm. Thì ra bác Ngạo, bá Vương , bác Tee Ngã nghiêng... ngã ngữa say quay Thì ra bác LanhDien nhà ta đây mà . Muội muội có lỡ thất lời Thì xin quí bác mà tha lỗi dùm..... Muội không biết say và cũng không biết đối ẩm nhưng lỡ bước ngang qua nhà thấy mấy bác vui vẻ quá nên xía vào vài câu . daisonvuong 24-12-08, 11:46 AM hê hê, uống say rùi mấy huynh, muội mới nhào vô ah? vào ba ra bẩy nha..:0 Ba lão đê tiện uống rượu xuông.. Say quá đến nỗi tý cởi..truồng (Ngạo huynh kêu nóng quá...cởi quần áo ra) :0 Chợt đâu có dáng cô em tới... Xin mời ngồi xuống hỡi cô nương :B Tý Chảnh ngồi đâu thì ngồi đi Lão ngạo lúc nẫy uống tỳ tỳ... Cô nương có thẹn đừng ngồi sát... kẻo lão say quá cứ ngắm...ti :0 ( không bậy đâu nha, vì làm thơ phải theo vần mà, cô nương thông cảm) :0 Ngạo Thế Cuồng Sinh 04-01-09, 08:02 PM Năm mới năm me chi rứa hè Bông vàng bông đỏ tung cánh xoè Rượu tràn tiền móc ..tim nở múi Nhớ thằng bạn rượu nhớ Cỏ me Sơn Vương đâu rồi Mr Tee Mùa xuân đang đến ..Vũ khúc tre Đối ẩm ,thi thư ,rồi đâu mất Thi Ẩm thiếu bạn ,thơ le que RE: Đối Ẩm Cùng Ngạo - MrTee - 27-10-2012 Ui trời, bác Ngạo tìm ra được mấy cái này hay quá, đọc lại thấy vui mà tình cảm ghê, mới đó mà 4,5 năm rồi nhanh ghê RE: Đối Ẩm Cùng Ngạo - Ngạo - 27-10-2012 Sáng huynh lục tìm mãi mới ra pic này đó Tee..hehe..hồi xưa tụi mình vui quá đệ nhỉ.. RE: Đối Ẩm Cùng Ngạo - MrTee - 27-10-2012 hehe, đọc lại thấy thích ghê, ko nhớ luôn, giờ đối ẩm lại chắc thực hành thiệt luôn chứ chữ nghĩa chạy đi đâu hết rồi á RE: Đối Ẩm Cùng Ngạo - Ngạo - 27-10-2012 (27-10-2012, 07:46 PM)MrTee Đã viết: hehe, đọc lại thấy thích ghê, ko nhớ luôn, giờ đối ẩm lại chắc thực hành thiệt luôn chứ chữ nghĩa chạy đi đâu hết rồi á chắc chỉ nhậu onl được thôi..cảm tác rồi làm keke..ta lâu lâu lại nhớ về quá khứ 1 tí.. RE: Đối Ẩm Cùng Ngạo - truong chi - 27-10-2012 Tee thì chắc bi giờ do các luật lệ ngài một chặt chẽ hơn nên cũng mệt nhỉ, à mà giàn ná thun coàn cái nào hem? Sơn Vương gì gì đó thì giờ đây các công ty xây dựng chết như rạ, hem bít hồn vất vưởng nơi đâu. Hóa ra chốn đê tiện nài có quan hệ với HCF? RE: Đối Ẩm Cùng Ngạo - Mr.Kind - 29-10-2012 Rượu thời ba chữ đã say Thơ thời ba chữ biết ngay là gà Đó hình ảnh Mít Kai ta Ghé thăm Lâu mới chỉ là... khách quen Thoảng nghe trong gió hơi men Tòm tèm tí chút làm quenn Ngạo Cuồng RE: Đối Ẩm Cùng Ngạo - Ngạo - 29-10-2012 Xin chào bác Mít tờ Kai Ngạo đây chủ nhảm, gây tai một vùng.. Thơ thi chữ nghĩ lùng bùng Dụng văn chém gió mới chung đường tình Rượu chè thì cũng phìng phường Đôi dăm xị đế>. đứng đường làm tiên Đời trôi vạn nẻo ưu phiền Lấy trời làm gối,quàng xiên trằng ngà Hôm nao làm bữa tiệc trà Mời Kai đến dự gọi là kết giao... Ngạo RE: Đối Ẩm Cùng Ngạo Thế - Mr.Kind - 30-10-2012 Chén đầu mạo hỏi Ngạo huynh Bao nhiêu xuân tỏ xuân tình nói đi Mập, gầy bao lớn rồi thì... Người yêu đã có? Hay đi lấy chồng? Ngoài kia "áo trăng tâm hồng" Dạm nghe tình cũ. Hỏi lòng còn đau? Cau thời cau trổ đường cau Trầu huynh bám rể quấn nhau chưa hè? Chiều về gió quất đọt tre Nghe buồn chuyện cũ nghe nhòe mắt cay Chén này chén đắng chén say Mời huynh uống trước, kể ngay sự tình! RE: Đối Ẩm Cùng Ngạo Thế - Ngạo - 30-10-2012 Đệ rót thì ta chả từ Khề khà một tiếng tâm tư cõi lòng Ba lần dụ sáo sang sông Ba lần đưa (Vợ)đẻ còn trông thêm(một) lần Thời tình Áo trắng tần ngần Kẻ nam người bắc ly phân chia rời Chén này huynh cạn hết rồi Đắng cay chả kém miếng vôi phệt trầu Gió chiều đương thổi ngọn cau Quả rơi sân trước, sân sau đứng nhìn |