Thi Ẩm Lâu
Ngũ Đại Thi Nhân - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Ngũ Đại Thi Nhân (/thread-1166.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6


RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 11-11-2012

Ngày Ngạo ta cùng Nam Lãnh Côn ăn chung mâm, ngủ chung nhà. Tâm đắc gì cứ pha trà ngồi hóng hớt mạn đàm.
Nhà lão cũng chả mộng mơ gì cho cam. Cây ta trồng , tóc tiên ta cũng trồng.Thanh Long cũng ta chăm..lão chỉ trồng mỗi 1 cây hoa Trang..loài hoa đỏ vàng sắc nắng..Lúc đó ta cứ nghĩ là lão yêu vợ..Nhưng không chỉ là một sự trùng lắp ngỡ vô tình mà khôn khéo.Dù có say mèm hay nói mớ thì cũng chả ai biết là lão gọi Trang nào.

Lang bang một chút chỉ để kết lại ,sự đa tình nó không có tội vạ chi cả.Nếu không có sự rung động há Nam Lãnh Côn viết lên nổi những dòng thơ kia.



Chạy đi đâu nắng dài chia đôi ngã
Giữ hộ ta một ít nắng hanh vàng
Chiều đi về nắng đỏ kéo dài ra
Bóng ta ngã trong nắng chiều loang lổ

Chạy mà được hở Nắng..cho dù 2 đường đã chia thành đường song song thì cũng bị túm một ít nắng , nhưng tác giả lại nhờ cất hộ chứ không mang về nhà một vết tích nào..
Ở đây tôi tự hỏi, ngã ta hay ngã vào lòng, ngã vào người..tầm thường quá? Đúng vậy Nam Lãnh Côn đã ngã thì phải ngã cho đáng chứ, "ngã tronng Nắng" ,
"Chiều loang lổ" nếu nhắm mắt lại để cảm thụ thì tôi sẽ cảm thụ ra cái gì đó lấm tấm như những giọt mồ hôi lấm tấm, óng lên trong bóng tịch dương..chao ..nó mới đẹp làm sao.


Sự đa tình của Nam Lãnh Côn không dừng ở đây !


Nàng có hai người con đi học
Những đứa con nàng mới lớn
Tôi chàng họ Đê
Lên phố rùm lập bang chém gió
Lúc trước nàng còn non (xanh)
Tôi nào đâu có tỏ
Đến khi hiểu rõ
Có chồng rồi đau lắm ai ơi

Tôi ở xứ Tiện về
Chẳng thể nào nhụt chí
Yêu nàng như tình yêu trai gái
Me ơi!!!!!!


Câu chữ nó lộ ra rồi chả cần bình hay luận cả..Chồng là chuyện của em..yêu em là chuyện của anh, bộ 2 thứ này liên quan với nhau à? Xin thưa là chả liên quan gì sau sấc!!

Đôi lúc sự đa tình của anh nó đạt tới mức khó lường..Trong Ngũ Đại hết 4 là có tình chị em qua topic

Chị Ngồi Đan Áo Chờ Đông Những mối tình với người con gái lớn tuổi hơn của chúng tôi nó cũng thi vị chả kém nhưng đa phần nó buồn.. buồn lắm.
Ngạo có nói : Lãnh côn.. làm luôn một bài chị đi để đủ tụ.Hắn liền bảo tao có chị nào đâu mà viết.
Ra ngẩn vào ngơ một hồi rồi ca thán: Đa phần mấy thằng cao to mới có cái tình chị em này.

Thế nhưng 10 ngày sau thì :


Anh xin lỗi những vần thơ dang dỡ
chẳng kịp lưu cảm xúc thuở ban đầu
mai đây về nhặt lại bóng hoàng hôn
mặt trời nào có còn lưu dấu đỏ?

Anh xin lỗi! Xin lỗi nè...cô nhỏ
đừng giận hờn, đừng ngoa nguýt cong môi
đừng xa tôi và đừng thoáng chau mày
để nỗi nhớ thành vô biên thăm thẳm

Anh xin lỗi! một ngày không xa lắm
sẽ đi về chung mộng ước trăm năm


Nam Lãnh Côn




Có nói nữa nó thành nói dai mà nói dai hay nói dở. Nên tới đây chúng ta nhận rõ sự đa tình rất chi là Lãnh của anh.Sự đa tình của anh nó còn hơn cả Gió..cầu chúc cho những mối tình của Lãnh vậy !!


Tây Ngạo Nhảm





RE: Ngũ Đại Thi Nhân - tieubangphong - 11-11-2012

(11-11-2012, 01:52 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Vọng Khứ Các

Những Cuộc Tình Của Ngũ Đại Thi Nhân



NắngSài Gòn

Ngày ta đến nắng vàng ươm hoa nắng
Phố thênh thang ta lạc bước mơ hồ
Mặt trời vàng dấu ánh mắt em đâu?
Mà cơn nhớ dõi hoài theo ánh nắng

Chiều Sài Gòn ngựa xe về hối hả
Rớt trên vai một chút nắng dùng dằng
Giữa thị thành ta ước chút sơn khê
Bàng bạc chút nắng vàng trong cổ độ

Chạy đi đâu nắng dài chia đôi ngã
Giữ hộ ta một ít nắng hanh vàng
Chiều đi về nắng đỏ kéo dài ra
Bóng ta ngã trong nắng chiều loang lổ

Hàng me xanh rợp trời che bóng nắng
Như hóa ngàn tia mắt nắng trông ta
Ta thì thầm cùng những ước mơ xa
Nắng như hiểu xanh lên từ sau lá

Ta đi về vai phủ mềm nắng lạ
Có vàng hoe tóc ngã những đốm vàng
Áo bạc màu vì nắng rớt trên lưng
Xin giữ lại chẳng làm phai dấu tích.

Nam Lãnh Côn

09-09-10, 02:04 PM

[color=#006400]Trước tiên là nói tới cái ngày.Tác giả đã dụng tới thủ pháp ẩn dụ mà khó có ai để ý hoặc hiểu để đăng tải bài thơ này .Ngày 9/9 tượng trưng cho sự trường cửu bất diệt và cũng là cách tác giả muốn cho người nhận hiểu về mối tình lâu lắng của mình với em. Đến độ như Ngạo cũng cảm thán mà thốt lên thán phục khi nhận ra chiêu thức bí hiểm này..Nhưng chưa hết 2:04 PM tức hơn 2 giờ sáng.Tại sao anh tác giả của chúng ta lại post lúc này.Ma đêm như ta không nói.hết 99% tác phẩm đang lúc gần sáng do bị sai múi giờ thành thói.Còn Nam Lãnh Côn của chúng ta chỉ đợi nắng khuya lên để post mà thôi..
Cái này thì muội ko biết có phải Ngạo huynh đang lẫn lộn chuyện của mình với Thánh ko nữa 007


RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 11-11-2012

Không muội ạ, bản thân huynh nó vốn trường cửu trong từng mối tình rồi, không cần phải nhằm ngay ngày 09.09 để biến nó thành trường cửu trong một bài thơ .big green


RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Nangnhat_thuphai - 11-11-2012

(11-11-2012, 05:06 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Ngày Ngạo ta cùng Nam Lãnh Côn ăn chung mâm, ngủ chung nhà. Tâm đắc gì cứ pha trà ngồi hóng hớt mạn đàm.
Nhà lão cũng chả mộng mơ gì cho cam. Cây ta trồng , tóc tiên ta cũng trồng.Thanh Long cũng ta chăm..lão chỉ trồng mỗi 1 cây hoa Trang..loài hoa đỏ vàng sắc nắng..Lúc đó ta cứ nghĩ là lão yêu vợ..Nhưng không chỉ là một sự trùng lắp ngỡ vô tình mà khôn khéo.Dù có say mèm hay nói mớ thì cũng chả ai biết là lão gọi Trang nào.

Lang bang một chút chỉ để kết lại ,sự đa tình nó không có tội vạ chi cả.Nếu không có sự rung động há Nam Lãnh Côn viết lên nổi những dòng thơ kia.



Chạy đi đâu nắng dài chia đôi ngã
Giữ hộ ta một ít nắng hanh vàng
Chiều đi về nắng đỏ kéo dài ra
Bóng ta ngã trong nắng chiều loang lổ

Chạy mà được hở Nắng..cho dù 2 đường đã chia thành đường song song thì cũng bị túm một ít nắng , nhưng tác giả lại nhờ cất hộ chứ không mang về nhà một vết tích nào..
Ở đây tôi tự hỏi, ngã ta hay ngã vào lòng, ngã vào người..tầm thường quá? Đúng vậy Nam Lãnh Côn đã ngã thì phải ngã cho đáng chứ, "ngã tronng Nắng" ,
"Chiều loang lổ" nếu nhắm mắt lại để cảm thụ thì tôi sẽ cảm thụ ra cái gì đó lấm tấm như những giọt mồ hôi lấm tấm, óng lên trong bóng tịch dương..chao ..nó mới đẹp làm sao.


Sự đa tình của Nam Lãnh Côn không dừng ở đây !


Nàng có hai người con đi học
Những đứa con nàng mới lớn
Tôi chàng họ Đê
Lên phố rùm lập bang chém gió
Lúc trước nàng còn non (xanh)
Tôi nào đâu có tỏ
Đến khi hiểu rõ
Có chồng rồi đau lắm ai ơi

Tôi ở xứ Tiện về
Chẳng thể nào nhụt chí
Yêu nàng như tình yêu trai gái
Me ơi!!!!!!


Câu chữ nó lộ ra rồi chả cần bình hay luận cả..Chồng là chuyện của em..yêu em là chuyện của anh, bộ 2 thứ này liên quan với nhau à? Xin thưa là chả liên quan gì sau sấc!!

Đôi lúc sự đa tình của anh nó đạt tới mức khó lường..Trong Ngũ Đại hết 4 là có tình chị em qua topic

Chị Ngồi Đan Áo Chờ Đông Những mối tình với người con gái lớn tuổi hơn của chúng tôi nó cũng thi vị chả kém nhưng đa phần nó buồn.. buồn lắm.
Ngạo có nói : Lãnh côn.. làm luôn một bài chị đi để đủ tụ.Hắn liền bảo tao có chị nào đâu mà viết.
Ra ngẩn vào ngơ một hồi rồi ca thán: Đa phần mấy thằng cao to mới có cái tình chị em này.

Thế nhưng 10 ngày sau thì :


Anh xin lỗi những vần thơ dang dỡ
chẳng kịp lưu cảm xúc thuở ban đầu
mai đây về nhặt lại bóng hoàng hôn
mặt trời nào có còn lưu dấu đỏ?

Anh xin lỗi! Xin lỗi nè...cô nhỏ
đừng giận hờn, đừng ngoa nguýt cong môi
đừng xa tôi và đừng thoáng chau mày
để nỗi nhớ thành vô biên thăm thẳm

Anh xin lỗi! một ngày không xa lắm
sẽ đi về chung mộng ước trăm năm


Nam Lãnh Côn




Có nói nữa nó thành nói dai mà nói dai hay nói dở. Nên tới đây chúng ta nhận rõ sự đa tình rất chi là Lãnh của anh.Sự đa tình của anh nó còn hơn cả Gió..cầu chúc cho những mối tình của Lãnh vậy !!


Tây Ngạo Nhảm



cô nhỏ = cô bé


RE: Ngũ Đại Thi Nhân - hothiethoa - 11-11-2012

@nangnhat: Cô Nhỏ là trang blog của Tỷ tỷ Hồ Yên Dung á! tongue


RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 11-11-2012

Chào muội nangnhatthuphai
Huynh xưa giờ rất ghét chữ chú vì vợ huynh thua huynh 12 tuổi.
Muội kêu chú hóa ra mắng h chơi trống bỏi ????
Thế nên huynh bực mà nói hoài muội ko hiểu nên chọn cách DMC quái ác
Đây là nhà chung, muội có thể vào có thể ra.Nhưng hãy tôn trọng người cũ.Dù sao muội cũng là thành viên mới mà đúng ko.Ta ko cần biết muội sống ở đâu ra sao.Ta chỉ biết nếu muội quay về ta là người đón chào .Nhưng hãy sống thật với mình và chan hòa với tất cả. ta nhấn mạnh chữ sống thật.
Như ta chả ngại nói ta từng là thành phần Xã Hội đen vậy



Thân


RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Nangnhat_thuphai - 11-11-2012

sry h Ngạo vì đơn giản xưa nay cách gọi đó là thói quen của Nắng

Tình cờ vào đọc bài này, thực sự chữ "cô nhỏ" nắng dùng nhiều, nên ...cảm thấy hơi ....big green

Nắng chơi 4rum chưa đầy 2 năm, cũng gặp nhiều chuyện rồi. Có lẽ do Nắng chưa biết cách ứng xử lắm, xưa nay nắg quen vs lối sống cố hữu quanh mình, chưa va vấp nhiều
Có lẽ sau những chuyện này nắng cũng có dc thêm 1 vài kinh nghiệm

( còn nếu h nói nắng sống giả tạo thì nắng...chịu, nắng cũng chả thể sống khác dc, giả tạo hay ko, thôi tự lòng mình hiểu )

Tks h !


RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 11-11-2012

Kêu muội bằng Thu Phai nhé, Nắng có người dùng rồi, mà cô nhỏ cũng vậy.M vào sau đành chịu thôi..
À ơi cứ rong chơi với TAL đi..Một ngày đẹp trời ta sẽ đưa muội vào hội Đê Tiện của bọn ta big green


RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 12-11-2012

Phỏng vấn một Cục đá Đa Tình


Kính thưa quí vị hôm nay chúng ta tạm gác chuyện Ngũ Đại Thi Nhân để tiếp chuyện với một Cục đá đa tình.

Ngạo :Vâng xin chào Anh Đa tình cám ơn anh đã dành thời gian ra công viên để trò chuyện cùng chúng tôi.

CD: Chào Tây Ngạo Nhảm, chào các huynhdetymuoi TAL .Tôi cũng nhân đây chúc Đê Tiện hội của thiamlau.com sinh nhật lần 2 vui vẻ.

Ngạo: Vâng , thay mặt Đảng, Chính Phủ, Hội chị em phụ nữ, các cháu thiếu nhi vả gì gì nữa tôi quên mẹ nó rồi.Xin cám ơn anh CD
Trước tiên xin hỏi anh đã là Đá rồi còn vướng bận tình cảm chi mệt.??

CD: Này nói không suy nghĩ à,Anh nhảm được chứ không được nói bậy.!Tôi là đá, thế đá có tuổi không? Có chứ, thiên hạ cứ rống bài Tuổi Đá Buồn đó thôi.Mà tôi đa tình là cũng tại các anh chị cả thôi.?

Ngạo: Ơ hay , bố khỉ nhà anh chứ , anh đa tình việc của anh chứ ai lại đi đổ vạ??

CD: Này nhé! tôi ở công viên suốt ngày nhìn các anh các chị nỉ non với nhau, rờ rẩm nhau, hôn hít nhau.Đến Thánh còn thèm chứ huống hồ là Đá.!
Mà đã thèm khát thứ gì thì phải có cho được,nó mới là tình thú.Nhưng lạ chổ này anh Ngạo ạ cái gì làm được 1 lần lại sinh ghiền, Ghiền mãi cũng chán buộc phải đổi món, để mà so sánh giữa sự này và sự kia khác nhau.Do đó khi chiêm nghiệm và tìm hiểu về tình yêu cũng như thể xác mà tôi mang cái danh đa tình.

Ngạo: Vâng , bây giờ em đã hiểu.Em nghe giang hồ nó đồn anh từng ra tù vào tội vì đa tình.??

CD : À dư luận cũng nói rồi, cái đấy là oan ông địa thôi Anh Ngạo ạ.Bọn kiểm tra liên ngành Chư Sê_ Gia Lai nó tóm em ở nhà cô Sắc, mà em với cô Sắc không có giấy xác nhận chính chủ.Chủ trước của Cô Sắc là ông trời..Anh xem có oan không, nhưng chính nhờ đợt tù đó mà danh em vang như cồn anh ạ
Chuyện Đá ở Tù

Mà anh Ngạo này..cho tôi hỏi là anh có đa tình không?

Ngạo: Bữa nay là tôi phỏng vấn anh mà??

CD: Bữa nay là talk show, nên anh phải trả lời tôi?

( bà mẹ, lì như đá có khác)

Ngạo: Vâng anh hỏi thì tôi xin thú nhận là tôi đa tình!

CD: Thú nhận? Anh cho đa tình là xấu à?? Nên anh thú tội??

Ngạo: À ừ..Không xác định là không vì tôi chưa hề nuối tiếc!

CD: Anh thì có mất cái mẹ gì mà nuối tiếc hay đau khổ, anh vờ vịt, vung vẩy, vẩy vòi voi rồi tạo điều kiện cho người ta bỏ anh chứ anh mất cái của nợ gì mà đau.Anh cũng như tôi..Tôi như anh cũng là Loài Đá cả.Người ta bảo anh là Gió, anh tự cho mình là Gió, nhưng anh cũng như tôi,Một Cục Đá Đa Tình.

.........................................................
Mic hư,nhà đèn cúp điện.Buổi Phỏng vấn bị ngừng..tới khi Ngạo nghĩ ra cách phản biện.Cám ơn các vị đã hóng hớt.

Ngạo



RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 16-11-2012

Ngạo ta ngẫm lại trong đời có 5 cuộc tình lớn và ngẫm lại coi Cục đá có nói đúng hay không thì khẳng định là Không.!!

Những lần chia tay nó nặng nề hơn ta tưởng rất nhiều.Và cũng dầy lên xấp nợ tình..

Đầu tiên là:
Chó Con.Ta vùng vẫy điên dại cũng chả cứu được em.Đàn ông khóc xấu lắm nhưng ta cứ khóc.

Mây vẻ liêu trai của em làm ta ngây ngất để rồi chúng ta cùng nhận ra chúng ta chỉ là người tình.Mãi là người tình.Yêu nhau đấy nhưng cứ nhìn nhau đi thật xa mà không níu kéo

Cỏ cái gì là lễ giáo, cái gì là trọng trách của họ tộc,đã ngăn ta cưới em.Để rồi chỉ còn Bóng của Gió
Có lúc ta muốn nổi loạn, nhưng từ bé chưa bao giờ nghe lời mẹ, tới khi nghe lời mẹ thì mất em.Ta không sai nhưng ta đau.Và em cũng từng đau.

Nũng bất kỳ lúc nào ta cũng đuối trong bể tình.Ta đứng giữa 2 con thân thương, một người vợ chưa từng bỏ ta dù bao khó khăn .Ta yêu em như chưa từng được yêu.Có lúc ta muốn đập nhỏ gia đình ra từng mảnh nhưng 2 con ta có lỗi đâu.Nuôi con không chỉ cho tiền, chăm sóc.Mà còn phải cho con Bóng Mát và để con không bị nuôi hận thù như ta hận thù chính ba mình 30 năm.Trong tâm khảm ta ước gì , ước gì ta không dây vào bọn Cam.

Nàng Thu chính là người vợ bé xíu của ta, ngu ngơ khờ dại và yêu bất chấp ta là ai, Ông Chủ , đầy tớ, mất trí, hay cả khi loạn óc vì thất bại , bất chấp chồng có bao nhiêu bóng hồng , cứ lặng im bên đời, tập từ nấu cơm cho tới là quần áo..cứ thể chả biết khi nào tôi cũng yêu em.Có lẽ ta sinh ra bởi mẹ Thu và sống cũng trọn đời với Nàng Thu của đời mình.

Thằng Cục đá nói sai rồi..Mỗi cuộc tình đều để lại vết thương chỉ liền sẹo bên ngoài chứ không thể lành.,buốt nhói.Và ta hiểu tại sao ta không thể say dù cố mấy cũng không say.