Thi Ẩm Lâu
Mười năm rồi anh ơi ! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Mười năm rồi anh ơi ! (/thread-1160.html)



Mười năm rồi anh ơi ! - Daisyleon - 23-10-2012


[Hình: ABuon.jpg]


Mười năm rồi anh ơi !

Bài thơ trong nước mắt

Anh giờ thành xa lạ

Em một khoảng đơn côi


Mười năm rồi anh ơi !

Thơ em vẫn không vần

Không một từ đẹp đẽ

Tình em vẫn như xưa


Mười năm dài mong nhớ

Nỗi buồn này ai hay?

Khổ đau ngập tim này

Tay nào ta chia tay ?


Mười năm dài xa nhau

Em được mất điều gì

Ngoài con tim chai sạn

Chút lầm lì ngu si !





RE: Mười năm rồi anh ơi ! - kanguru - 28-10-2012

Bài thơ tui cũng 10 năm
Lâu lâu nhớ lại cũng trăm cái buồn
Mưa thu sũng ướt gió luồn
Nằm đâu hở mắt xoe tròn trong veo


RE: Mười năm rồi anh ơi ! - Hoả Tà Nương - 22-12-2012

MƯỜI NĂM QUA ĐI

"Tóc thề em cắt đời con gái
Hoa điệp vàng xưa lặng lẽ sầu" (Đông Phong)


Mười năm nữa nếu ta lại tìm em
Chuyện quá khứ sẽ dần trôi trở lại
Những bâng khuâng cho lòng tê tái
Liệu mười năm có bao chuyện đổi thay
Em sẽ khác, ta không giống lúc này
Con đường xưa em có còn dạo bước
Mười năm qua sẽ xóa nhòa mộng ước
Như bao lần trăng cứ khuyết lại tròn
Mười năm nữa, em bận bịu chồng con
Ta cũng thế, gánh nặng đời là vậy
Chắc ta sẽ tiếc cho bao ngày ấy
Là thuở mộng mơ áo trắng sân trường
Cánh phượng hồng càng thắm đỏ nắng vương
Mười năm nữa, ôi chao, mười năm nữa...

Mười năm qua đi trái tim còn thắp lửa
Cháy nồng nàn cái dư vị của ngày xưa?



RE: Mười năm rồi anh ơi ! - Hoả Tà Nương - 22-12-2012

Trích dẫn:CHUYỆN MƯỜI NĂM NỮA
Tác giả: Đông Phong (Cao Phan Long)

"Mai sau dù có bao giờ
Em ngồi đọc lại chùm thơ đắng này" (Xuân Diệu)

Hoa điệp vàng như màu nhớ nắng
Giữa mùa đông ai bước qua đây
Hoa điệp rụng nở vàng khắp lối
"Ta nhớ người người nhớ ta chăng?"*

Lối ấy ta đi ngày đến lớp
Mười năm sau sẽ lại trờ về
Thăm lại một mùa hoa xưa cũ
Đong mắt buồn còn có yêu hơn
***
Thăm lại em giờ đã lấy chồng
Trăng tàn một mảnh má phai không
Mùa hoa điệp nở người đi mất
Xa xót riêng ta thuở má hồng

Cơm áo vai em nặng gánh rồi
Mùa hoa điệp nở đã xa xôi
Chồng con quanh với ngày ba bữa
Nắng hờn dỗi trách một mình tôi

Em bế thằng con khóc, cúi đầu
Mắt huyền nay trốn bỏ đi đâu
Tóc thề em cắt đời con gái
Hoa điệp vàng xưa lặng lẽ sầu.

Ngấp nghé ba mươi cái tuổi trời
Còn đâu một thuở mến yêu ơi
Người con gái cũ nay buồn thế
Tóc rối bỏ ngang oán trách đời

Mới bấy lâu thôi em đã già
Còn đâu ngày trước của hai ta
Gia đình một phía xuân một phía
Bận bịu đành quên ngày tháng qua

Cũng thế là em yên phận chồng
Mà thôi buồn nữa để ai đong
Mình tôi chỉ biết ngày đông rét
Có một loài hoa giá lạnh lòng

Chuyện cũ tìm quên đã mấy năm
Mộng mơ chôn lại với trăng rằm
Mơ màng em nói cùng tôi khẽ:
"Có chàng Long ấy thuở xa xăm"



RE: Mười năm rồi anh ơi ! - TieuChieu - 23-12-2012

(23-10-2012, 04:38 AM)Daisyleon Đã viết:

[Hình: ABuon.jpg]


Mười năm rồi anh ơi !

Bài thơ trong nước mắt

Anh giờ thành xa lạ

Em một khoảng đơn côi


Mười năm rồi anh ơi !

Thơ em vẫn không vần

Không một từ đẹp đẽ

Tình em vẫn như xưa


Mười năm dài mong nhớ

Nỗi buồn này ai hay?

Khổ đau ngập tim này

Tay nào ta chia tay ?


Mười năm dài xa nhau

Em được mất điều gì

Ngoài con tim chai sạn

Chút lầm lì ngu si !



Mười năm rồi anh ơi!
Bao cơn mộng đã trôi
Em qua bao va vấp
Hoài nuối một khỏang trời.

Nhiều đêm ru chơi vơi
Căn phòng ngập đơn côi
Chênh chao hồn sắp đuối
Trong vũng hoang lạnh người.

Ngày xưa không xanh lại
Ta giờ thành lạ xa
Tháng năm đầy nước mắt
Trái ngang rưng vỡ òa.

Mười năm tình si đó
Đớn đau xin rồi quên
Ru cuộc tình không trọn
Ngoan dưới đáy mồ yên.


RE: Mười năm rồi anh ơi ! - Hạc Đỉnh Hồng - 23-12-2012

ĐÁNH MẤT !!!!


Ngày xưa, em như chiếc bóng bên anh, nhỏ nhoi thầm lặng…
Mười năm, em tan ra thành vệt nắng,
gió thốc lên chỉ còn đám bụi mờ.
Chuyện tình mình sót lại mấy câu thơ.
Mười năm, anh không ra đi mà như người trở lại.
Ướt đẫm tim anh nước mắt em chiều ấy,
dù rằng em dấu mặt vào tay…
Bỗng ngỡ ngàng đôi mắt ấy chiều nay.
Anh không có quyền vui mừng bởi anh đâu cố công tìm kiếm.
Đành hứng chịu cái tát-tay-kỉ-niệm…
Hỡi thời gian, người hãy phán xét đi
Mười năm, em vẫn bé nhỏ như ngày chia tay, có đúng như vậy?
Vẫn xanh non màu lá xưa anh hái – một nhành lan chưa kịp nở hoa.
Lối hẹn xưa cỏ phủ nhạt nhòa….
Ai cắm sẵn trong bình mấy nhành lan tím.
Nhờ hoa dạy anh cách mở đầu câu chuyện.
Mắt em màu cà phê nâu đen, trong ly anh đôi mắt ấy nhìn lên, sâu lắng…
Rạng rỡ môi em – nụ cười cuối ngày của nắng,
gió dường như dừng lại chỗ em ngồi.
Chút hương nào gợi nhớ xa xôi…
Em trở lại hay thời gian trở lại?
Anh cố đoán đằng sau vầng trán ấy,
cô bé ngày xưa, em đang nghĩ gì?
Đang nghĩ gì? Van em nói ra đi…


Thanh Nguyên




RE: Mười năm rồi anh ơi ! - Phở - 24-12-2012

MƯỜI NĂM TÌNH CŨ
Trần Quảng Nam

Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi ! Bên kia có còn mắt buồn?
Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu
Nhưng em yêu ơi ! Một vùng ký ức
Vẫn còn trong ta cả một trời yêu

Cả một trời yêu bao giờ trở lại
Ôi ! Ta xa nhau tưởng chừng như đã
Ôi ! Ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ
Tình bất phân ly - tình vẫn như mơ
Đành nhủ lòng thôi giã từ kỷ niệm
Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu
Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi
Trong anh hôm nay thấy tình còn đây

Mười năm cách biệt tình đành quên lãng
Như mây như mưa bay đi muôn phương
Nhưng em yêu ơi! Một dòng thư cũ
Vẫn còn trong ta - một đời cuồng điên

Mười năm cách biệt - hình như em đã
Quên câu yêu thương ta trao cho nhau
Em ơi ! Bên kia còn chăng nhung nhớ
Như anh hôm nay thấy mưa trở về
Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ
Mười năm không gặp
Mười Năm Nhớ Thương !

http://www.youtube.com/watch?v=1Nq3mMe9mOo