Thơ có còn thơ?! - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Thơ có còn thơ?! (/thread-1151.html) |
RE: Thơ có còn thơ?! - hvn - 25-08-2013 Thu của tiểu tư sản chán thật. Phải cách mạng lên em "Thu xưa u ám mịt mùng Kẻ than trăng lạnh người trông lá vàng Từ khi cách mạng về làng Đời ta có Đảng huy hoàng sắc thu" - Bốn mùa cách mạng, Tố Nhiên RE: Thơ có còn thơ?! - hnhu - 29-08-2013 LỜI RU CỦA ANH. Anh ru em ngủ giấc ngoan. Bằng lời của gió của ngàn khơi xanh Bằng nhịp sóng vỗ tim anh. Bằng thăm thẳm biếc yên lành mắt môi. Bằng tròn vành vạnh vành nôi Như là mặt nguyệt lưng trời đêm nay. Anh ru em ngủ giấc say Mãi miết đêm ngày em - không thức đâu. Lời anh ru phép nhiệm mầu Em yên ngủ giữa những câu ru hời. Tình ơi, tình hỡi, tình ơi... huongnhu RE: Thơ có còn thơ?! - 1t2u3a4n - 29-08-2013 Tròn vành vạnh chứ em ơi. Thấy trên kia cũng vành vạch, dưới này cũng vành vạch, chắc không phải là lỗi typing rồi. RE: Thơ có còn thơ?! - hnhu - 29-08-2013 (29-08-2013, 11:27 AM)1t2u3a4n Đã viết: Tròn vành vạnh chứ em ơi. A, tròn vành vạch mừ anh! Cợp coi từ điển gùi. Anh sai! Hehe. RE: Thơ có còn thơ?! - hnhu - 29-08-2013 (25-08-2013, 06:56 PM)hvn Đã viết: Thu của tiểu tư sản chán thật. Phải cách mạng lên em Cợp là tiểu tư sản mừ! Thơ phải vương hơi hướm tiểu tư sản thôi RE: Thơ có còn thơ?! - 1t2u3a4n - 29-08-2013 (29-08-2013, 07:15 PM)hnhu Đã viết:(29-08-2013, 11:27 AM)1t2u3a4n Đã viết: Tròn vành vạnh chứ em ơi. Từ điển mô rứa? Em show anh coi cái. RE: Thơ có còn thơ?! - hnhu - 30-08-2013 cợp coi gu gồ! nó nói vậy mà anh! RE: Thơ có còn thơ?! - lanhdien - 30-08-2013 Coi gu gồ thì thôi rồi đó cưng Chẳng những vành vạch mà không chừng nó còn thoát y ra nữa. RE: Thơ có còn thơ?! - hnhu - 30-08-2013 hiihi, nào giờ cợp sai mà đâu có biết may mà anh Tứ chỉ ra cợp cảm ơn anh Tứ và anh Lạnh RE: Thơ có còn thơ?! - hnhu - 30-08-2013 TÌNH YÊU. Tình yêu là một miền đất lạ. Không đi nhưng muốn đến một lần Hình như...chút bồn chồn... trong dạ... Hình như...có chút gì... bâng khuâng. Có phải tình yêu tới rồi chăng? Mà sao khắp chốn mờ sương giăng Hai mắt mở to, nhìn, không thấy! Bầu trời đêm, vút, ngôi sao băng. Có phải tình yêu của vườn em Vừa đậu tinh khôi xuống vai mềm. Đôi bờ vai nhỏ run nhè nhẹ. Một cơn gió nào lạc thật êm. Có phải tình yêu em nở hoa Có lời phảng phất bản hòa ca. Ồ phải, tình yêu em vừa đến. Không gian-hoa lá-tất-cười xòa! (HuongNhu) |