Thi Ẩm Lâu
Ở Bên Kia Mùa Thu - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Ở Bên Kia Mùa Thu (/thread-1148.html)

Pages: 1 2 3


Ở Bên Kia Mùa Thu - Biên Thành Lãng Tử - 15-10-2012

Mai em về
Bên đây là mùa thu
Trời chắc nắng để hẹn hò đôi lứa
Nếu có điểm trang
Thêm cho anh chút son màu đỏ
Nắng sẽ lầm
Không hôn lén môi em

Mai em về
Phố sẽ chẳng còn quen
Phố lộng lẫy với mắt ta nhìn trong trẻo
Phía ấy có heo may
Hương tóc em dìu dịu
Anh si mê quên run rẩy gió lùa

Mai em về
Ngoan nhé những cơn mưa
Mắt em xám nếu trời mây cũng xám
Anh sẽ lẫn
Biết đi đâu tìm kiếm
Rồi thơ anh lại bối rối đến mơ hồ

Mai em về
Bên đây là mùa thu
Trời sẽ nắng để hẹn hò đôi lứa
Em thích gì
Màu xanh hay lá đỏ
Anh kết sợi mây chiều
Khoác lên áo cho em.


RE: Ở Bên Kia Mùa Thu - Hạ Uyên - 15-10-2012

Mai em về bên ấy có buồn không
Mùa hun hút trời có se sẻ lạnh
Em chẳng thích màu xanh hay lá đỏ
Chỉ thích ngắm nắng chiều nhuộm tím cả hoàng hôn

Mai em về anh có nhớ tay thon
Từng ngón guộc gầy vướng đầy tóc gió
Anh còn nhớ mùi hoàng lan thuở nọ
Nở bên thềm như hơi thở em qua

Mai em về thu cũng đi xa
Từng chiếc lá cũng cúi chào nghi lễ
Những mầm chia phôi cũng bắt đầu như thế
Mai em về mùa còn có bay qua?



RE: Ở Bên Kia Mùa Thu - Biên Thành Lãng Tử - 15-10-2012

Mai em về anh sẽ gửi mùa thu qua
Những chiếc lá có bài tình thơ anh viết
Nỗi nhớ heo may sẽ chẳng hề da diết
Dù trời bên kia có hiu hiu đến nao lòng

Đừng này em, chớ hỏi nhớ em không
Anh chẳng đáp bởi trả lời sao cho đủ
Những ngón tay đã lồng vào nhau trên phố
Thì xa xôi khoảng cách vẫn như gần

Đừng này em, chớ hỏi nhớ em không
Đầy xa lạ anh sẽ ghen hờn với gió
Những chia phôi gió tắt đi rồi lửa nhỏ
Mà tình anh đang lại cháy đến sôi lòng.


RE: Ở Bên Kia Mùa Thu - Biên Thành Lãng Tử - 17-10-2012

Nghiêng vai vạt nắng rơi mềm
Em hong tóc nhớ bên thềm ngây thơ
Gió đùa cọng cỏ vu vơ
Vái trời cho gió ru hời thật ngoan

Ru cho cô ấy ngủ yên
Cho ta len lén mà tim vỗ về
Thơ ta mắc võng bốn bề
Đong đưa sớm tối cận kề cùng em

Thương ai dáng nhỏ tóc huyền
Thương ai mưa nắng sớm hôm một mình
Này em hiên nở hoa quỳnh
Này em có nhận mối tình ta không....!



RE: Ở Bên Kia Mùa Thu - hnhu - 17-10-2012

NHỮNG MÙA THU XƯA NAY ĐÂU?
Sớm nay em đứng bên lề phố thị.
Dáo dác ngóng chờ mùa thu.
Mây xám tứ bề vần vũ âm u.
Cơn bão đầu mùa làm chậm bước chân phiêu du.
Sớm nay em đứng bên ngoài cánh cổng ngày thơ.
Bâng khuâng phấp phỏng đợi chờ.
Tự nhủ, cửa kia bao giờ mở.
Lâm râm khẩn cầu: "vừng ơi mở ra"
Mùa thu hẹn rồi, mùa thu sẽ qua.
Nhưng em biết, thu không là thu cũ.
Thu đã đi xoay vần trong vũ trụ.
Và mùa nay, thu đã khác đi nhiều.
Lo lắng trong em một điều.
Biết bao giờ em gặp lại thu xưa.
Biết bao giờ em gặp lại em xưa...
HNhu



RE: Ở Bên Kia Mùa Thu - Phở - 17-10-2012

Em về thu đã chớm sang
Anh về em đã sang ngang mất rồi
Còn chi đâu một khoảng trời
Khóc nhau nhòe lệ bời bời thương đau.


RE: Ở Bên Kia Mùa Thu - Hoathuongsitinh - 17-10-2012

Tiêu đề Topic thật trữ tình...

Ở bên kia mùa thu
Là mùa vui năm trước
Ở bên đây mùa thu
Tình vờ... ai biết được...

Đông nay đà quá ngõ
Chiếc lá cuối rơi rồi
Chỉ còn ta vò võ
Vọng một thời xa xôi...



RE: Ở Bên Kia Mùa Thu - Ngạo - 17-10-2012

Thu Nắng
(Thân tặng bác Ngạo)

Thu ngã trên tay vạt nắng dài,
Nắng lần nhẹ ấp cánh thu phai.
Mơn man nắng khẽ gày thu giấc,
Bẽn lẽn thu thầm gọi nắng mai.
Mây trở nắng tìm thu má quyện,
Sương tan thu đợi nắng môi cài.
Hôm nao gió bấc vờn thu nắng,
Hỏi xót nắng thu có mấy ai !?

chopmat


ta nhặt lại bài thơ cực đẹp của chopmat ..một chút để nhớ ngày xưa


RE: Ở Bên Kia Mùa Thu - Hạc Đỉnh Hồng - 17-10-2012

Ở bên kia mùa Thu
Là mùa Đông rả rích
Cuộn tròn trong tĩnh mịch
Đợi một sớm Đông phong

Ở bên kia bão giông
Đã từng là huyền diệu
Và nếu còn chữ " nếu "
Tình mình đã thiên thu

Và nếu có giá như
Thì mùa Thu chẳng chết
Khép mi chào tiễn biệt
Biệt cả thuở miên du

Ở bên đây mùa Thu
Ta còn gì...em hỡi !








RE: Ở Bên Kia Mùa Thu - Biên Thành Lãng Tử - 01-11-2012

Buổi chiều nghiêng cánh gió
Lả lơi đùa tóc em
Lửng lơ tà áo mỏng
Anh trông đến phát thèm...