Bà Mịa ký sự - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Ảnh phòng (https://thiamlau.com/forum/forum-9.html) +--- Chủ đề: Bà Mịa ký sự (/thread-1138.html) |
Bà Mịa ký sự - hothiethoa - 01-10-2012 Thế là lão Hạc lấy vợ, lão bỏ hẳn con Vàng để theo con Dịu. Lễ Vu Cui và lễ Vu Mui nhập lại thành Lổn Thành Hê. Đó chính là lý do mới 5 giờ sáng, cái điện thoại tôi nó reo như cái...chuông báo thức. Lồm cồm bò dậy, lầm bầm trong miệng chả biết giờ này cô Chiêu dậy chưa, hay còn mải mê với cậu Ấm. Nói vậy chứ vẫn nhắn trỏng không: “Dậy chưa?”. Câu hỏi không lời đáp cho tới mãi sau này tôi mới biết là bả dậy rồi mà bận ấy. Việc đó nói sau.Tôi thay đổi xiêm y nghiêm chỉnh, nghĩnh ngãng nhìn qua gương 3 phút rồi quất ngựa truy phong nhằm Bình Dương thẳng tiến. Lão Phụng sốt ruột gọi điện hỏi thăm định thế nào, và tôi bảo: cứ y án thi hành. Ý là bảo như y phương án đã vạch trên Diễn đàn chứ chẳng có vụ án nào xất. Nhấp nhổm nửa tiếng, rảnh tay cài cái chương trình diệt vi rút cho Thi Thánh, chọc Chíp Chíp cô nương vài phát. Số là Chíp Chíp cô nương có tuyệt kỹ dị dung thuật. Hơi khác người ở chỗ muốn giả thành cái gì thì phải ăn cái đó mới giả được. Ví như sáng đó, cô nương ý ăn 1 cái bánh bao, và cái mặt y chang bánh bao. Sau thời gian chờ đợi thì cô Chiêu đã rời cậu ấm, bỏ lại Vô Kỵ ca ca mà về Ba Tư, à không, về Đất Việt cửa hàng. Vợ Chồng của Thánh khách không ngớt, Thánh luôn tay cắm rồi rút, rút rồi cắt, cắt rồi cắm, vậy mà vẫn dành thời gian viết vào cái phong bì : Chúc 2 đệ muội trăm năm hạnh f uc k. Rồi nhanh tay nhét vào 500k, trước khi rời Lãnh Gia, y còn dặn ghé qua bà Mịa (Bà Rịa mà y nói ngọng) đón tên Lãnh Diện giả, y sẽ đại diện cho Thánh tham dự Lổn Thành Hê. Con xe cà tàng nổ to hơn cả máy bay trực thăng đưa hai thằng Hớ - Chiêu đi cầu, rồi rẽ qua mấy lối đi quanh co xong đoạn cuối là đến Phụng sự (nơi Phụng làm việc). Phụng ta khi đó đang chỉ trỏ bàn cờ tướng rất quyết liệt, hớp mạnh một miếng cà phê rồi xúc xòng xọc, y trợn mắt nuốt ọc vào, sau đó hồ hởi dắt xe Hớ vào và gửi gắm cho lão đệ nào đó của y trông giữ. Hớ nhanh chóng nhảy vào ngồi chung với lão trong khoang lái, để một mình cô Chiêu khoang sau mặc sức hành động. Con xe bon bon ra Quất lộ, nơi bọn mãi lộ đang hoành hành. Phụng huyên thuyên về những nơi đi qua, nhưng không quên gửi lại tốp mãi lộ 300k để thông đường mát mũi. Cô Chiêu còn đề nghị trừ vào tiền Hê Lỗn của lão Hạc nhưng rồi kiềm chế được. Đường đi Bà Rịa là quãng đường không xa lắm, hàng trăm tốp mãi lộ liên tục vẫy vẫy các xe máy ít tội, bỏ qua những con xe có bảng tên xanh. Nghe Phụng tiên sanh giải thích chỉ các con xe này mới dám chạy thế, chứ dân ngu (không chắc cu có đen không) như mình thì chạy rề rề mà vẫn bị thịt bình thường. Ngoài các tốp mãi lộ di động, còn có nhóm dàn thành tổ chức hẳn hoi, nhóm này lấy ngân lượng ít hơn nhưng không ai thoát vì y chặn hết đường, có ngân lượng mới được qua, không thì mời quý khách quay về. Có 4-5 chặn như thế nhưng chúng tôi không phàn nàn gì. Đi một đoạn khá xa vào đất Bà Rịa, tôi dùng thiên lý truyền âm cho lão Lãnh Giả, nhưng y bảo đi quá xa rồi, quay lại lai quậy. Theo chỉ dẫn “tìm quán Mì Quảng trên quốc lộ 51”, chúng tôi ghé hơn 50 quán rồi cuối cùng cũng tìm thấy chỗ của y, đối chéo với Ngã ba Mỹ Xuân, đường vào khu Hắc Dịch. Nghe đâu khu này người ta dị thường lắm, dịch không màu trắng mà toàn màu đen. Nơi cư ngụ của Lãnh Giả (Click to View) Lãnh Giả (Click to View) Cô Chiêu và Mì Quảng (Click to View) Phụng với dáng vẻ thư sinh (Click to View) Phụng luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu (Click to View) Cô Chiêu: ủa vậy hả (Click to View) Chiêu: không gì là không được (Click to View) Sau chục lon, Chúng tôi nhanh chóng ghé qua khu hành sự, đó là một vùng đất đẹp, nghe Lãnh Giả bảo trước đây nó là một khu du lịch sinh thái đông đúc, nhưng giờ đìu hiu chỉ phục vụ cho tiệc cưới. Lãnh Giả: eo xèo mặt nước buổi đò đông (Click to View) Cô Chiêu tranh thủ tác nghiệp (Click to View) Cô Chiêu hăng say bên công cụ (Click to View) Và say đắm bên gốc dừa (Click to View) Hội trường khá rộng rãi kể về số người lẫn không gian. Sau này nạn nhân Hoàng Lương (tên cúng cơm lão Hạc) mới nói Lễ lần này chỉ là tăng hai thôi! hội trường (Click to View) Phụng (Click to View) Chiêu (Click to View) Vinh-Lãnh Giả (Click to View) Đón khách (Click to View) Các cô chung bàn (Click to View) Gà ấp dĩa (Click to View) Gà gỏi (Click to View) Văn nghệ và thiếu nhi (Click to View) Trên đường về, chúng tôi tranh thủ ghé ngang rừng cao su tác nghiệp. Tác nghiệp rừng cao su (Click to View) Cô Chiêu trong quán (Click to View) Mồi (Click to View) Thánh đang Thiên Lý truyền âm (Click to View) Thánh đang hạch tội Lãnh Giả (Click to View) Lãnh Giả đền tội (Click to View) Trước lúc chia tay, Thánh nói sẽ vi hành vào Sài Gòn hôm nay, lệnh cho chúng tôi sẵn sàng đón tiếp. Hớ 01-10-12 Viết lại theo trí nhớ nửa chừng RE: Bà Mịa ký sự - lanhdien - 01-10-2012 Cặp uyên ương này tên nghe sặc mùi tuyên truyền nhở? Lương - Dịu thì liệu dương. Ý cô dâu nói sau này chú rể nhắm sức mình đến đâu mà hành sự đây này. Dự đoán: Thảm cảnh...(vì biết dương bao nhiêu cho đủ để mà liệu) RE: Bà Mịa ký sự - MrTee - 01-10-2012 Em có gửi hát mấy bài mà ko có ôn mô hát hết ah RE: Bà Mịa ký sự - Phụng - 01-10-2012 XIN GIỚI THIỆU MÓN NGON... BÀ MỊA: GÀ... MẮC CỠ RE: Bà Mịa ký sự - 1t2u3a4n - 01-10-2012 (01-10-2012, 04:39 PM)Phụng Đã viết: XIN GIỚI THIỆU MÓN NGON... BÀ MỊA: Nhìn ngon chảy dãi . Cái này đúng sở trường phá mồi của iem RE: Bà Mịa ký sự - Tử Diệp Nguyệt - 02-10-2012 hôm đó ếch k có nhiều thời gian để đi cùng với mọi người, tiếc ghê |